1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đầu cơ, lũng đoạn và cái kết cuối cùng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi faithful-man, 19/05/2010.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 05:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 529 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. faithful-man

    faithful-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán việt nam đã đi được con đường khá dài, theo tôi là như vậy. Tâm lý nhà đầu tư cũng khá vững để đứng trên đôi chân của chính mình. Tuy nhiên, chơi chứng không thể là cá nhân mà cái hình thành nên thị trường phải có sự đầu cơ, lái tàu của các tổ chức và cả cái hội đu bám thành tàu. Điều đó đã thực sự hiện hữu trên thị trường dài mà non này. Cũng có lúc thành công, cũng có lúc thất bại, nhưng thành công lại phản ánh ngược với những lúc thất bại. Lúc thắng thì vui, lúc thua cũng không nên đưa ra mà chửi, càng chửi càng thấy Chí Phèo.

    Chí phèo ăn bát cháo hành của Thị Nở, không nói cảm ơn nhưng cũng không oán hận. Ấy là nói đến người xa lạ người ta đối xử với nhau như thế. Còn tìm hiểu đến vấn đề ung thư cổ chứng thì hiện nay đã hết thuốc chữa cái bệnh không ra bệnh này. Cái j xảy ra tất yếu phải xảy ra, đừng thụ động rồi đu tàu, nhảy tàu và chửi nhau loạn xạ trên diễn đàn này. Dám làm dám chịu, chả cho không ai bao giờ. Chỉ trách nếu là ăn củ xả của những người được vinh danh là anh em, là chiến hữu thì cũng thật là bất hạnh.

    Bất hạnh vì mất hết niềm tin vào bạn bè chiến hữu bỡi cái từ CỔ.
  2. hocluotthui

    hocluotthui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    phục lăn bác này,em chỉ là dân bán tầu nhưng dám làm dám chịu,được mất không kêu,thị trường là thị trường.lúc lãi chẳng thấy chhia tiền,kkhi lỗ lại chửi bới,bái phhucj những bác này^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. doithuvohinh

    doithuvohinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã lên diễn đàn là coi như vào thế giới ảo, coi như kg quen biết. Nói như bác Tintin thì ăn dc cũng kg phải cảm ơn, thua lỗ cũng kg nên chửi. Nó khác với việc thắng hay thua do tin tưởng vào người có quen biết thực, lúc đó thì còn có thể cảm ơn hay trách móc. [r24)]
  4. hocluotthui

    hocluotthui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ban ơi tui cũng được người anh chia sẻ tin tức,nhưng thị trường sập không thấy A tui nhắn gì cả.nhưng quan diểm của tui là:đã tin thì phải tin tin đến cùng còn nếu không thì đừng nghe và đừng tin họ.(nhiều khi thị trường chưa chắc có thể được quyết định bởi thiểu số) đừng bao giờ trách người khác,khi mà quyết định là của mình.
  5. faithful-man

    faithful-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ tiếc là nhiều anh em, kể cả lái tàu cũng đưa nhau ra làm trò cười khi mắng nhiếc nhau.

Chia sẻ trang này