Tâm sự của 1 Broker - Hãy tìm đến nơi ta có thể phát triển

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi specialist, 04/02/2012.

8750 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6991 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. specialist

    specialist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Một năm khủng hoảng vừa kết thúc và thị trường CK đang bước vào một năm mới với nhiều thử thách cam go nhưng cũng rất nhiều cơ hội. Trên diễn đàn f319 này chúng ta thừa nhận với nhau rằng có đến 70% là những người làm trong ngành chứng khoán…là những anh chị em Broker, anh chị em làm cho các quỹ, các phòng đầu tư tài chính..v..v… tôi viết bài viết này chỉ dành cho các anh em Môi Giới Chứng Khoán…những người trong năm vừa qua mất nhiều hơn được và đang rất hoang mang về ngành nghề mình đang làm.

    Hiện tại trong bối cảnh tái cơ TTCK nói chung và Công ty CK nói riêng thì có thể nói điểm dừng chân cho ACE môi giới chẳng còn lại bao nhiêu. Có 105 công ty CK thì giờ e rằng con số hoạt động mà cần đến môi giới chắc cũng chẳng quá 20 công ty. Còn lại đều đang thoi thóp. Cứ nhìn giá cp công ty CK trên sàn thì biết, cứ dạo qua một vòng các công ty CK thì sẽ rõ ràng ngay.

    Bài viết dưới đây phân tích về một công ty CK hàng đầu hiện nay, nơi có lực lượng Broker có thể nói là đông đảo nhất…nhưng cũng ô hợp, vàng thau lẫn lộn nhất.

    Với vẻ bề ngoài hào nhoáng, với chính sách tuyển dụng đầu vào có thể nói là dễ hơn xin đi làm cửu vạn…vì ai muốn cũng có thể vào được miễn là bạn có khách hàng, có doanh số giao dịch. Nhưng vào được là 1 chuyện nhưng sống được hay không lại là chuyện khác. Ai cũng biết là môi giới chúng ta sống nhờ vào doanh số, doanh số càng cao thì thu nhập của chúng ta càng cao. Thế nhưng chúng ta được bao nhiêu thì phải tùy thuộc vào chính sách chia xẻ lợi nhuận của công ty ta đang làm. Đa số các công ty đều rất coi trọng những gì anh em môi giới đã mang về. Không chỉ là doanh số và còn là thị phần, là giúp công ty quảng bá thương hiệu. Thế nhưng công ty hào nhoáng này thì đề ra chính sách hết sức kỳ quái và bất hợp lý. Có bác nào làm broker mà chỉ được hưởng 15-20% thành quả mình đã gây dựng không? Không những vậy đến cuối năm chúng ta cũng chẳng được đồng thưởng tết nào trong khi tổng giám đốc của công ty hùng hồn tuyên bố trên báo chí thưởng tết 5-7 tháng lương. Đặc biệt là anh em mới vào nghề, những người yêu thích chứng khoán, muốn khởi nghiệp thì chẳng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào…trong khi chính sách hộ trợ thì được gửi gắm đâu đó vào các Nhóm Lợi Ích để ăn chia. Người lãnh đạo lập ra các teamwork để hỗ trợ phát triển thì ở đây các teamwork là để chia chác % là chủ yếu. Nhóm trưởng doanh số còn kém hơn cả thành viên nhóm trong khi thu nhập vẫn gấp 3 lần. Thị trường đìu hìu, khủng hoảng là vậy nhưng cấp manager,supervisor và khối backoffice thì sống ấm no còn anh em broker thì lương còn thua công nhân,sinh viên mới ra trường. Chính sách của công ty thì có thể nói là cứng rắn, cố chấp, chậm thay đổi nhất. Liệu chúng ta có thể phát triển được trong môi trường như vậy?

    Dĩ nhiên con giun xéo mãi cũng oằn. Người mù thì cũng vẫn phải thấy mờ mờ. Điều gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Mô hình bán hàng đa cấp, bán bảo hiểm cũng đã đi đến chương cuối rồi. Chim khôn biết chọn cành cứng mà đậu. Hiện tại trong từ ngoài vẫn còn hào nhoáng lắm nhưng chả mấy hồi mà sụp đổ đâu. Các bạn môi giới những người đã và đang làm việc ở đây…hay những người ở ngoài đang muốn vào hãy nghiên cứu thật kỹ, hãy tham khảo thật nhiều nơi trước khi quyết định ở lại, chuyển đi hay xin vào làm việc ở đây nhé. Hãy nhìn ra xung quanh, rất nhiều nơi đang cần các bạn và sẽ trân trọng tặng lại cho bạn những gì các bạn xứng đáng được hưởng.

