Đời nói chung là buồn (Thơ giải trí cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
236 người đang online, trong đó có 94 thành viên. 01:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5962 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải không Anh khi cuộc đời vẫn thế
    Yêu nhau nhiều tất sẽ phải chia ly
    Biết bước đi là trong lòng đau khổ
    Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh
    Lẻ bước chân mỗi lúc đi về
    Rồi hốt hoảng chợt bóng ai qua phố
    Lá vẫn rơi và mây bay, gió thổi
    Trời vẫn trong mà buồn khổ phải chia lìa./.
    st
  2. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Anh vẫn buồn và vẫn giận vu vơ
    Lại hờ hững với những gì mình đã có
    Đó phải chăng là 1 điều kỳ lạ
    Khi tình yêu mình sắp kết trái đơm hoa

    Anh vẫn nghĩ và tự mình không hiểu nổi
    Tình yêu đây rồi sao lắm những chua cay
    Dẫu biết rằng tình yêu là như vậy
    Anh vẫn mong chờ và hi vọng gặp may!
  3. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
  4. chulee

    chulee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    :-??Không biết bác này đang full cổ hay full xèng mà buồn thế.
    Thành kính phân ưu, chia tư cùng bác
  5. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Ước gì anh không gặp em
    Cuộc đời anh chẳng lem nhem thế này!:))
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay
  7. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dẫu tim Em có suối tình trong đó
    Cũng đâu bằng hơi ấm của tình Anh
    Tình Anh đó như con sóng êm đềm
    Tình Em đó như con thuyền không bến
  8. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Tâm trạng của mình khi sắp bước lên xe hoa đó bạn à!
  9. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Nén vào lòng những cục tức khó trôi
    Bị úp sọt miệng cười tim nhỏ lệ
    Phận nhỏ lẻ thiệt thòi ko "người bảo vệ"
    Chân bước lê, gối mỏi quỵ ngang hàng!
    ^:)^^:)^^:)^
  10. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    quá tuyệt vời. Voted
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này