Hướng dẫn | Quy định | Blog | Facebook   Đăng nhập Đăng ký Quên pass  

Ai thích chủ đề nàyclose

ThíchKhông thích
    Loading...
 
 
Chủ đề: Tâm sự của một sinh viên năm cuối chuyên ngành TTCK.
Chủ đề này đã có 2015 lượt đọc và 40 bài trả lời
" Sợ thì đừng làm - làm thì đừng sợ "
Thành viên tích cực
01/09/10, 00:13 #1
Các anh chị trên diến đàn F319!
Lại một đêm nữa em thức khuya, những dòng em viết dưới đây là sự thật về nỗi băng khoăng trong lòng em trong một thời gian tương đối dài, em viết ra để mong nhận được sự góp ý chân thành của các anh chị.

Em hiện tại là sv năm cuối của một trường kinh tế trong thành phố, chuyên ngành TTCK. Em tham gia thị trường ngay từ năm nhất, đã từng lập nhóm trade và tất nhiên có trade cá nhân để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Một thời gian tham và tìm tòi về thị trường, em đã rút đc rất nhiều bài học từ những chiến thằng và thất bại của mình. Em biết rằng để tồn tại trên thị trường này, cần phải có một phong cách giao dịch, một cái gì đó của riêng mình thì mới tồn tại lâu dài và "kiếm ăn" được. Chính vì vậy đã rất lâu em cố gắng tìm tòi 1 phong cách như thế....

Hè này e dành rất nhiều thời gian cho chứng khoán, sau thời gian hơn 2 năm trade thực tế, tích lũy cũng như học hỏi từ các anh chị đi trước, em dường như đã tìm ra được một phong cách trade theo em là khá ổn. Một trading system khá ok, nếu e điều chỉnh và làm chủ cảm xúc của mình trong mỗi lần trade, thì em tin là có thể có khả năng làm broker sau khi ra tường và có thể làm tốt công việc đó.

Em biết rằng, công việc của broker ở công ty chứng khoán là quản lý tài khoản tư vấn cho khách hàng về khoảng tiền đầu tư của họ. Và nhân viên broker thu nhập chủ yếu từ hoa hồng công ty và từ khách hàng của mình nếu đánh ủy thác thành công....

Nhưng e lo hơi xa, điều em lo lắng là giả sử nếu em có khách hàng có tài khoản vài tỷ đồng thì em có thẻ tư vấn mua/bán nhưng giả sử khách hàng của em là khách hàng lớn, tài khoản trên 10 tỷ hoặc khách hàng là các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi và đầu tư tài chính, chẳng lẽ em vẫn cứ theo phong cách trade trên sàn, nếu e trade trên sàn thì thật sự em ko biết giải ngân và đi tiền như thế nào cho phù hợp vì size tài khoản lớn!!!!

Tối nay, nói chuyện với thằng bạn, nó bảo em "tư tưởng của mày tao thấy nghiên nhiều về đầu tư chứng khoán, mày chú trọng đến chart ngắn hạn và trading quá nhiều, mày hãy tập tư duy như 1 nhà đầu tư tài chính". Em thấy trong lòng có nhiều suy nghĩ....

Em viết những dòng trên, hy vọng các anh chị đi trước có kinh nghiệm thực tế cho e một vài lời khuyên, giúp em - một thằng sv năm cuối học chuyên ngành ttck, để em có thể vạch ra kế hoạch tốt cho tương lai của mình, vì chỉ còn 1 học kỳ nữa là em bước vào công việc tài chỉnh (em tính ko đi thực tập mà đi làm luôn).

Em cảm ơn!


3 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: detucuabuffet (01/09/10), quytacso1 (01/09/10), rover130789 (01/09/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Tất cả chỉ là hư vô
Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Chưa đủ năng lực tư duy tham gia diễn đàn
01/09/10, 00:17 #2
Trích:
stock_banking viết lúc 00:13 - 01/09/2010 Xem bài viết
Các anh chị trên diến đàn F319!
Lại một đêm nữa em thức khuya, những dòng em viết dưới đây là sự thật về nỗi băng khoăng trong lòng em trong một thời gian tương đối dài, em viết ra để mong nhận được sự góp ý chân thành của các anh chị.

