Cuộc đời là một cốc cafe.. bác nào đang có tâm sự gì vào đây chúng ta cùng chi sẻ..

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by HinhKiemPhong, May 21, 2010.

2638 người đang online, trong đó có 1055 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2010
    Likes Received:
    165
    Từ sáng đến giờ có rất nhiều người gửi cho em bài này. Hình như sau khi tỉnh giấc mộng làm giàu nhanh chóng từ chứng khoán người ta mới nhận ra cái gì là chân giá trị của cuộc sống.

    http://vebimo.com/index.php?option=...a-mot-coc-ca-phe&catid=187:quovadis&Itemid=57

    Cuộc đời là một cốc cà phê!


    [​IMG]

    Những người hạnh phúc nhất không có cái tốt nhất của mọi thứ. Họ chỉ sống tốt nhất có thể với mọi thứ họ có. Sống đơn giản. Nói tử tế. Quan tâm sâu sắc. Yêu thương rộng lượng.


    Một nhóm các cựu sinh viên, giờ đã thành đạt, cùng nhau đi thăm giáo sư đại học cũ trước kia. Cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển thành những lời than phiền về nỗi căng thẳng trong công việc và cuộc sống.

    Muốn đem đến cho những người khách một chút cà phê, ông giáo sư vào bếp và quay lại với một bình cà phê lớn cùng các loại cốc sứ, nhựa, thủy tinh, pha lê, có cái trông giản dị, chỉ một màu, có cái trông sang trọng và có vẻ đắt, có cái trông thanh tú, trang nhã. Ông bảo những người khách tự chọn cốc và rót cà phê cho mình.

    Sau khi tất cả mọi người đều đã có một cốc cà phê trong tay, giáo sư nói.

    "Nếu các bạn đã nhận ra, tất cả những cái cốc đẹp và đắt tiền đều đã bị lấy, còn lại là những cái cốc đơn giản và rẻ tiền. Cũng bình thường thôi khi các bạn luôn muốn có cái tốt nhất cho mình, nhưng đó lại là nguồn gốc của những rắc rối, căng thẳng mà các bạn gặp phải và than phiền. Hãy yên chí rằng cái cốc chẳng làm cà phê ngon hơn được. Trong hầu hết mọi trường hợp, nó chỉ đắt hơn, và trong một số trường hợp, nó còn che khuất đi cái mà ta uống.

    Cái mà tất cả các bạn đều muốn là cà phê, không phải cái cốc. Nhưng các bạn lại thường cố ý lấy những cái cốc đẹp nhất... Và rồi bạn săm soi cốc của những người khác để xem ai có cái đẹp nhất. Bây giờ, hãy suy nghĩ về điều này...

    Cuộc đời là cà phê; còn việc làm, tiền bạc và vị trí trong xã hội là cái cốc. Chúng chỉ là công cụ để nắm giữ và chứa đựng CUỘC ĐỜI. Loại cốc mà ta có không định rõ hay thay đổi chất lượng của cuộc đời. Đôi khi, vì chỉ tập trung vào cái cốc, chúng ta không thưởng thức được cà phê.

    Hãy nhấm nháp và thưởng thức cà phê, chứ không phải cái cốc! Những người hạnh phúc nhất không có cái tốt nhất của mọi thứ. Họ chỉ sống tốt nhất có thể với mọi thứ họ có. Sống đơn giản. Nói tử tế. Quan tâm sâu sắc. Yêu thương rộng lượng.

    Cuộc đời là một cốc cà phê!
    "

    //Cùng vote cho nhau và nói những điều tốt đẹp nào các bác.
  2. Bright_Tomorow

    Bright_Tomorow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 18, 2010
    Likes Received:
    0
    Bài viết tuyệt hay, Voteeee
  3. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
  4. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2010
    Likes Received:
    165
    Buồn gì bác ơi. Cuộc đời phải có lúc thăng lúc trầm. Qua được những lúc thế này bác sẽ lại nhiều kinh nghiệm hơn, oánh chứng giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Quẳng gánh lo đi mà vui sống bác à. [r2)]
  5. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    mời bác , uống trong nước mắt ! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. vinhbon

    vinhbon Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 7, 2010
    Likes Received:
    0
    Để góp vui, tôi xin tặng các bác 2 câu thơ sau:
    "Sống trên đời không ăn thịt chó
    Chết xuống mồ không có mà ăn"

    cuối tuần r làm vài đĩa thịt cầy đi, thơm ngon, bổ rẽ, nhiều sức khỏe để phục vụ bà xã hehe
  7. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2010
    Likes Received:
    165
    Bác có uống trong nước mắt thì uống chứ em đang vui chứ có buồn đâu. Bác cảm ơn em 1 phát đi bác. [};-
  8. HINOVIETNAM

    HINOVIETNAM Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Sao phải buồn hả bác,đời có lúc này lúc kia.Nghèo lâu giầu thì mấy.he he he
  9. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 7, 2006
    Likes Received:
    0
    Đánh trứng là việc cả đời. Lúc nguy cấp là lúc phải bình tĩnh, hít thở sâu. Chưa gỡ được ngay đâu manh động càng lún sâu thôi. [:D]
  10. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Hix. Vỡ hết bi rồi, TRYM cũng cụt, cuối tuần không biết giải trí bằng gì đây.

Share This Page