câu chuyện cảnh giác( em xém bị " ta" lừa) và nhưng suy nghỉ liên tưởng của dân chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hailua7777, 26/10/2010.

5079 người đang online, trong đó có 400 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2927 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    câu chuyện sảy ra sau giờ chém gió trong nhà bác dungLotus cùng anh em Maker , cubin, nhaque_taptoe.......
    Khoảng 5h30 chiều qua, đang ngồi cafe cóc , tán dóc với 2 ông chú bên đường Đồng khởi( vỉa hè của OPERA VIEW, đối diện
    CARAVELLE hotel, ) Tự nhiên , một anh chàng khá bảnh bao,xách túi xách hiệu Samsonie bước tới quất cho 3 người em 1 tràng tiếng hoa,thấy em lắc đầu, anh chàng này quất thêm 1 tràng tiếng anh , tạm dịch:"tôi là người Singapore, qua Vn tìm đối tác, mất thẻ tín dụng , nên đành bán cái đồng hồ đeo tay Vacheron 1970 giá 2000usd mà tôi mới mua 4000 usd tuần trước).Em cố gắng lắm mới chém nó được 1 câu: "can DU SỜ PÍK VIETNAM MI?" , nó lắc đầu:" I am Singaporean"
    NHìn anh chàng này gian gian sao í, nên em đành sử dụng chiêu thức số 7 trong bộ môn " chém gió học":Em móc gói thuốc mời nó 1 điếu , nói tỉnh bơ: " ông anh nhét cái bóp sau túi vào kìa, nó sắp rớt ra". Phạn xạ như người Việt, nó thò tay ra sau túi .... và nó biết bị em upsot , nó bỏ đi nhu chạy í .vậy là nó người việt mà muốn lừa em cái đồng hồ 2000usd= 40.triệu vnd.~X
    Mấu chốt ở đây là Ngày càng nhiều Ta giả đội lốt nước ngoài ,việt kiều để lừa đảo nhau
    nhưng suy nghỉ liên tưởng của 2 ông chú:

    Ông 1st( đại diện down bang):MƯợn tay lông mua vào cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy vậy mua theo mua 1 bán 3 í.Mua là chết, chớ bắt dao rơi => không nên mua

    Ông 2nd( đại diện up bang): tây ta lẩn lộn, bây giờ ta nó giả tây,mượn tay lông mua vào .Đến khi mua xong thì vừa đẩy thị trường lên vừa xả cho ndt nhỏ lẻ ôm xô=> nên mua bây giờ

    Em chả có ý gì ngồi nhìn ra đường ngắm mấy em GTT lượn qua lượn lại tên đường. 2 chú hỏi em: đang suy nghỉ gì thế , em trả lời: GTT. Hai ông chú tưởng GTT là CTCP THUẬN THẢO, , nhưng ý em GTT là Girl Thon thon(copy bản quyền của bác MAKER)......;))

    Chúc cả nhà f319 trade thành công, thàng công ,đại thành công!






  2. MrSe7ven

    MrSe7ven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nên mua, chờ nó xả rồi xả cùng?
  3. contau_S1

    contau_S1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>
  4. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)]:))=))
  5. trungchinhtc

    trungchinhtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0

    hay, thâm thúi [r2)][r2)][r2)]
  6. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    CHẮC THẾ BÁC Ạ
  7. gadetrung

    gadetrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
  8. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    EM CỦNG BỊ LỪA 1 LẦN RỒI, NHƯNG MẮT KIẾNG
  9. damdamconuong

    damdamconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    vậy là theo bác thứ 2 là tốt rồi, mua vào đi bác[r32)]
  10. gadetrung

    gadetrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    nhớ lúc mới vào SG học mua cái đồng hồ xài được 2 ngày ^:)^^:)^

Chia sẻ trang này