Em hiện tại là sv năm cuối của một trường kinh tế trong thành phố, chuyên ngành TTCK. Em tham gia thị trường ngay từ năm nhất, đã từng lập nhóm trade và tất nhiên có trade cá nhân để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Một thời gian tham và tìm tòi về thị trường, em đã rút đc rất nhiều bài học từ những chiến thằng và thất bại của mình. Em biết rằng để tồn tại trên thị trường này, cần phải có một phong cách giao dịch, một cái gì đó của riêng mình thì mới tồn tại lâu dài và "kiếm ăn" được. Chính vì vậy đã rất lâu em cố gắng tìm tòi 1 phong cách như thế....

Hè này e dành rất nhiều thời gian cho chứng khoán, sau thời gian hơn 2 năm trade thực tế, tích lũy cũng như học hỏi từ các anh chị đi trước, em dường như đã tìm ra được một phong cách trade theo em là khá ổn. Một trading system khá ok, nếu e điều chỉnh và làm chủ cảm xúc của mình trong mỗi lần trade, thì em tin là có thể có khả năng làm broker sau khi ra tường và có thể làm tốt công việc đó.

Em biết rằng, công việc của broker ở công ty chứng khoán là quản lý tài khoản tư vấn cho khách hàng về khoảng tiền đầu tư của họ. Và nhân viên broker thu nhập chủ yếu từ hoa hồng công ty và từ khách hàng của mình nếu đánh ủy thác thành công....

Nhưng e lo hơi xa, điều em lo lắng là giả sử nếu em có khách hàng có tài khoản vài tỷ đồng thì em có thẻ tư vấn mua/bán nhưng giả sử khách hàng của em là khách hàng lớn, tài khoản trên 10 tỷ hoặc khách hàng là các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi và đầu tư tài chính, chẳng lẽ em vẫn cứ theo phong cách trade trên sàn, nếu e trade trên sàn thì thật sự em ko biết giải ngân và đi tiền như thế nào cho phù hợp vì size tài khoản lớn!!!!

Tối nay, nói chuyện với thằng bạn, nó bảo em "tư tưởng của mày tao thấy nghiên nhiều về đầu tư chứng khoán, mày chú trọng đến chart ngắn hạn và trading quá nhiều, mày hãy tập tư duy như 1 nhà đầu tư tài chính". Em thấy trong lòng có nhiều suy nghĩ....

Em viết những dòng trên, hy vọng các anh chị đi trước có kinh nghiệm thực tế cho e một vài lời khuyên, giúp em - một thằng sv năm cuối học chuyên ngành ttck, để em có thể vạch ra kế hoạch tốt cho tương lai của mình, vì chỉ còn 1 học kỳ nữa là em bước vào công việc tài chỉnh (em tính ko đi thực tập mà đi làm luôn).

Em cảm ơn!
Chuyện kể đêm khuya à bác, hihi, hay đấy mót tí

Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
chứng: yêu và đam mê !
Thành viên quen thuộc
01/09/10, 00:18 #3
sao giống tui quá vậy trời. Tui cũng năm cuối, học QT (nhưng chơi + làm về CK từ năm 1 rồi). Và mới đc xem xét sẽ đc nhận làm broker (chắc 1-2 tuần nữa là ký hợp đồng).
Tôi cũng đang lo quá. Kiến thức mình dù có, nhưng vẫn nghĩ, nó chưa đủ với TTCK bầy đàn hiện nay.
Trằn trọc suy nghĩ hoài, ko đơn giản 1 broker chỉ có kiến thức ko, mà cả kinh nghiệm, cộng thêm tí may mắn. hic hic. Có ai có thể share kinh nghiệm cho tụi đi sau tụi em ko ạ?


