Các bác nên chú ý về 1 dòng tiền mới !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenkhoaabc, 06/12/2009.

2445 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 03:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1962 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    444
    Các bác nên chú ý về 1 dòng tiền mới !

    Nhiều topic hô hào gói kích cầu 1 chủ yếu chảy vào bất đông sản và chứng khoán , gây nên bong bóng rồi lấy năm 2007 so sánh với 2009. Xin thưa rằng :
    - Năm 2007 thật sư mới có hiên tương bong bóng BDS vì giá đất cả HN,SG,Đà Nẵng,Bình Dương, Đồng Nai, và Cần Thơ đều tăng nóng . Nay thì cơn sốt chỉ xảy ra ở Hà Nôi nên chưa thể nói ngành BDS là bong bóng đươc .
    Và bản thân BDS HN cũng không phải là bong bóng đơn giản là vì việc sát nhập Hà Tây , Vĩnh Phúc vào HN nên các khu đất này sẽ lên ( sở dĩ năm 2008 không lên vì lãi vay năm 2008 quá cao và HN mới chưa có các quy hoach cu thể) nói cách khác là việc tăng giá đất tại HN là hoàn toàn lành mạnh : quy hoach + lãi suất hơp lý thì đất sẽ lên .
    Nói thêm 1 tý , viêc quy hoach Hà Tay thành HN nên nhiều nguời đổi vận , bán đất HT để mua đất HN hoăc các tỉnh lân cân , Vì thế cơn sốt giá sẽ diễn ra ở khắp nơi chư không phải chỉ trong khu HTay, Vinh Phúc cũ .
    Không hề có tình trang bong bóng BDS trong năm nay nên các bác hòan toàn yên tâm kịch bản năm 2007 sẽ không lâp lại . Và cp BDS vẫn là vua từ đây cho đến năm 2010

    1 suy diễn nhỏ : gom đất Hà Tây --> "chờ" Hà Tây lên thành HN --> "chờ" mở rộng tín dung để bán đất HT . Nếu như thế dòng tiền này đã quay về "chủ củ" . Và đích đến sắp tới của nó sẽ là gì ? )]
    Dòng tiền đất Hà Tây em nói ở trên là dòng tiền cực lớn và có thể tác đông cả chính sách . Nó đã quay về chủ cũ và bắt đầu 1 chu ky kinh doanh(và cả mục đích chính tri tốt đẹp : 1000 năm Thăng Long, VN muôn trở thành thủ lĩnh tại DNA ....) mới mà dich đến sẽ là TTCk . Các bác sẽ tháy nhưng điều bác mơ về TTCK trong các năm trươc đều đươc thưc hiện trong năm 2010 : giảm T+, mua bán trong ngày, ký quỹ, room NN ......
    thêm vào đó là đông thái mới đây của CP đối với sàn vàng - 1 kênh đầu tư cạnh tranh với chúng khoán ...
    .
  2. rfvn

    rfvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    19
    Nhưng có tiền vẫn hơn là không có tiền
    Có nhiều tiền hơn có ít tiền
  3. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Tiền mua đc tất cả những cái bác vừa nói ở trên
    1. Tiền mua được tổ ấm, mùa đông bác mua máy sưởi thế là nhà bác ấm áp hêh hê
    2. Tiền mua được thời gian: bác thuê người khác làm việc cho bác, thế là bcá tiết kiệm đc thời gian của mình
    3. Tiền mua được giấc ngủ: mua thuốc ngủ về uống
    4. Tiền mua được kiến thức: có tiền bác thuê đc giáo sư tiến sỹ làm việc cho bác, giúp đỡ cố vấn cho bác
    5. Tiền mua được sự nể trọng: cái này thì kô cần nói làm gì
    6. Tiền mua được cuộc sống: thụ tinh nhân tạo, thuê người mang thai hộ, tự tạo ra sự sống mới
    7. Tiền mua được tình yêu: cái này quá rõ, có thể kô phải là tình yêu vĩnh cửu nhưng cũng là tình yêu, mà suy cho cùng chẳng có cái gì vĩnh cửu cả

  4. datvietyeu

    datvietyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Có mấy dòng này mà bác đi spam mấy nơi. Mơ mộng đẹp quá
  5. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    444
    Tiền có thể giúp ta mua bao cao su nhưng không thể giúp ta xài bao cao su với nguơi ta yêu nhưng không yêu ta
  6. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.
    Nhưng nếu không có tiền thì tổ ấm khó có thể "ấm" được
    Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
    Nhưng nếu không có tiền ta sẽ mất rất nhiều thời gian để lo kiếm tiền.
    Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.
    Nhưng nếu không có tiền ta sẽ phải dật mình thức giấc vì đói và rét.
    Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.
    Nhưng nếu không có tiền bạn cũng không được học miễn phí.
    Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
    Nhưng nếu không có tiền, mặc bộ quần áo rách rưới liệu có thể ngẩng cao đầu với mọi người?
    Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
    Nhưng nếu không có tiền lại bị tai nạn dẫn đến mất máu thì liệu có sống nổi?
    Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.
    Nhưng nếu không có tiền liệu tình yêu sống được bao lâu?






    Được kdhkdh sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 06/12/2009
  7. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    311
    Cái này gọi là HỘI CHỨNG ĐỐT ĐUỐC TÌM CỌC

    Xin báo cáo với quý vị là : Các nhà buôn BĐS đang kẹp nặng. Càng kẹp càng phải xoay thêm tiền để đóng vào.

    Vô lý phải không ?

    Cái này gọi là Kẹp theo tiến độ dự án
    Những tưởng đóng đợt 1 rồi thì đẩy đi được ăn chênh lệch.
    Nào ngờ lúc chủ đầu tư gọi vốn đợt 2 thì gặp lúc toi trai, bán giá gốc còn khó, buông thì mất cọc đợt 1, đành xoay tiền đóng tiếp để chờ ngày thái lai . . .
    Mấy trăm cái dự án lớn nhỏ nào đến tay người dùng được mấy phần ?

    Đấy. Rớt gía mà vẫn hút tiền là vậy đấy.
  8. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.
    Nhưng nếu không có tiền thì tổ ấm khó có thể "ấm" được
    Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
    Nhưng nếu không có tiền ta sẽ mất rất nhiều thời gian để lo kiếm tiền.
    Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.
    Nhưng nếu không có tiền ta sẽ phải dật mình thức giấc vì đói và rét.
    Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.
    Nhưng nếu không có tiền bạn cũng không được học miễn phí.
    Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
    Nhưng nếu không có tiền, mặc bộ quần áo rách rưới liệu có thể ngẩng cao đầu với mọi người?
    Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
    Nhưng nếu không có tiền lại bị tai nạn dẫn đến mất máu thì liệu có sống nổi?
    Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.
    Nhưng nếu không có tiền liệu tình yêu sống được bao lâu?
  9. wildcompany

    wildcompany Guest


    No monney No all
  10. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    444
    Em nóiđến thế mà các bác không hiểu ý các Cụ thì bó tay

Chia sẻ trang này