Hướng dẫn | Quy định | Blog | Facebook   Đăng nhập Đăng ký Quên pass  

Ai thích chủ đề nàyclose

ThíchKhông thích
    Loading...
 
 
Chủ đề: Đọc thấy hay hay , suy ngẫm cuối tuần
Chủ đề này đã có 252 lượt đọc và 1 bài trả lời
Trader vs Market : " kill or be killed "
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
22/07/12, 08:53 #1
trích nguyên văn của anh Ken

Nhân văn tài chính
Khi còn là hs cấp 2.., tôi từng ngấm qua một vài tác phẩm văn học nước ngoài, trong đó có " Một thời để yêu và một thời để chết" của Erich Maria Remarque (Đức). Từ đó, tâm hồn tuổi thơ tôi bắt đầu chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi tính nhân văn chứa đựng trong đó.

Còn nhớ, nhân vật chính Graber là một sĩ quan quân đội Đức, lúc Đức Quốc Xã chiếm cứ Liên Xô trong thời kỳ Đại thế chiến II. Hằng ngày, quân Đức bắt bớ thường dân Liên Xô, nhốt với số đông rồi sau đó bắn giết họ, phần đông các sĩ quan này hành động rất dã man. Nhưng với tư cách một sĩ quan quân đội, đôi khi ai đó không muốn cũng không thể thay đổi được gì (lệnh quân đội mà), trừ Graber- một con người biết hi sinh bản thân ..., bởi anh có cái "tâm nhân văn" rực sáng.

Khi những người bạn sĩ quan khác của anh, liên tục dùng súng bắn vào đám đông thường dân Xô Viết, Graber không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh chỉa súng xuống đất...

Dẫu cho Graber có chỉa thằng nòng súng vào đám đông dân thường kia, hay chỉ chỉa súng xuống đất thôi, thì những thường dân xấu số ấy cũng đều phải chết hết. Graber không giết họ, họ cũng chết bởi những viên đạn của quân nhân Đức khác, Graber không cứu được họ.

Đến một giai đoạn, Graber nhói lòng quá đỗi, ngưỡng chịu đựng của anh đã bị phá vỡ.. anh đã quyết định chống lại đồng đội của mình vì " tâm nhân văn". Anh cãi mệnh lệnh, chống lại các sĩ quan ác ôn Đức khác, thậm chí giết một sĩ quan, để giải cứu đám đông thường dân Xô Viết mới bị bắt bớ. Ấy thế mà, ai đó trong số thường dân Xô Viết kia đã lượm súng và bắn thẳng vào trái tim anh, Graber ngã xuống và mắt anh từ từ khép lại.

"Một thời để yêu và một thời để chết" làm nổi bật trái tim hữu thiện trong một bối cảnh đầy dẫy sự tàn ác. Dẫu đôi khi, họ có nhân văn đến đâu cũng chưa hẵn làm thay đổi được cục diện, như Graber chỉ chỉa súng xuống đất thì nhóm thường dân Xô Viết vẫn không còn ai sống sót. Graber chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ lấy cái "Tâm nhân văn" ấy, và rồi.... trong số những người anh muốn cứu, họ đã giết anh.
...
Trong làng tài chính nước ta hiện tại, cũng hình thành rất nhiều cá thể khác nhau về suy nghĩ, đường lối... khi tham gia thị trường để kiếm sống. Bối cảnh đưa đẩy con người đi theo những giới hạn của riêng họ, có những Nhà đầu cơ mới chưa "biết rỏ" thị trường này thách thức ra sao, và ai đó làm " tư vấn" đã lôi kéo họ vào để rồi họ bị phá sản và gia đình họ bắt đầu gợn sóng. Quả thực, nếu bạn từ chối làm tư vấn, sẽ có người khác "dẫn đường" cho những nhà đầu cơ kia, Nhà đầu cơ kia vẫn sẽ....