Yêu Học, Yêu Làm, Yêu Chứng và Yêu Kinh Doanh


leanhtuan137@yahoo.com

___________


Tham gia đội ngũ Chim Lợn ... Tuy nhiên, ko dùng những trò bị đội oánh lên khinh rẻ ! chỉ chuyên phân tích tin theo hướng tiêu cực



Chim Lợn Nhóc



Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
" Sợ thì đừng làm - làm thì đừng sợ "
Thành viên tích cực
01/09/10, 00:19 #4
[/QUOTE]
Chuyện kể đêm khuya à bác, hihi, hay đấy mót tí

[/QUOTE]

Chuyện thật, đang là suy nghĩ trong lòng em! Mong được chia sẻ kinh nghiệm từ anh chị đi trước!


Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
" Sợ thì đừng làm - làm thì đừng sợ "
Thành viên tích cực
01/09/10, 00:21 #5
Trích:
rover130789 viết lúc 00:18 - 01/09/2010 Xem bài viết
sao giống tui quá vậy trời. Tui cũng năm cuối, học QT (nhưng chơi + làm về CK từ năm 1 rồi). Và mới đc xem xét sẽ đc nhận làm broker (chắc 1-2 tuần nữa là ký hợp đồng).
Tôi cũng đang lo quá. Kiến thức mình dù có, nhưng vẫn nghĩ, nó chưa đủ với TTCK bầy đàn hiện nay.
Trằn trọc suy nghĩ hoài, ko đơn giản 1 broker chỉ có kiến thức ko, mà cả kinh nghiệm, cộng thêm tí may mắn. hic hic. Có ai có thể share kinh nghiệm cho tụi đi sau tụi em ko ạ?
Bạn làm MG tự do hay nhân viên chính thức, làm ở công ty nào vậy! rất vui làm quen với bạn!


Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Hãy chọn giá đúng !
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
01/09/10, 00:22 #6
Trích:
stock_banking viết lúc 00:13 - 01/09/2010 Xem bài viết
Các anh chị trên diến đàn F319!
Lại một đêm nữa em thức khuya, những dòng em viết dưới đây là sự thật về nỗi băng khoăng trong lòng em trong một thời gian tương đối dài, em viết ra để mong nhận được sự góp ý chân thành của các anh chị.

Em hiện tại là sv năm cuối của một trường kinh tế trong thành phố, chuyên ngành TTCK. Em tham gia thị trường ngay từ năm nhất, đã từng lập nhóm trade và tất nhiên có trade cá nhân để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Một thời gian tham và tìm tòi về thị trường, em đã rút đc rất nhiều bài học từ những chiến thằng và thất bại của mình. Em biết rằng để tồn tại trên thị trường này, cần phải có một phong cách giao dịch, một cái gì đó của riêng mình thì mới tồn tại lâu dài và "kiếm ăn" được. Chính vì vậy đã rất lâu em cố gắng tìm tòi 1 phong cách như thế....

Hè này e dành rất nhiều thời gian cho chứng khoán, sau thời gian hơn 2 năm trade thực tế, tích lũy cũng như học hỏi từ các anh chị đi trước, em dường như đã tìm ra được một phong cách trade theo em là khá ổn. Một trading system khá ok, nếu e điều chỉnh và làm chủ cảm xúc của mình trong mỗi lần trade, thì em tin là có thể có khả năng làm broker sau khi ra tường và có thể làm tốt công việc đó.

Em biết rằng, công việc của broker ở công ty chứng khoán là quản lý tài khoản tư vấn cho khách hàng về khoảng tiền đầu tư của họ. Và nhân viên broker thu nhập chủ yếu từ hoa hồng công ty và từ khách hàng của mình nếu đánh ủy thác thành công....

Nhưng e lo hơi xa, điều em lo lắng là giả sử nếu em có khách hàng có tài khoản vài tỷ đồng thì em có thẻ tư vấn mua/bán nhưng giả sử khách hàng của em là khách hàng lớn, tài khoản trên 10 tỷ hoặc khách hàng là các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi và đầu tư tài chính, chẳng lẽ em vẫn cứ theo phong cách trade trên sàn, nếu e trade trên sàn thì thật sự em ko biết giải ngân và đi tiền như thế nào cho phù hợp vì size tài khoản lớn!!!!

