Xả Strees - Đi câu cá ..... @@@@@@@@@@@@@@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haisonqn, 27/08/2010.

1443 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 20:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1552 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    TTCK - Rắn hay Lươn ?????

    Chiều qua, Thị trường chán quá, mấy anh em rủ nhau đi câu cá ngoài biển. Rủ cả bác SSM.60.6 đi mà bác ấy ko về QN để đi được :-":-":-"
    5h chiều, lên tàu, ra bè chỗ ông anh đang nuôi ngọc trai, chạy hơn 1h đồng hồ thì tới nơi. Alê hấp, quăng mồi câu \:D/\:D/\:D/
    Nhưng khổ cho anh em, Chứng thì xuống, mà cá thì cũng ko có con nào cắn mồi. Hóa ra là hôm qua biển động, đêm có giông nên cá trốn sạch :-??:-??:-??
    Em ngon nhất, câu được con Rắn biển. Hoành tráng nhất đội. Nhốt nó vào rọ lưới, uống rượu với mực khô
    Nửa đêm, rượu cũng phê phê, trời nổi giông, mưa to, gió lớn. Tự nhiên lại nghĩ: Nhà cửa ngon lành ko ở, lôi nhau ra biển hóng mưa hóng gió, kể cũng đỡ Stress thật, nhưng nhỡ ra .... :-ss:-ss:-ss
    Hơn 3h sáng, trời mưa càng to, Ngồi dậy ngắm biển đêm trong mưa, nhớ đến con Rắn biển mình câu được, lại liên tưởng đến cái TTCK hàng ngày vẫn tham gia cùng anh em.:-bd:-bd:-bd
    Cái thị trường CK Vịt Ngan này, các bác đánh giá nó là con Rắn hay con Lươn???? :-??:-??:-??.
    - Em thì thấy lúc nó là con Rắn, vì nó rất nguy hiểm, cắn mình ngay khi có động ^:)^^:)^^:)^
    - Còn hiện tại, em thấy nó là con Lươn, vì cứ lao vào bắt đáy, đáy chả thấy đâu, cầm cổ cứ như cầm đuôi Lươn, trơn tuột, trôi đi lúc nào không biết
    4h sáng, định post bài, nhưng khổ nỗi là cái DCom của Viettel lại ko có sóng ~X~X~X. Bây giờ đang trên đường về, tranh thủ post lên. Thôi thì được một hôm Sương gió nhiều - Do Sướng nhiều - xả được Stress :-bd:-bd:-bd
    Và quan trọng nhất là nhận ra một điều: TTCK này, vừa giống Rắn - vừa giống Lươn
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chuẩn ko cần chỉnh
  3. chualon

    chualon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    oài .bác này đi kô rủ e á.đồng hương thía này à :((:((:((:((:((
  4. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    9
    "Rắn" hay "lươn" thì cũng thành đặc sản cả, xài với "rượu" ngon tuyệt cú mèo!

    :-bd
  5. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Sorry bác, đi vội, lúc quyết định đi cũng phê phê >:)>:)>:)
  6. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Mời các bác đánh giá xem TTCK Vịt Ngan bây giờ giống con Rắn hay con Lươn ????

    Rắn: Nguy hiểm, dễ cắn khi có động ^:)^^:)^^:)^
    Lươn: Cứ nắm vào là trơn đi tuồn tuột, không thấy đâu :-ss:-ss:-ss

    Làm thế nào với nó bây giờ ???? ;));));))
  7. langsu

    langsu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    1
    bác ở QN có biển mà xả Stress chứ e ở trên này Mù Kang Chải thấy thị trường lao dốc không phanh bùn quá không nhẽ lên núi ngồi một mình
    [-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
  8. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Ngồi một mình cũng được, nhưng đừng lên đỉnh núi mà nhẩy 1 mình nhé :-ss:-ss:-ss
  9. davisa

    davisa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    0
    hom nao bac di cau cho toi di voi nhe
  10. stokie

    stokie Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    437
    Chúc bác bắt lươn giỏi.

Chia sẻ trang này