Hướng dẫn | Quy định | Blog | Facebook   Đăng nhập Đăng ký Quên pass  

Ai thích chủ đề nàyclose

ThíchKhông thích
    Loading...
 
 
Chủ đề: VSP-***Tôi yêu e***
Chủ đề này đã có 75028 lượt đọc và 951 bài trả lời
"Chứng khoán đơn giản chỉ là sự sắp đặt giữa người mua và kẻ bán"
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
10/03/10, 16:18 #1
@};- Tôi yêu e qua từng giờ giao dịch
Yêu thật nhiều nhưng ko hiểu vì sao.
Tôi yêu e qua từng tờ phiếu lệnh.
Chỉ đặt mua chứ chưa bán bao giờ.@};-
@};- Tôi yêu e ngay lần đầu mới gặp
E kiêu sa tỏa sáng giữa 2 sàn
Tôi yêu e yêu chân thành,đằm thắm
E vô tình có hiểu thấu tình tôi @};-
@};- E là ai cô gái hay "tàu ma"
Khiến bao a tan cửa,nát nhà
Bởi vì yêu nên tôi cũng thế
Bao nhiêu tiền tôi gửi cả cho e@};-
@};-Rồi e sa cơ,người đời ghét bỏ
Tôi âm thầm vẫn ở bên e
E yêu ơi,xin e hãy nhớ
Có một người luôn mãi yêu e@};-
***yêu quá nên bỏ tủ kính khóa lại rồi,hihi***


"Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến bính cuối cùng"
2 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: mhsaobang (31/03/10), MrKind (11/03/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
When you came into my life... took my heart away...
Thành viên tích cực
10/03/10, 16:20 #2
Bác này lênh láng quá


Thằng điên nào bán sàn thế nhẩy
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Tàu chó là kẻ thù của nhân loại.
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
10/03/10, 16:21 #3
Thôi, mấy cu trước lái chán quá, đợt này cho chú lái đó, anh ủng hộ hết mình luôn, nhưng cố lái đến ga 34 đã rồi hãy lái tiếp, chứ đừng lái như mấy chú kia, chóng mặt mà vòng đi vòng lại mãi chả qua ga 30. Chán. Hy vọng chú tuổi trẻ tài cao, mà phải lá tận tâm nhé.
1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: daivietck (11/03/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
"Chứng khoán đơn giản chỉ là sự sắp đặt giữa người mua và kẻ bán"
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
10/03/10, 16:31 #4
Trích:
dclover viết lúc 16:21 - 10/03/2010 Xem bài viết
Thôi, mấy cu trước lái chán quá, đợt này cho chú lái đó, anh ủng hộ hết mình luôn, nhưng cố lái đến ga 34 đã rồi hãy lái tiếp, chứ đừng lái như mấy chú kia, chóng mặt mà vòng đi vòng lại mãi chả qua ga 30. Chán. Hy vọng chú tuổi trẻ tài cao, mà phải lá tận tâm nhé.
ok,thanks bác tin tưởng trước,ko lái bằng TIỀN được e lsẽ cố găng lái bằng TÂM.@};-


"Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến bính cuối cùng"
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
All in... but when????
Thành viên rất tích cực
10/03/10, 16:34 #5
Trích:
daivietck viết lúc 16:18 - 10/03/2010 Xem bài viết
@};- Tôi yêu e qua từng giờ giao dịch
Yêu thật nhiều nhưng ko hiểu vì sao.
Tôi yêu e qua từng tờ phiếu lệnh.
Chỉ đặt mua chứ chưa bán bao giờ.@};-
@};- Tôi yêu e ngay lần đầu mới gặp
E kiêu sa tỏa sáng giữa 2 sàn
Tôi yêu e yêu chân thành,đằm thắm
E vô tình có hiểu thấu tình tôi @};-
@};- E là ai cô gái hay "tàu ma"
Khiến bao a tan cửa,nát nhà
Bởi vì yêu nên tôi cũng thế
Bao nhiêu tiền tôi gửi cả cho e@};-
@};-Rồi e sa cơ,người đời ghét bỏ
Tôi âm thầm vẫn ở bên e
E yêu ơi,xin e hãy nhớ
Có một người luôn mãi yêu e@};-
***yêu quá nên bỏ tủ kính khóa lại rồi,hihi***
Chả hiểu con VSP này có gì mà lắm người PR thế, lèo tèo mãi có lên dc đâu
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
"Chứng khoán đơn giản chỉ là sự sắp đặt giữa người mua và kẻ bán"
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
10/03/10, 16:36 #6
Trích:
nnhpth viết lúc 16:34 - 10/03/2010 Xem bài viết
Trích:
daivietck viết lúc 16:18 - 10/03/2010 Xem bài viết
@};- Tôi yêu e qua từng giờ giao dịch
Yêu thật nhiều nhưng ko hiểu vì sao.
Tôi yêu e qua từng tờ phiếu lệnh.
Chỉ đặt mua chứ chưa bán bao giờ.@};-
@};- Tôi yêu e ngay lần đầu mới gặp
E kiêu sa tỏa sáng giữa 2 sàn
Tôi yêu e yêu chân thành,đằm thắm
E vô tình có hiểu thấu tình tôi @};-
@};- E là ai cô gái hay "tàu ma"
Khiến bao a tan cửa,nát nhà
Bởi vì yêu nên tôi cũng thế
Bao nhiêu tiền tôi gửi cả cho e@};-
@};-Rồi e sa cơ,người đời ghét bỏ
Tôi âm thầm vẫn ở bên e
E yêu ơi,xin e hãy nhớ
Có một người luôn mãi yêu e@};-
***yêu quá nên bỏ tủ kính khóa lại rồi,hihi***
Chả hiểu con VSP này có gì mà lắm người PR thế, lèo tèo mãi có lên dc đâu
Ui,bác sai rồi,e nói e yêu chứ có PR gì đâu,đố bác tìdduwwocj câu nào PR đó,bác ko yêu thì thôi,để e yêu chứ


"Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến bính cuối cùng"
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Hello!!
Thành viên tích cực
10/03/10, 16:36 #7
Trích:
daivietck viết lúc 16:18 - 10/03/2010 Xem bài viết
@};- Tôi yêu e qua từng giờ giao dịch
Yêu thật nhiều nhưng ko hiểu vì sao.
Tôi yêu e qua từng tờ phiếu lệnh.
Chỉ đặt mua chứ chưa bán bao giờ.@};-
@};- Tôi yêu e ngay lần đầu mới gặp
E kiêu sa tỏa sáng giữa 2 sàn
Tôi yêu e yêu chân thành,đằm thắm
E vô tình có hiểu thấu tình tôi @};-
@};- E là ai cô gái hay "tàu ma"
Khiến bao a tan cửa,nát nhà
Bởi vì yêu nên tôi cũng thế
Bao nhiêu tiền tôi gửi cả cho e@};-
@};-Rồi e sa cơ,người đời ghét bỏ
Tôi âm thầm vẫn ở bên e
E yêu ơi,xin e hãy nhớ
Có một người luôn mãi yêu e@};-
***yêu quá nên bỏ tủ kính khóa lại rồi,hihi***
Hay!Mở đầu bằng thơ cho nó lãng mạn,lấy tinh thần chiến đấu


Lớp lớp cọc ngăn giữa sóng nhồi
Thêm ngầm cây sắt uổng công thôi !
Lật thuyền thấm thía : dân như nước
Cậy hiểm,mong manh : mệnh ở trời !
Họa phúc có nguồn đâu bỗng chốc ?
Anh hùng để hận dễ gì nguôi ?
Xưa nay trời đất vô cùng ý
Nơi sóng xanh cây khói tuyệt vời.


----Ngắm biển-Nguyễn Trãi-----
1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: daivietck (11/03/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Tái phạm nhiều lần
10/03/10, 16:44 #8
mai tôi té còn này
Không thấy thuyền trưởng VSP, không ai lái tàu
thì té cho nó lành
hết kiến nhẫn với VSP rồi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
10/03/10, 16:48 #9
Thời buổi này hiếm có người chung tình như bác, nhưng em nó đa tình lắm toàn mang tiền của bác đi cho giai


Tuân đạo nhi hành
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
"Chứng khoán đơn giản chỉ là sự sắp đặt giữa người mua và kẻ bán"
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
10/03/10, 18:40 #10
Trích:
sieucophieu viết lúc 16:44 - 10/03/2010 Xem bài viết
mai tôi té còn này
Không thấy thuyền trưởng VSP, không ai lái tàu
thì té cho nó lành
hết kiến nhẫn với VSP rồi
Dạ,cám ơn bác,mai bác té lun đầu phiên cho e nhờ,té xong trưa về bỏ cơm,tối thì mất ngủ,miệng lẩm nhẫm:giá như,giá như....


"Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến bính cuối cùng"
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
 
 Các chủ đề mới hơn
Kếtluận chính thức về vụ Tiên lãng (10/02)
DCS có biến ! (10/02)
SHN nico xin giải tỏa tất cả những nghi ngờ (10/02)
Cần phải múc ngay đầu tuần thôi các đồng chí à.! gấp quá rồi..... (10/02)
Cẩm nang để tồn tại trên ttck. (10/02)
Đã có kết luận của Ttg về vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng. (10/02)
Thanh Khoản ngân hàng là đây !!! (10/02)

 Các chủ đề cũ hơn
►►►♠♣♥♦♪♫♫ Cho em hỏi cách giải toả stress khi bị là cổ đông của LCG ►►►♠♣♥♦♪♫♫ (28/04)
diễn đàn không thấy bác nào bàn luận về em pvx nữa sao? (28/04)
Thị trường sắp bùng nổ (28/04)
Có nên chạy sớm không các bác (28/04)
Em tham quá có PVA, SHN, MCG lại múc KSB .....KSB ....KSB (28/04)
V21 giá mục tiêu 10x với nhiêu tin khủng! (28/04)
Bán LBM hôm nay ngày mai được 5%! (28/04)