Tối nay, nói chuyện với thằng bạn, nó bảo em "tư tưởng của mày tao thấy nghiên nhiều về đầu tư chứng khoán, mày chú trọng đến chart ngắn hạn và trading quá nhiều, mày hãy tập tư duy như 1 nhà đầu tư tài chính". Em thấy trong lòng có nhiều suy nghĩ....

Em viết những dòng trên, hy vọng các anh chị đi trước có kinh nghiệm thực tế cho e một vài lời khuyên, giúp em - một thằng sv năm cuối học chuyên ngành ttck, để em có thể vạch ra kế hoạch tốt cho tương lai của mình, vì chỉ còn 1 học kỳ nữa là em bước vào công việc tài chỉnh (em tính ko đi thực tập mà đi làm luôn).

Em cảm ơn!
Đơn giản, cứ ngã vài lần mà tự đứng dậy được thì coi như thành công.
1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: stock_banking (01/09/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên mới
01/09/10, 00:38 #7
Hữu xạ tự nhiên hương...
Làm môi giới luôn có sự xung đột lợi ích, một bên là KH, một bên là cty và một bên là tiền hoa hồng...
Đôi khi kiến thức không phải là tất cả....
Môi giới phải có tâm và có tầm


"Đừng đếm tiền khi đang ngồi trên chiếu bạc"



3 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: king0fking (01/09/10), pennyaof (01/09/10), stock_banking (01/09/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên tích cực
01/09/10, 00:39 #8
Trích:
stock_banking viết lúc 00:13 - 01/09/2010 Xem bài viết
Các anh chị trên diến đàn F319!
Lại một đêm nữa em thức khuya, những dòng em viết dưới đây là sự thật về nỗi băng khoăng trong lòng em trong một thời gian tương đối dài, em viết ra để mong nhận được sự góp ý chân thành của các anh chị.

Em hiện tại là sv năm cuối của một trường kinh tế trong thành phố, chuyên ngành TTCK. Em tham gia thị trường ngay từ năm nhất, đã từng lập nhóm trade và tất nhiên có trade cá nhân để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Một thời gian tham và tìm tòi về thị trường, em đã rút đc rất nhiều bài học từ những chiến thằng và thất bại của mình. Em biết rằng để tồn tại trên thị trường này, cần phải có một phong cách giao dịch, một cái gì đó của riêng mình thì mới tồn tại lâu dài và "kiếm ăn" được. Chính vì vậy đã rất lâu em cố gắng tìm tòi 1 phong cách như thế....

Hè này e dành rất nhiều thời gian cho chứng khoán, sau thời gian hơn 2 năm trade thực tế, tích lũy cũng như học hỏi từ các anh chị đi trước, em dường như đã tìm ra được một phong cách trade theo em là khá ổn. Một trading system khá ok, nếu e điều chỉnh và làm chủ cảm xúc của mình trong mỗi lần trade, thì em tin là có thể có khả năng làm broker sau khi ra tường và có thể làm tốt công việc đó.

Em biết rằng, công việc của broker ở công ty chứng khoán là quản lý tài khoản tư vấn cho khách hàng về khoảng tiền đầu tư của họ. Và nhân viên broker thu nhập chủ yếu từ hoa hồng công ty và từ khách hàng của mình nếu đánh ủy thác thành công....

Nhưng e lo hơi xa, điều em lo lắng là giả sử nếu em có khách hàng có tài khoản vài tỷ đồng thì em có thẻ tư vấn mua/bán nhưng giả sử khách hàng của em là khách hàng lớn, tài khoản trên 10 tỷ hoặc khách hàng là các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi và đầu tư tài chính, chẳng lẽ em vẫn cứ theo phong cách trade trên sàn, nếu e trade trên sàn thì thật sự em ko biết giải ngân và đi tiền như thế nào cho phù hợp vì size tài khoản lớn!!!!

