TK về 0, chơi kiểu này cho đỡ vật

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tl_nguyenhn, 23/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8206 người đang online, trong đó có 1046 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1255 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Nam sinh đua nhau săn gái già

    22-07-2010 | timnguoiketban_8x
    Thời gian gần đây, trên mạng internet đã bùng nổ nhiều diễn đàn có nội dung như: "tìm bác gái già để hú hí", "tìm gái già làm bạn đi tập nhảy", hay "tìm chị gái tâm sự về đêm"…
    Những phi công nông nổi…
    Sau khi làm quen được với một người bạn có tên là P.Linh, tôi được thông báo là CLB “săn gái già” mỗi tuần họp một lần tại một quán café trên đường Láng Hạ (Hà Nội). Qua tiếp xúc, được biết nhóm này lập ra với mục đích trao đổi với nhau về kinh nghiệm “săn gái”.
    Ở đó, danh tính của mỗi cá nhân được giấu kín, họ gọi nhau bằng những nickname và hoạt động với phương châm “thỏa mãn nhu cầu tối đa của mỗi thành viên trong nhóm”.

    [​IMG]
    Đa số cặp với "gái già" vì tiền và để thỏa mãn dục vọng… (Ảnh minh họa)
    —–
    V.T – một sinh viên đang học năm 3 trường ĐH Bách khoa khoe "chiến tích": “Tôi có người yêu từ năm thứ 2, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mỗi lần gặp nhau cô ấy chỉ cho tôi cầm tay là cùng. Sau khi tham gia CLB, tôi làm quen được với chị N. Chị hơn tôi 14 tuổi, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là những thứ tôi cần đã được chị N. đáp ứng”.
    T. kể, qua mấy lần gặp gỡ và trò chuyện, một hôm T. được chị N. rủ đi ăn lẩu ở chợ đêm Đồng Xuân. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 23h đêm. Trên đường về, chị N. kêu đau đầu nên bảo T. rẽ vào một nhà nghỉ dọc đường. Ở đó, T. đã được chị N. "cho", cái mà lúc bên cạnh người yêu, T. không bao giờ được "nhận".
    V.T. còn cho biết thêm: Chị N. đã có chồng và 2 con, chồng chị làm xây dựng nên thường phải đi xa. Vì cô đơn nên chị N. đã bị lôi kéo bởi CLB này.
    Khác với V.T, T.N sinh viên năm thứ 4 trường Sân khấu Điện ảnh lại tham gia CLB này vì hai lý do là “tiền –tình”.
    Là trai tỉnh lẻ lên thủ đô học, có ngoại hình khá đẹp nhưng T.N. khó có thể kiếm được một cô bạn gái vì phải chật vật với cuộc sống “cơm áo gạo tiền”. Để có thể giải quyến được vấn đề đó, N.T đã chấp nhận "cặp" với một cô đáng tuổi mẹ mình.
    Sau một thời gian "cặp" với người đàn bà hơn mình nhiều tuổi, dường như những nhu cầu cá nhân của T.N đều được người đàn bà đó đáp ứng, kể cả về dục vọng lẫn vật chất. T.N. tâm sự: “Cuộc sống bon chen, sức ép đồng tiền đè nặng lên vai nên em cảm giác mệt mỏi. Nhưng sau khi gặp cô ấy, dường như những mệt mỏi đó không còn…”.
    P.Linh, người cầm đầu CLB “săn gái già” khoe: “Ở CLB này mỗi người mỗi cảnh. Người vì tiền có, người vì tình có, người vì dục vọng có, người vì sự cô đơn có… và để có sự kết hợp hoàn hảo nhất thì mỗi thành viên trong nhóm thường "trao đổi" bạn của mình cho nhau một cách thường xuyên để có thể tìm ra người tình thích hợp nhất cho riêng mình”.
    Quả đắng và những hệ lụy buồn
    Khi được hỏi về những "tai nạn" mà những thành viên trong câu lạc bộ gặp phải, thì P.Linh cười xuề xòa: “Nghề gì mà chẳng có tai nạn. Chuyện thường trong CLB thôi!”.
    P. là sinh viên năm 4 trường Kinh tế, xuất thân từ mền quê Thanh Hóa. Sau khi tham gia CLB “săn gái” một thời gian, P. đã làm quen được với một người đàn bà hơn mình gần… 40 tuổi, góa chồng và con cái đã trưởng thành hết.