    Đầu xuân năm mới xin kính chúc ace môi giới sức khỏe và thành đạt.
  2. Stop_loss

    Stop_loss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    1
  3. hatp

    hatp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    525
    Bạn em cũng làm môi giới CK và họ cũng đã tìm đến một công việc ổn định và có thể bền vững hơn nghề MG. Nhưng họ vẫn coi nghề MG là tay trái tạm thời lúc thị trường như thế này. Chúc bác thành công hơn nữa[r2)][r2)][r2)]
  4. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67

    Xin chia sẻ bức xúc này với bác .
    Mình lúc trước mới tốt nghiệp cũng hào hứng vào làm môi giới cho 1 ctck , nhưng may quá mẹ mình khuyên học tiếp cao học , giờ mình đã làm công việc khác , vị trí và mức lương cũng khá .:-ss
    Hồi đó mà làm biếng , cứ bám ctck thì bây giờ chắc còn tệ hơn bạn , vì bạn là nam còn đi nhậu nhẹt giao tiếp kiếm khách hàng được .[-)
    Thôi ráng lên bạn ! Rồi cũng qua... [rose]
  5. vn-dauco

    vn-dauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    1
    bạn tôi cũng làm ở một công ty như vậy . không biết bác chủ làm ở công ty đó không . lãnh đạo thì dốt . ko làm nổi điều gì cho nhân viên . cuôi năm thưởng thì lấy thành quả của năm nay chia cho những người có doanh số năm ngoái . nghe nói nhân viên họ bỏ đi khá nhiều .
  6. vn-dauco

    vn-dauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    1
    dân lãnh đạo công ty này toàn là dân chợ búa cả . bác làm ở đây thì phí hoài tuổi trẻ . tôi vừa tìm hiểu kỹ công ty đó roài . phong thủy quá tệ . một chi nhánh trên đầu làm maxa âm khí quá nặng . một chi nhánh mới mở thì mở ở khu chợ búa chỗ đó làm sao làm được tài chính . lãnh đạo tầm thấp thế chả trách ...........
  7. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Bạn hãy chỉ cho bà con nơi nào mà như bạn nói là "CÓ THỂ PHÁT TRIỂN"
    thanks bạn nhiều.
  8. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    982
    Làm được môi giới chắc chơi chứng phải giỏi lắm :)) thế thì cứ tự chơi cho sướng, làm thuê cho nó làm gì nhỉ?
  9. fantasy5032

    fantasy5032 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Đã được thích:
    32
    Không biết bạn đang nói về CTCK nào nhưng những điều bạn viết rất mang tính chia sẻ. Năm nay quả là một năm vô cùng khó khăn đối với TTCK Việt Nam. Nhưng những người vẫn có thể tồn tại và vượt qua được giai đoạn khó khăn này chắc chắn sẽ có được thành công trong tương lai, mà có lẽ là tương lai gần thôi [r2)]
  10. quynhnpcc

    quynhnpcc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ___Có những người còn thấp hơn cả 15-20%, bác yên tâm là như vậy nhưng họ vẫn tiếp tục làm.
    ___Có những người có một cách hiểu khác về nghề broker: không thuần tuý là môi giới, không thuần tuý là tập chung vào doanh thu....lợi ích của họ và khách hàng là thống nhất.
    ___Có những người họ phát triển khách hàng của riêng mình, từ từ, không vội vàng...họ hoạt động có định hướng và kế hoạch dài hạn...bất chấp những khó khăn về tài chính trước mắt.
    ___Họ là nhà đầu tư + họ là nhà đầu cơ + họ là môi giới + họ có kinh nghiệm + tham gia "chơi" chứng thực sự + họ xây dựng khách hàng bền chặt = họ là nhà tư vấn thực thụ
    Cám ơn bác về những chia sẻ ! [r32)]

Chia sẻ trang này