Có niềm tin là có tất cả !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguoiDoThai1, 08/11/2010.

1707 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 03:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12373 lượt đọc và 213 bài trả lời
  1. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Có niềm tin là có tất cả

    Ai đã từng trải qua những thăng trầm của TTCK, chắc đều hiểu rằng: "TT lúc thịnh lúc suy, lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù" TT lên thì vui đấy, thấy cuộc đời thật tuơi đẹp, biết bao kế hoạch được vạch ra: mua một món quà cho mẹ, sửa lại căn nhà đã cũ kỹ, tậu con xe mới cho em đi học, mua bộ quần áo mới cho vợ, cho chồng... giành dụm tiền cho con đi nước ngoài... rất rất nhiều kế hoạch đã được vạch ra...cuộc đời lúc đó toàn một màu hồng, nhiều người đã tự nhủ: Xin cám ơn trời, cám ơn trời đã ban cho may mắn, ban cho những điều mà có nằm mơ họ cũng không bao giờ dám nghĩ đến...
    Ấy vậy mà, chỉ trong một vài tháng TT lao dốc, tất cả những điều tốt đẹp ấy, những dự định ấy, bỗng chốc tiêu tan, thua lỗ nối tiếp thua lỗ, chỉ vì nghe lời người này, người kia, chỉ vì ham hố, chỉ vì tiếc vài line mà giờ mất vài chục %, chỉ vì....chỉ vì...có rất nhiều lý do được đưa ra lúc này, đến giờ chính cuộc sống của bản thân họ (nhà đầu tư) còn không lo nổi, vậy thì sao lo cho ai? TTCK nó mang đến cho người ta những ước vọng thật cao sang, để rồi khi ngã xuống, nhiều người đã gục hẳn, không bao giờ gượng dậy nổi...Có những người đã ...đi mãi không về...

    Hỡi ôi, lúc này đây, ngay lúc này, có nhiều người đã ước, một điều ước giản dị: ước gì chưa bao giờ biết đến chứng khoán, chỉ cần gỡ lại những gì đã mất thôi, thì họ sẵn sàng rời bỏ CK mãi mãi, tan cửa nát nhà, vợ chồng lục đục, bạn bè xa lánh? Ai nói tiền không mua được hạnh phúc? Giờ với họ tiền là tất cả... Trước mắt họ đều là một màu đen, một tương lai mờ mịt…

    Mất quá nhiều, giờ họ mất phương hướng, không biết phải làm gì, không biết trông vào đâu, không biết nhờ ai giúp đỡ, bụt ơi bụt ở đâu??? Bụt có thấy những đứa trẻ mấy chục tuổi đầu đang khóc??? Sao bụt không lên tiếng???...<FONT face=[/IMG]Có ai có thể giúp họ không???

    Ai? Ai có thể đứng ra giúp họ???

    Bạn?

    Tôi?

    Không…

    Đó chính là bản thân họ

    Họ đã mất rất nhiều, nhưng họ không nhìn ra rằng: họ được một thứ rất lớn, cực kỳ lớn, đó là kinh nghiệm, đó là cảm giác cay đắng của cuộc đời, đó là cảm giác tuyệt vọng… Điều này có phải ai cũng được trải qua???

    Họ không biết một điều rằng: Tất cả những người thành công nhất trong tất cả mọi lĩnh vực, đều đã trải qua thất bại như họ, thậm chí thất bại nặng nề hơn nhiều, cay đắng hơn nhiều, nhiều người đã chết đi sống lại nhiều lần, phá sản rất nhiều lần, trước khi đạt được thành công như ngày hôm nay, thất bại là một phần tất yếu trong quá trình kinh doanh cũng như trong cuộc sống, "ai nên khôn chẳng khốn đôi lần, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi", lời hát ấy vẫn văng vẳng đâu đây

    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

    Chúng ta có thể mất tiền, chứ không thể đánh mất niềm tin, còn niềm tin là còn tất cả, tôi còn nhớ như in cái năm khủng hoảng 2008, tất cả như sắp sụp xuống, tất cả đều vô vọng, nền kinh tế quá nhiều cái xấu, trái đất như sắp nổ tung, chẳng có gì bấu víu, tôi cũng thấy cuộc đời này như đóng lại, nhưng rồi tất cả cũng qua, và giờ tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và tôi hiểu rằng: TT luôn như vậy, lúc này giảm thì sao đó là tăng, TT thường lên khi mọi người tuyệt vọng nhất, đó là quy luật, không phải 5 năm,không phải 10 năm, mà là cả trăm năm nay, nó luôn đúng…

