1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

PVA Liệt truyện.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minskga, 22/08/2010.

301 người đang online, trong đó có 120 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8600 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bấu cấu các cụ tuần vừa rồi, vợ kêu con khóc bồ nhóc trên cty vặn vẹo chẳng thể nhàn cư hầu các cụ được. Trên tinh thần em kể chuyện mua vui, rèn bút có cụ thích có cụ không thích. Chuyện thích hay không thích cũng nhiều vấn đề lắm, có thể có cụ thích câu chuyện em kể có cụ lại sợ câu chuyện em kể ảnh hưởng đến cân đường hộp sữa của các cháu.
    Topic trước của em bị assmin lock với lý do là đụng chạm đến người khác. Quán triệt tinh thần đấy, em chỉ hư cấu không nhất thiết phải khác với thực tế kể dăm ba câu chuyện về một trong những điển hình của công ty nhà nước trong thời kỳ đầu cổ cánh. Không đi sâu vào chuyện bạn T nữa mà ngồi dông dài về câu chuyện của công ty.

    Kính mời các cụ tham khảo phần tiền đề của PVA Liệt truyện để hiểu hơn về em và câu chuyện của em. Câu chuyện nếu có đụng chạm cụ nào mong các cụ bỏ quá cho.
    Câu chuyện của em có tiền đề từ chương I-IV gắn liền với bang chủ PVA, coi như phần đề của câu chuyện. Bang ấy, xứ ấy thành bại, công tội cũng đều gắn liền với bang chủ. Như đã nói ở hồi trước câu chuyện còn dang dở ở "Chương V: Trạng chết, chúa nào sẽ băng hà?" nhưng hiện tại trạng vẫn chưa chết, các chúa cũng đã an toàn, em xin phép các cụ không động chạm nữa.
    Câu chuyện sẽ được tiếp tục khi các cụ ôn lại phần tiền liệt truyện. Một số thông tin theo dòng sự kiện:
    - Bang PVA quyết tâm mở rộng nhưng không triệu tập đại hội PVbang, kết quả như sau tưởng chừng có thể yên bình mở rộng lãnh thổ nhưng "hồng nhan thật lắm truân chuyên"
    - Sau một số trục trặc nho nhỏ, uỷ ban liên bang đã không công nhận kết quả bắt buộc PVA phải triệu tập đại hội PVbang để xin ý kiến mở rộng lãnh thổ. Mọi thứ đang rời xa với dự liệu của bang chủ và các trưởng lão. Các cụ có thể xem trát quan ở đây
    Em dừng đi bú bia để tối tiếp tục với câu chuyện của bang chủ và các trưởng lão sau. Một bang phái, nhiều cái nhìn, cố gắng có cái nhìn trung lập nhất. Một câu chuyện hư cấu-không nhất thiết phải khác với thực tế đó vốn là mục đích của em muốn mua vui cho các cụ. Có thể có cụ thích, có thể có cụ không thích, không sao ạ[r2)]
  2. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
  3. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    860
    Chuyện bác hay quá. Tiếp đi bác.
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Múc PVA trở lại đường đua lên 150 múc tất tay anh em
  5. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    Mắc 5k PVA giá 50 đây, em hóng cùng bước chân bác:)
  6. tiennam8888

    tiennam8888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì k có PVA nhưng rất thích cách hành văn của bác [r2)][r2)][r2)]
    Mà thằng PVA này có éo gì hay ho đâu , hãy vào cửa Lò để cảm nhận về người sứ nghệ . Con người thì cơ bản là tốt nhưng để làm ăn và kiếm ra tiền ở sứ đó sao mà khó thế
  7. huybon

    huybon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    cụ kẹp pva nặng quá rồi. nghỉ ngơi 1 vài ngày đi cụ
  8. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ok bác chủ thớt tiếp đi nào :)).
  9. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bấu cấu các cụ, em tập toẹ viết văn nên cố gắng 1-2 ngày em sẽ cho ra một phần, tiết tấu có đôi phần chậm rãi nhiều chi tiết phóng bút mang tính chất hư cấu-chỉ mang tính chất minh hoạ nên có cố cũng khó có thể giống với thực tế, tuy nhiên cốt truyên và những chi tiết chính thì đa phần hư cấu không nhất thiết phải khác với thực tế.
  10. CK010

    CK010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Truyện gì mà diễn tiến và kết cục ai cũng biết rồi!
    Đi viện, trăng trối, hấp hối, máng heo. Thế thôi! Chán!

Chia sẻ trang này