Ai đang "chữa bệnh" cho VN-INDEX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tyhiu, 30/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5756 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 30187 lượt đọc và 1017 bài trả lời
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Ai đang "chữa bệnh" cho VN-INDEX???

    Tập 1: Chữa bệnh tự kỷ cho VN-INDEX
    (hay là bàn về “con bệnh” và “triệu chứng”)ffice:eek:ffice" /><A class=imageattach href=[/IMG]http://f319.com/home/1287142

    Tập 2: Bàn về “Thầy thuốc” và “cách chữa”
    - Các cụ nhà ta vẫn nói: “Có bệnh thì vái tứ phương”, rồi thì “gặp thầy gặp thuốc”….
    - Thôi thì “có bệnh” đi gặp “thầy thuốc” là chuyện đương nhiên. Ấy nhưng vốn dĩ căn bệnh “tự kỷ” nó nhạy cảm lắm! Nghe dự báo thời tiết: “Có một vùng không khí lạnh từ Bắc Đại Tây Dương trong năm nay có thể sẽ đổ bộ vào Biển Đông. Sau khi tắm biển xong, vùng không khí lạnh có thể sẽ ghé qua…đôi chỗ để nghỉ ngơi…” là cái “con bệnh tự kỷ” đã thấy “ngứa..lỗ mũi bên phải, rát.. lỗ tai bên trái”…rồi. Và thế là “con bệnh” vội chạy đi khắp nơi tìm “thầy thuốc” cho mà xem [:D]….
    - Ừ thì thôi, bị bệnh nên có hành động kỳ quặc như vậy đã đành, đằng này “thầy thuốc” cũng có người bị mắc bệnh đó đấy, có khi còn nặng hơn “con bệnh” ấy chứ. Ko tin các bác cứ làm vài vòng “dạo trên phố phường, dạo trên thị trường….chứng khoán” thử xem…Đấy, ở cái phòng khám số… thuộc khu phố F.3.1.9 ấy, có đầy vị “thầy thuốc” chả có đi học chuyên môn ngày nào, hoặc có học thì cũng chỉ là cái bằng “Lang băm”, vậy mà thấy có “con bệnh” vào khám, chưa kịp trình bày gì thì “con bệnh” đã nghe một tuyên bố rất hùng hồn của “thầy thuốc” rằng: “Bị…bệnh rồi, sắp... chết rồi” chỉ vì “thầy thuốc” cũng nghe dự báo có tin không khí lạnh từ Bắc Đại Tây Dương :-ss
    - Nhưng đó là số ít thôi, chứ hầu hết các “thầy thuốc” đều là những vị đẳng cấp lắm: có ối bằng cấp, học vị, có ối kinh nghiệm, ối chuyên môn và chẳng có bệnh tật gì sất….Nhưng trong số này lại có một số các vị “thầy thuốc” thiếu mất một thứ, đó là lương tâm và đang rất cần hai thứ, đó là “chuột Bạch thí nghiệm” và “những con mồi”. Với những vị thầy thuốc này thì dù bệnh nhân chưa mắc bệnh “tự kỷ” qua tay thầy cũng bị liền thôi:-ss
    - Các bác thử tưởng tượng xem, ví dụ đang có dịch bệnh gây "chết người" do Căng-gu-ru truyền bệnh ở…Úc, rồi một vị “thầy thuốc” có uy tín nào đó lên tivi tuyên bố: “Nếu ai có triệu chứng: ăn cơm 2 lần/ngày, thì chắc chắn bị nhiễm bệnh rồi:)) (dù VN chẳng có con Căng-ga-ru gà-rù..đếch nào cả, và bệnh này thì ko lây từ người sang người:))). Lúc đó các bác thử nghĩ xem, chả có ối người lo lắng, hoảng sợ đi tìm “thầy thuốc” xin khám, xin chữa bệnh ấy chứ =))….Hoặc giả thế này, lại một vị “thầy thuốc danh tiếng” nữa công bố một công trình khoa học nói rằng: “ Theo khảo sát của 3 vạn 9 nghìn nhà khoa học nổi tiếng thì trong 100 người chết hiện nay có 2% là người có... chơi chứng khoán, nhưng có tới 100% là người có…ăn cơm. Kết luận: Nguyên nhân chết do…ăn cơm” :-o. Hehe, các bác nhịn cơm đi…ăn phở nhé! :p
    Vậy tại sao các vị “thầy thuốc” này lại vậy nhỉ? Xin thưa, đó là do các vị thầy thuốc này ko hoạt động theo phương châm “Lương y như từ mẫu” nữa, mà hoạt động theo mục tiêu “Vì túi tiền của thầy thuốc và vì cả túi tiền của con bệnh”. Vậy nên mới có chuyện, có vị thầy thuốc chỉ rình xem bên Mỹ xa xôi có bệnh gì mới là túm ngay lấy một anh VN mà kêu: "Anh bị…rồi, nặng lắm, mau bán hết nhà cửa, con cái mà lấy tiền chữa bệnh, ko thì chết đấy. Còn người thì còn của, đừng có tiếc, còn vợ cứ mang đến cho thầy…:))”. Nếu có anh chàng nào đó còn nghi ngờ, thầy bồi cho phát nữa: “Có triệu chứng rõ lắm rồi, không tin thì thử tự cắn vào lưỡi mình một cái thật mạnh xem, nếu đau là đúng bệnh 100% đó”. Hihi, cái này gọi là "nói có sách, mách có chứng" đó, có ai tin ko nhể????:-"
    Ấy vậy mà vẫn có ối anh tin, ối anh theo thầy chữa bệnh đấy, lại còn tung hô như gặp Thánh sống nữa, bó tay!^:)^ (Hehe, thầy mà là Thánh, thầy ngồi trên chốc, hô biến mấy hòn sỏi, viên đá thành vàng ròng, hô biến đống lá khô đầy đường thành USD... việc cái gì mà thầy phải đi kêu gào thảm thiết thế…[-))
    - Đồng ý rằng có bệnh phải chữa (dù chưa có bệnh thì cũng nên phòng) lúc đó mục tiêu là làm hết sức có thể để khỏi bệnh, hoặc chí ít là giảm bệnh. Nhưng trước khi quyết định làm gì, hãy xác định lại xem: có bệnh như thế tồn tại ko? Nguyên nhân gây bệnh có đúng ko? Có bị bệnh ko? Bệnh đó nên gặp thầy thuốc nào? Và quan trọng là đã gặp đúng thầy thuốc chưa?... (xui xui gặp thầy bói là chít nha~X )
    .............................