    [​IMG]
    Có không ít người gặp phải "hoàn cảnh trớ trêu" khi bị chính các chị, các cô đánh ghen hay bị người nhà các cô bắt gặp… (Ảnh minh họa)
    —–
    Sau một thời gian đi lại, P. được mua cho xe máy, điện thoại… lại đáp ứng mọi "nhu cầu nguyện vọng". Nhưng bà ta ra điều kiện, P. phải làm người tình của mình.
    Công việc "đơn giản mà dễ kiếm tiền" nên P. đã nhận lời ngay. Nhưng mọi việc đã không “thuận buồm xuôi gió” như P. mong muốn. Sau một thời gian dài lén lút với nhau, P. bị con cái của bà ta phát hiện và làm ầm lên.
    Xấu hổ và bị truy lung khắp nơi, P. đã phải chuyển nhà liên tục. Lại tiếp tục bị con cái bà ta dọa chặn đánh nếu P. tới trường, nên suốt nhiều ngày liền P. chỉ dám nằm nhà. Kết quả là P. phải học chậm một năm so với bạn bè.
    Đồng cảnh ngộ với P., nhưng Đ. một chàng trai mới lớn quê ở Hà Tây lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã hơn vì một phút sống buông thả mình.
    Sau một lần đi chơi với người chị lớn hơn mình 6 tuổi ở CLB, Đ. đã được chị "cho". Sau lần quan hệ đó, bộ phận sinh dục của Đ. bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Quá lo sợ, Đ. đã đến bác sỹ nam khoa khám và được biết mình đã mắc bệnh lậu.
    P.Linh không giấu giếm cho biết, có không ít người gặp phải "hoàn cảnh trớ trêu" khi bị chính các chị, các cô đánh ghen hay bị người nhà các cô bắt gặp…
    Và không nói thì ai cũng biết, đó như kết cục tất yếu cho những người trẻ có lối sống, cách suy nghĩ lệch lạc…
  2. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Giờ này, da mặt cứ phải nhăn nhăn tí nó mới là mốt :))
  3. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
  4. haisida07

    haisida07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cấp giấy chứng nhận "Phi công trẻ lái máy bay bà già cho chủ top":-bd:-bd:-bd
  5. funnystock

    funnystock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    của lạ mà thôi...chứ gái già có vẹo gì mà ham hố...toàn bọn sv hám của lạ
  6. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10

    Chú này nhạy cảm quá, nhưng được cái chuẩn. Mids đổ lên, vứt PNs đi
    [r2)][r2)][r2)]
  7. linkiu

    linkiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    6
    BCs :))
  8. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
    KHông ổn rồi...
    .
    Xem rồi biết :

    Những chiêu "xử" người tình kinh dị của các quý bà[​IMG]Thứ Tư, 21/07/2010 --- cập nhật 03:08 GMT+7 Đè chết tình nhân bằng thân hình nặng cả tạ, giật đứt tinh hoàn của người yêu cũ rồi nuốt..., nhiều quý bà đã bạo hành bạn trai một cách rùng rợn khi chuyện tình cảm không như ý.
    Đè chết ******** bằng thân hình 136 kg
    Sau một trận tranh cái nảy lửa, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, Mia Landingham người Mỹ, nặng 136 kg, đã phẫn nộ ngồi đè lên người tình đang sống cùng mình là Middlestone-Bey, nặng có 54 kg, cho đến khi anh này tắt thở. Cặp đôi này đã có với nhau ba người con.

    Mia Landingham.
    Theo luật sư bào chữa của Mia, thân chủ của ông ta và bạn trai quá cố đã xích mích trong một thời gian dài, nhưng Mia chưa hề có tiền án, tiền sự gì. Mia đã nói với thẩm phán: “Tôi rất hối hận vì đã đè chết cha của những đứa con mình. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không hành động như thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn cảnh cáo anh ấy mà thôi”.
    Sau khi xem xét và kết luận việc Mia làm chết tình nhân chỉ là vô tình, tòa án địa phương đã quyết định thả người mẹ ba con này với án tù treo 3 năm và 100 giờ lao động công ích.
    Bóp "hòn bi" của bạn trai cũ