Tối nay, nói chuyện với thằng bạn, nó bảo em "tư tưởng của mày tao thấy nghiên nhiều về đầu tư chứng khoán, mày chú trọng đến chart ngắn hạn và trading quá nhiều, mày hãy tập tư duy như 1 nhà đầu tư tài chính". Em thấy trong lòng có nhiều suy nghĩ....

Em viết những dòng trên, hy vọng các anh chị đi trước có kinh nghiệm thực tế cho e một vài lời khuyên, giúp em - một thằng sv năm cuối học chuyên ngành ttck, để em có thể vạch ra kế hoạch tốt cho tương lai của mình, vì chỉ còn 1 học kỳ nữa là em bước vào công việc tài chỉnh (em tính ko đi thực tập mà đi làm luôn).

Em cảm ơn!
Lai mot me ga moi ra chuong !
1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: SINH-TU (01/09/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
" Sợ thì đừng làm - làm thì đừng sợ "
Thành viên tích cực
01/09/10, 00:41 #9
[/QUOTE]

Lai mot me ga moi ra chuong ! [/QUOTE]

Chào a, chắc a tham gia thị trường cũng lâu, chắc giờ cũng thành sói rùi. Anh chia sẽ vài kinh nghiệm lúc anh còn là gà đc ko, anh gatayngoc?


Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
01/09/10, 00:43 #10
Trích:
stock_banking viết lúc 00:21 - 01/09/2010 Xem bài viết
Trích:
rover130789 viết lúc 00:18 - 01/09/2010 Xem bài viết
sao giống tui quá vậy trời. Tui cũng năm cuối, học QT (nhưng chơi + làm về CK từ năm 1 rồi). Và mới đc xem xét sẽ đc nhận làm broker (chắc 1-2 tuần nữa là ký hợp đồng).
Tôi cũng đang lo quá. Kiến thức mình dù có, nhưng vẫn nghĩ, nó chưa đủ với TTCK bầy đàn hiện nay.
Trằn trọc suy nghĩ hoài, ko đơn giản 1 broker chỉ có kiến thức ko, mà cả kinh nghiệm, cộng thêm tí may mắn. hic hic. Có ai có thể share kinh nghiệm cho tụi đi sau tụi em ko ạ?
Bạn làm MG tự do hay nhân viên chính thức, làm ở công ty nào vậy! rất vui làm quen với bạn!
Bạn năm cuối, kn trade 3,4 năm nhưng vẫn còn lo sợ ko tự tin chứng tỏ bạn vẫn còn thua lỗ, nên tập luyện bản thân & bám thật sát sàn, từng hơi thở, nhịp đập của bảng điện thì may ra có cửa thắng...


Kinh tế càng khó khăn càng nên mua cp vàng!

A picture is worth the million words
2 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: king0fking (01/09/10), stock_banking (01/09/10)
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
 
 Các chủ đề mới hơn
thật khủng khiếp... tkl phát lệnh phải đua mua 1 con hàng (08/02)
anh em tư vấn giúp jvc vào giá nào là ổn? (08/02)
thị trường nhúng xuống rồi ___tăng mạnh (08/02)
VCG___khủng long bạo chúa trỡ lại. (08/02)
Hàng cơ bản tốt, cổ tức cao, giá dưới 4, chỉ mới tăng được 20% (08/02)
VNI sự thật kinh hồn ... từ tkl... (08/02)
CT HĐQT không có tiền mà đòi mua "ký quỹ" ... giải chấp lỗ nặng (08/02)

 Các chủ đề cũ hơn
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2011 khoảng 7,5% (04/09)
Phú Toàn - 5 bước đầu tư hiệu quả (04/09)
SDU thông tin mới, kiểu này lại đánh lên trên 100k/cổ phiếu để chào bán thành công 1:1 với giá 15/cổ (04/09)
TDN cổ phiếu có EPS 6 tháng khủng nhất 2 sàn, đạt hơn 8000 sau 6 tháng (04/09)
lại nói tiếp chuyện Cần điều chỉnh gấp Thông tư 13 (04/09)
Tuần tới là cơ hội cuối cùng lên tầu VN-Index,nếu không lên thì ... (04/09)
Bán ? nên hay không ?. (04/09)