Vâng, trong làng tài chính... vẫn thấy bóng dáng Graber xuất hiện, nhưng rồi vẫn không thể "cứu cánh" được mấy nhà đầu cơ như thế. Ai đó từ chối tư vấn, sẽ có người khác nhãy vào....

Hiện tại, tôi chứng kiến khá nhiều nhân vật, triết lý không giống nhau khi tham gia " chính trường " này với mọi hướng đi. Graber của làng tài chính Việt không nhiều, đông hơn là những kẻ " Thiếu nhân văn", vì chút lợi ích cho bản thân... họ sẵn sàng "hỗ trợ" những Nhà đầu cơ chưa biết gì ... phá sản. Kỹ năng "giáo điều" của họ thật tài tình, và rồi.... hiếm hoi xuất hiện một Graber đứng ra "níu cứu"..., và bắt đầu bị ném đá tứ phía từ những Nhà đầu cơ sắp chết kia. Họ tin những lời giáo điều...

Dẫu biết khó lòng " xoay chuyển càn khôn", một xu thế diễn tiến mà phe mạnh đang hoành hành rộng khắp. Graber tài chính dẫu dám đương đầu, chấp nhận thiệt thòi, vẫn khó lòng thay đổi được xu thế ấy. Nhưng chắc chắn rằng... Tâm Nhân văn sẽ luôn sáng lấp lánh..., việc những "Người mới" mê muội có ném đá vào " ân nhân" cũng chỉ là hành vi mà "Graber tài chính Việt" đã lường thấy từ trước.

Linhchiter
21/07/2012

ngẫm lại thấy cũng đúng , mình chắc sẽ không bao giờ là broker giỏi đc càng tốt với nđt thì họ càng nghi ngờ , lời sáo rỗng và xúi giục thì dễ nghe hơn một lời khuyên


Yahoo/Skype : nguyenkhanh2404 (VCSC_ABS_05_Nguyễn Khanh)
Tel:0985244624

Mở tài khoản và tư vấn đầu tư tại CTCK Bản Việt

Like page FB : http://www.facebook.com/ckvietnam
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
22/07/12, 09:15 #2
Trích:
nguyenkhanh2404 viết lúc 08:53 - 22/07/2012 Xem bài viết
trích nguyên văn của anh Ken

ngẫm lại thấy cũng đúng , mình chắc sẽ không bao giờ là broker giỏi đc càng tốt với nđt thì họ càng nghi ngờ , lời sáo rỗng và xúi giục thì dễ nghe hơn một lời khuyên
Bạn nói đúng. Muốn làm 1 Broker giỏi, có tâm có tầm thì ko nên tham gia các diễn đàn, ko tham gia chém gió. Diễn đàn VN là nơi để chém gió và giải trí cho vui.
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
 
 Các chủ đề mới hơn
SAM----đỉnh cao của đẳng cấp đầu cơ (21/05)
$$$__Đang vui.. mở bát phiên 22/05___$$$ (21/05)
Cặp đôi hàng đầu tư giá trị FCM - FCN. (21/05)
CMX bình quân giá được chưa các bác??? (21/05)
Siêu CP 2013 - 2015. Chọn CP có dòng tiền Đầu tu + Đầu cơ vững bền. (21/05)
HNX cho tín hiệu chạy .. $$$ Con nào sẽ chạy khỏe nhất $$$ (21/05)
VSH đã breakout (21/05)

 Các chủ đề cũ hơn
Tôi không tin thị trường sẽ đi xuống ngay từ khúc này - vào biết lý do (22/07)
Phần mềm phân tích chứng khoán nhiều chỉ báo lướt sóng T4 hiệu quả, dữ liệu cập nhật tự động (update đến ngày 18/7/2012) (22/07)
_______Hot news: Thị trường vào sóng lớn rồi _____________ (22/07)
Sóng (22/07)
Dlg- ???? (22/07)
DLG kết quả kinh doanh quý 2 /2012 (22/07)
Cash out... (22/07)