    Đôi lời lảm nhảm trong lúc đợi WC trận 2.
    Mơ màng tự hỏi "con bệnh" sao giống VN-INDEX???
    Giật mình thầm nhủ "thầy thuốc" có phải là....!!!

  2. ngocdongtc

    ngocdongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Đã được thích:
    0
  3. Glutton

    Glutton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Đã được thích:
    0
    rất hay. =D> :-bd.
    người ta bảo có luật nhân quả, bệnh nhân -> thầy thuốc -> bệnh nhân -> thầy thuốc.
    nhưng mà hiện tại thì em thấy 2 vấn đề:
    1. bệnh nhân sau khi bị chẩn đoán bệnh nặng, thiếu tiền chữa bệnh nên có tâm lý trở thành thầy thuốc để có tiền chữa bệnh hoặc là "mình AIDS thì cũng phải có thằng SIDA theo mình". ^:)^.
    2. thầy thuốc bé lại là bệnh nhân của thầy thuốc lớn. ;)).
    chẳng có kết luận gì, vì thấy môi trường sống hiện tại nó thế. ~X
  4. Stop_loss

    Stop_loss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    1
    lắm truyện bênh với cả chữa, thị trường nó đi theo con đường của nó, chống lại và giải thích làm gì cho mệt, chả phải vì DJ hay bệnh biếc gì đâu. Chẳng có có thể con bệnh bị ảnh hưởng vài phiên thôi
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cả "thầy thuốc" lẫn "con bệnh" đều ... hấp hối![-)
  6. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Em vừa cho con Lén nhà em đi nhỏ răng, ông bác xí ổng tặng cho bài thơ kể các cụ ghe vui, tục mà thanh[:D]

    Em nằm đợi ngửa ở trong phòng

    Anh hỏi lần đầu có sợ không?

    Khép chặt em gồng, tuôn nước mắt

    Banh ra anh nhét, tọt vào trong

    Anh lên anh xuống, sao lâu quá

    Em lắc em lư, ráng lẹ xong

    Anh rút ra ngoài hơi rướm máu

    Rờ vô chỗ đó, lỗ trơ không!
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Hết thuốc chữa[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  8. liendtb

    liendtb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác này ghê nhẻ , em bái phục!!=D>
  9. bornfree

    bornfree Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    4
    Trên trời mây trắng như bông
    Bác Tào trở chứng chạy rông khắp làng
    Sau lưng, con Vện, con Vàng
    Chờ thơ của bác, vãi hàng tứ phương
    Bờ lốc tơi tả tang thương
    Fo rùm thum thủm cá ươn tanh rình
    Chợ chứng vẫn cứ lình xình
    Bác Tào vẫn cứ phơi hàng thẩm du
    Nam thanh nữ hu hu
    Rủ nhau quán khác điếm đàng tình tang
    Thế quái nào bác (lại) mò sang
    Đạp cho bác phác dập hang ( háng ) bi giờ

    Hờ hờ hờ
  10. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Cũng khớ đấy, nhưng chưa ra thơ kiếm $ được[:D]

    Qua bên đây xem các cụ bình thơ ra $ này
    http://f319.com/home/1297457
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này