    Chalie Simon.
    Chalie Simon 19 tuổi, sinh viên Đại học Colorado (Mỹ), đã chộp hai tinh hoàn của bạn trai cũ là Job Donkor 23 tuổi và bóp mạnh khiến anh ta vô cùng đau đớn. Nguyên do là Chalie đến nhà Job tại trường vào lúc 4h sáng và trở nên tức giận khi anh ta kiếm cớ để đuổi cô đi.
    Job khai với cảnh sát địa phương rằng hai người hẹn hò 18 tháng trước đó, và đã chia tay xấp xỉ 20 lần. Simon đã rất tức giận bởi Job không giữ lời hứa là sẽ gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô vào lúc 3h sáng. Theo các điều tra viên thì khi đến, họ đã phát hiện một cô gái khác đang nằm ngủ trên giường của Job. Chalie sau đó đã bị bắt vì tội hành hung, xúc phạm và gây bạo lực.
    Giả vờ chết để bỏ người tình

    Dianne và người tình.
    Dianne Craven đã giả vờ chết để bỏ ******** và trở lại với người chồng. Người mẹ ba con này đang ở Anh, giả vờ là vừa sinh cho người tình Stuart Shortland, đang sống ở Bồ Đào Nhà, một bé gái đáng yêu. Nhưng khi Stuart bay về Anh để gặp mẹ con cô thì cả hai đều biến mất. Sau đó anh ta nhận được một tin nhắn từ em trai của Dianne (thực ra là do chính Dianne nhắn) rằng cô đang bị xuất huyết não. Sau đó, anh chàng còn nhận được một loạt tin khác về cái chết và đám tang của cô. Quá sốc, Stuart bị mắc bệnh rụng tóc và hói đầu.
    Dianne sau đó chuyển đến Indonesia để sống với chồng là Gary, người mà trước đó cô đã bỏ rơi để theo tình nhân.
    Thiêu sống bạn trai cũ vì ghen

    Người đi đường đang nỗ lực dập hai "ngọn đuốc sống".
    Agnes Bermudez, 50 tuổi, người Mỹ bị buộc tội phóng hỏa giết chết người yêu cũ William Salazar, 32 tuổi, đồng thời làm ngọn lửa lan lên tầng trên, khiến một gia đình ba người chết cháy.
    Agnes đã cuộn anh William trong thảm lau nhà và đốt. Camera ngoài trời ghi lại hình ảnh bà Agnes toàn thân bốc cháy, chạy ra khỏi căn hộ của bạn trai cũ. Agnes sau đó đã may mắn sống sót, còn anh bạn trai cũ đã chết tại bệnh viện bị bỏng nặng.
    Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do ghen tuông. Một người bạn của William nói với cảnh sát rằng anh ta nghe thấy hai người này cãi nhau trước khi sự việc này xảy ra và William hét lớn: “Hãy giết tôi đi, giết đi” trước khi ngọn lửa bốc cháy. Agnes đáp lại: “Tôi sẽ giết anh, tôi biết người con gái đó. Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao. Anh sẽ phải trả giá cho điều đó”.
    Giật đứt tinh hoàn "cố nhân" và nuốt để phi tang

    Amanda Monti.
    Amanda Monti, 24 tuổi, người Anh, đã rất tức giận khi bị người yêu cũ, Geoffrey Jones, 37 tuổi, khước từ trong một buổi tiệc mà hai người đến dự. Họ xô xát và Monti bị đấm ngã xuống đất. Trong khi nằm ngửa dưới đất, cô ta đã chộp thật mạnh vào hạ bộ của Geoffrey, kéo rất mạnh khiến chiếc quần đùi lẫn quần lót tụt xuống. Geoffrey không hề biết một bên tinh hoàn của mình đã bị mất, cho tới khi một người bạn chứng kiến vụ ẩu đả đưa lại cho anh một bên tinh hoàn đã đứt.
    Người bạn đã chộp lại tinh hoàn này từ bàn tay của Amanda sau khi cô nhét nó vào miệng và cố nuốt để thủ tiêu chứng cứ, nhưng bị nghẹn và nôn hết ra ngoài. Geoffrey đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị, nhưng các bác sĩ đã không thành công trong ca mổ gắn lại tinh hoàn.
    Tại tòa, Amanda tỏ ra rất hối tiếc những gì mình đã làm, nói rằng không có ý định gây thương tích cho Geoffrey. Cô bị tuyên án hai năm rưỡi tù ở vì tội hành hung.
    Đâm bạn trai vì thất vọng về ***

