Khi trời còn giông bão...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi protein66, 07/07/2010.

5546 người đang online, trong đó có 733 thành viên. 22:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6078 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Sau khi giảm mạnh từ đỉnh 550 xuống 48x, hơn một tháng qua, xu hướng chủ yếu của TT vẫn chỉ là sideway, bluechip không thể lên được,dòng tiền quá yếu, penny là sự lựa chọn duy nhất để các đội làm giá giữ nhịp cho TT

    Mặc dù có những mã tăng trần liên tiếp, nhưng lại chỉ giới hạn ở rất ít cp, và hiếm người có lãi trong thời gian vừa qua, cái mà những mã cp này mang lại cho chúng ta thực ra là một ảo tưởng, một hy vọng rằng: Biết đâu đấy, ta may mắn mua được một trong những cp như vậy, mua tất tay, và lãi thật nhiều...Khi còn có những cp tăng trần, cái hy vọng ấy vẫn còn nhen nhóm, mọi người sẽ không rời bỏ TT...Nhưng có lẽ vì cái hy vọng này mà càng ngày nhà đầu tư càng lún sâu vào vũng bùn VNI...

    Còn sự thực thì sao, mấy người có lãi trong đợt vừa qua, sideway đấy, nhưng phần lớn vẫn thua lỗ mà thôi...

    TT đã quá yếu, nhưng nó phải gồng mình hết sức, cố trụ, cố để không gục ngã, nhưng đến một lúc nào đó khi sức chịu đựng không còn, nó sẽ gục, gục rất nhanh...và tạo thành hiệu ứng tuyết lở...

    Từ nay đến cuối năm, hàng loạt ngân hàng phải cố sức để tăng vốn lên 3000 tỷ, tiền đâu ra để hấp thụ nổi đống cp này đây, bát cháo đã quá loãng, giờ lại đổ thêm nước...

    Mối lo thế giới vẫn cứ treo lơ lửng, bất ổn, không định hướng, hôm nay ra tin xấu, ngày sau ra tin không tốt, mới lắng xuống được một chút, lại thêm tin không hay...

    Thiên tai hạn hán, bất ổn...

    TT giờ quá dễ bị tổn thương, ì ạch tăng được vài hôm, giảm một cái lại mất hết...Tâm lý mọi người có vẻ bắt đầu chán nản...

    Có lẽ, nên chọn giải pháp an toàn, không nên ra khơi khi trời còn giông bão...

    Tháng thất có lẽ không mang lại may mắn cho mọi người, thử chờ đợi đến tháng phát xem thế nào vậy, CK là sự nghiệp cả đời, muốn nhanh thì phải từ từ...
  2. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Không nên hy vọng, không nên tham lam, cũng không nên sợ hãi, hãy cố gắng tách ra khỏi cái tâm lý chế ngự chúng ta, hãy cố nhìn vào dòng tiền, và cảm nhận xem nó đang ở trạng thái nào, đang chảy ra hay chảy vào...
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    hay pác nói hay lắm [r2)][r2)]
  4. java1985

    java1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    232

    Hôm nay em cũng rời khỏi thị trường rồi .
    Giông bão thì có thể có nhiều cá đấy , nhưng mà có khi mất cả thuyền [-( !!
    Muốn nhanh thì phải từ từ .
  5. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    TT thủng 500, khi xuyên mức này, lượng bán ra đã chiếm ưu thế, mọi người đều nghĩ giống nhau, giữ được 500 thì còn hy vọng, thế giới xấu thế mà VNI vẫn giữ được 500 thì chẳng có gì phải lo, xuống 500 là múc đã ngự trị trong thời gian qua, nhưng cái phao xịt ấy có lẽ cũng đã thủng...

    Lần này có lẽ rất nhiều người bị kẹp, và nhiều đội lớn cũng sẽ kẹp nếu không tỉnh táo, không ai có thể đi ngược lại được xu hướng...
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Cái đáng sợ là nhiều đội bị kẹp.
  7. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Để mạo hiểm có vài con cá mà có khả năng mất cả thuyền, liệu có nên không???

    Không hiểu sao có nhiều người hô hào bắt đáy...
  8. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    1 điều ko bình thường lúc này là quá nhiều người hô múc, quá nhiều cái cảm ơn từ những bài phân tích hô múc.
    Bính thường lúc này sẽ rất nhiều người hô xuống. Đáng sợ thật.
  9. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Cái này đúng tâm lý em quá
    Thế mà hôm nay lại múc nó mới xoắn
    Mai mà ko bật lên 500 thì chết em:((:((
  10. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Có nhiều đội kẹp và phải nhờ cứu viện, tuy đẩy giá cp lên cao nhưng không khuyến khích được dòng tiền vào, nên coi như kẹp nặng...Không bán cho ai được thì không biết là lãi hay lỗ đây...

Chia sẻ trang này