Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9) - Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 22/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6130 người đang online, trong đó có 628 thành viên. 21:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33759 lượt đọc và 1069 bài trả lời
  1. Lavie2 Thành viên rất tích cực

    [​IMG]

    Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9)
    Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...


    Tôi không có tham vọng phát triển NNMT, tầng 9 là nơi để ôn
    lại những kỷ niệm của tất cả các thành viên trước khi chia tay...
  2. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nua-Hon-T.../ZWZAIE0D.html

    Nửa Hồn Thương Đau
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi Nghe tình đang chết trong tôi Cho lòng
    tiếc nuối xót thương suốt đời Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng
    thương đau Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau Hay ta còn hẹn
    nhau kiếp nào Anh ở đâu Em ở đâu Có chăng mưa sầu buồn
    đen mắt sâu Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt...
  3. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cBzCcHHnX2

    Em Đi Rồi
    Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?
    Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày ?
    Giờ một mình anh, lẻ bước trong sương mai
    Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim
    Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn
    Biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người
    Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi...
  4. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Une-Femme.../IW66EAOZ.html

    Une Femme Amoureuse
    Le temps qui court comme un fou Aujourd’hui voilà
    qu’il s’arrête sur nous Tu me regardes et qui sait si tu me vois
    Mais moi je ne vois que toi Je n’ai plus qu’une question
    Tes yeux mes yeux Et je chante ton nom Si quelqu’un d’autre
    venait Je l’éloignerai et je me défendrais J suis une femme
    amoureuse Et je brule d’envie de dresser autour de toi
    Les murs de ma vie C’est mon droit de t’aimer
    Et de vouloir de te garder Par dessus tout...

  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    .... tới giờ em cũng phải nói ra điều mà em hận nhất :p ( LV cũng đừng giận em như hồi xưa nhé) em là em hận LV nhất đấy, tại LV là người đầu tiên nêu gương bỏ NNMT ra đi, nên mọi người cứ thế lần lượt bỏ đi không thương tiếc, mặc cho tụi em như van xin mà không hề mủi lòng.... hic em hận LV lắm lắm >:) giờ thì LV làm sao để đưa được mọi người về như xưa đây [};-
  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Son môi đã ghé nhà. Chuyện đã qua nhắc lại làm gì? Tôi sẽ cố gắng làm tầng 9 thật ý nghĩa làm quà tặng mọi người trước khi chia tay.[r24)]
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    tks LV nhiều nhiều :x ( hihi cũng phải cho em nói ra suy nghĩ của em khi chia tay chứ :p)
    LV cố lên nào [r2)]

    vừa vào trộm vườn bồ em hái hoa tặng LV đây :p

    [​IMG]
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Alizee - cô ca sỹ mà R và tui đều fan nè :x

  10. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    7 bài hát sau đây xin tặng 7 cô gái trong NNMT:[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này