    Một người đàn ông 40 tuổi người Thụy Điển đã phải chịu đựng những vết thương rất đau đớn sau khi bị cô bạn gái 22 tuổi người Nga đâm vào phổi. Cặp đôi đang ở cùng nhau trong căn hộ của anh ta khi hai người cãi vã nảy lửa về mối quan hệ của họ.
    Người đàn ông cho biết bạn gái của anh đã thất vọng vì chất lượng của cuộc “mây mưa” tối hôm đó. Người phụ nữ này khẳng định cô ta đã chộp lấy một dụng cụ ngay tầm tay và đâm bạn trai, không nhận ra đó là một con dao chứ không phải cây bút hay cái dĩa như cô tưởng.
    Bắt cóc bạn trai khi mối tình online tan vỡ

    Kimberly Jernigan.
    Kimberly Jernigan, 33 tuổi, người Mỹ, đã bị giam giữ vì tội âm mưu bắt cóc bạn trai 52 tuổi sau khi người này cắt đứt quan hệ cả ngoài đời thực lẫn trong game Second Life - nơi hai người gặp gỡ lần đầu tiên.
    Mối tình của Kimberly và người đàn ông sở hữu nhân vật Lion nói trên bắt đầu từ thế giới ảo vào năm ngoái. Hai người sắp xếp một cuộc gặp ngoài đời thật vài tháng trước. Lion đã chủ động chấm dứt quan hệ, đẩy Jernigan vào tình trạng khủng hoảng tâm lý kéo dài.
    Đầu tháng 8, Kimberly lái xe đến nơi làm việc của người tình cũ ở Pennsylvania và định dùng súng để khống chế nhưng thất bại. Cô quay lại sau đó hai tuần và tìm ra địa chỉ nhà của Lion. Cô đã cắt kính cửa sổ rồi trèo vào bên trong nhà người tình nằm chờ. Khi về nhà và thấy có mũi súng chĩa vào ngực mình, Lion đã nhanh chân chạy được ra ngoài và báo cảnh sát. Một giờ sau, Kimberly bị bắt.
    Đâm “của quý” bạn trai vì bị từ chối ***

    Tatiana Bastos.
    Tatiana Bastos người Anh đã không thể chấp nhận sự thật rằng anh bạn trai Ricardo Morias đã bỏ cô và theo một người đàn bà khác. Cô đã theo dõi Ricardo ngay khi anh vừa rời khỏi chỗ làm. Sau đó, cô bước vào xe của Ricardo và bảo muốn “quan hệ” với anh. Ricardo từ chối, yêu cầu cô ra khỏi xe. Tatiana nổi giận và lấy dao đâm “cậu nhỏ” của người yêu. Cô còn đe dọa sẽ giết chết anh rồi tự tử. Ricardo cố gắng thoát khỏi xe và được đưa ngay đến bệnh viện. Tatiana đã phải lãnh án tù 32 tháng vì hành động trên.
    Dùng pháo để "triệt hạ" cơ quan sinh dục người yêu

    Alik được điều trị trong bệnh viện.
    Kira V. người Nga biết được bạn trai Alik D. có ý định bỏ mình sau khi anh này nói thà quay về sống với vợ cũ cùng con trai còn hơn làm đám cưới với Kira. Quá buồn chán và tức giận, cô đã dùng pháo hoa để làm nổ “của quý” của anh chàng.
    Cặp đôi này đã sống với nhau được hai năm. Khi Alik chuẩn bị chuyển ra khỏi căn hộ mà hai người đang sống chung, Kira muốn cả hai nên có một bữa ăn tạm biệt. Trong bữa ăn đó Alik đã uống rất nhiều và say mềm. Lợi dụng cơ hội đó, Kira buộc pháo hoa vào ********* của Alik và làm cho pháo hoa phát nổ. Alik được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.


    Chơi BLCS = Giá già nguy hiểm lắm :-ss:-ss:-ss
  9. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này