    Ai sống sót qua được thời kỳ khủng hoảng, ai vượt qua những lúc khó khăn nhất của TT, người đó sẽ thành đạt, người đó sẽ thành công, hãy biết trân trọng những lợi thế này, đừng bỏ cuộc, vì rất có thể…mỏ vàng chỉ cách chỗ bạn định bỏ cuộc, định dừng mũi khoan đúng 20cm

    Mất tiền là chuyện nhỏ, mất niềm tin mới là mất tất cả…

    Hãy tự nhủ rằng: Chỉ cần sống sót được qua đợt này, mình nhất định sẽ thành tỷ phú!

    Never giveup!
  2. mautimthuychung

    mautimthuychung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường thực sự khó đoán trong bối cảnh này: nếu tin tăng lãi suất đã được tất cả nhà đầu tư đón nhận và xem là tiêu cực mà thị trường không giảm điểm thì rõ ràng tâm lý đang ổn định. Tuy nhiên mức tăng điểm lại nhẹ và khối lượng khá yếu (6,15 triệu đơn vị tính cho cả đợt mở cửa) cho thấy độ hưng phấn không cao.


    Ngược lại, những ai mong chờ một làn sóng tháo hàng vì hoảng sợ trước khả năng thắt chặt tiền tệ cũng sẽ bối rối vì lượng bán ít quá.


    Có lẽ tình trạng trên diễn ra vì phần lớn chiến thuật của cả người mua lẫn người bán giống nhau: chờ đợi một phản ứng rõ rệt hơn trước khi quyết định.


    Rốt cục bên bán mất kiên nhẫn trước hôm nay. Lực bán tăng mạnh và chỉ số rơi gần như thẳng đứng chỉ trong vòng 30 phút. Có thể người bán suy luận rằng, nếu tin lãi suất được xem là tốt mà cầu yếu như vậy tức là suy luận sai.


    Gần 8,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được bán hạ giá trong khoảng thời gian ngắn này. Người bán chốt giá rất dứt khoát: bình quân 277.000 đơn vị mỗi phút, cao hơn nhiều đợt đi ngang trước đó. VN-Index mất 4,33 điểm trong sóng giảm này tính từ đỉnh cao nhất.


    Độ kịch tính của thị trường hôm nay được đẩy lên cao khi bên mua quyết định đón hàng giá thấp. Chỉ số được đẩy ngược lên trong thời gian còn lại của phiên hai, thậm chí độ cao tương đương sóng giảm trước đó. Những ai kỳ vọng vào một xu hướng tích cực của thị trường sẽ rất chú ý diễn biến này. Đơn giản vì suy luận phổ biến sẽ là: hoạt động cắt lỗ đã được chặn đứng và cầu “rình rập” đã lộ diện.
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    tầng 1 tin vào gì ???
  4. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    chú em chủ tóp lên tàu rồi à
    chúc mừng
  5. levu21262

    levu21262 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    871
    Không có xèng, mà chỉ có niềm tin; mần sao có được tất cả;
    Xin chỉ giùm
    :):):):))
  6. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá bây giờ cháy TK rồi làm gì mà còn cơ hội mần lại cuộc đời!!! Niềm tin thì còn đầy với những con bạc cứ miễn có tiền là niềm tin được xạc đầy đủ 100%. Lúc chưa tham gia cứ nghĩ mình khôn hơn người, nhưng tham gia rồi thấy sao mình ngu thế, ôi cuộc đời là thế.
  7. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
  8. MeganFox

    MeganFox Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ quá tóm lại là kẹp rồi! Hô hào giờ ko ăn thua đâu đến mấy XXX chém gió $ thì cũng tác dụng đúng 2 ngày rồi lại đâu vào đấy :D
  9. nhatpapan

    nhatpapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tín hiệu chuẩn bị nhập hàng chờ cơn sóng mới đã xuất hiện[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. ht379

    ht379 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    23
    Em cũng muốn lắm nhưng mũi khoan bị mắc kẹt rồi! khoan thêm không được còn rút ra cũng không nốt
    :D:D:D

Chia sẻ trang này