Nhật kí đêm(T52)- Niềm tin

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 14/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5196 người đang online, trong đó có 529 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23630 lượt đọc và 1006 bài trả lời
  1. huong_khue Thành viên rất tích cực

    Nhật kí đêm(T52)- Niềm tin

    [​IMG]
    Tầng 52

    [​IMG]
    Niềm tin xuất phát từ ước mơ… Bạn hãy ước mơ đi, ước mơ của bạn sẽ chẳng bị ai bắt trả một xu nào cả.






    Và nó cũng chẳng phải dành riêng cho những đứa trẻ. Ước mơ là của mọi người. Nhưng, nếu bạn đặt ra cho mình một ước mơ mà chẳng bao giờ bạn thực hiện nó thì hãy dừng lại, vì chính bạn đã từ bỏ ước mơ của mình ngay khi người khác chưa kịp công nhận nó. Hãy thực hiện một phần nào đó để khẳng định chính mình ..
    Niềm tin xuất phát từ hành động cho và nhận cũng chính bằng niềm tin. Tôi sẵn sàng cho bạn một phút để nhìn lại, và thêm cả một phút để trao bạn nụ cười. Tuy nhiên, liệu tôi có thể làm điều đó với bạn suốt quảng đường đời bạn đi không? Liệu bằng chính nụ cười bạn có vượt qua tất cả so với cuộc sống hiện thực này không? Lời giải đáp nằm ngay chính suy nghĩ của bạn …
    Những niềm tin mà mọi người có được bằng những câu chữ, bạn chắc mình có một cuộc sống tươi đẹp chưa? Chỉ là lời nói, và nên nhớ một điều: nói và làm là hai hoạt động khác nhau

    Để một cuộc sống tốt hơn bạn hãy nhớ thực hiện theo những gì mình đề ra. Và đừng bao giờ sử dụng từ “sẽ“ . Vì chẳng bao giờ bạn biết, từ “sẽ“ đó sẽ kết thúc khi nào bạn thực hiện được nguyện vọng chính đáng của mình .


    Bạn sẽ nhận được một kỹ năng sống nếu bạn biết cách hội nhập từ thế giới bên ngoài. Tìm những việc làm hữu ích và thiết thực… Và cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn rộng mở.
    Các bạn thấy đó, hạnh phúc đơn giản đều nằm ngay trên công sức của chúng ta.

    Bên cạnh đó còn là sự chia sẻ và yêu thương của mọi người . Họ vui khi ta thành công. Họ đau khi ta hoạn nạn. Niềm tin về cuộc sống ngày càng cho ta thấy đời còn nhiều ý nghĩa và đẹp biết bao!

    Vì vậy tôi cho rằng sự tiến xa của NDK sẽ tạo thêm cho các thành viên niềm tin theo từng bước đi của nó [r32)]

    [​IMG]

    Những nấc thang của NKD sẽ bắt nguồn từ Niềm tin @all hãy chung tay đưa NKD vươn lên tầm cao mới :-bd:-bd
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
    [​IMG]


  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5

  3. huong_khue.

    huong_khue. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2011
    Đã được thích:
    0
    pem
  4. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    em chào nhà mới[r2)][};-
  5. lacbuoc_tinhyeu

    lacbuoc_tinhyeu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Hãy cứ ước mơ đi. Bởi: Bên cạnh đó còn là sự chia sẻ và yêu thương của mọi người . Họ vui khi ta thành công. Họ đau khi ta hoạn nạn. Niềm tin về cuộc sống ngày càng cho ta thấy đời còn nhiều ý nghĩa và đẹp biết bao![};-
  6. huong_khue.

    huong_khue. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2011
    Đã được thích:
    0
  7. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Hãy mơ đi bởi: Chỉ có mơ ta mới được hôn người phụ nữ đẹp như em :-*











    Không biết em là nam hay nữ nhỉ ;))
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834


    Mấy thằng đệ mải chơi mãi không chịu về [r23)]
  9. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} .[};-[};-Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu

    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau...
  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn những trái hạnh phúc to lớn
    Henry David Thoreau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này