F319 chung tay quyên góp ủng hộ Hiệp sỹ Minh Tiến (bắt hơn 400 tên cướp đường phố, sắp phải ra đường

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hip_Zit, 11/09/2012.

8084 người đang online, trong đó có 1234 thành viên. 13:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 83109 lượt đọc và 727 bài trả lời
  1. Hip_Zit Thành viên rất tích cực

    Đọc mà ứa nước mắt: Hiệp sỹ Minh Tiến bắt hơn 400 tên cướp đường phố, sắp phải ra đường ở

    Vì không thể xoay ra được 120 triệu đóng tiền mua nhà.

    Xã hội này mù hết, lãnh cảm hết rồi???

    http://dantri.com.vn/c728/s728-639487/hiep-si-duong-pho-vo-mong-giac-mo-nha.htm
    “Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nhà

    Quá nổi tiếng với thành tích hơn 400 vụ bắt cướp trên đường phố trong suốt 15 năm; thế nhưng, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (sinh 1974) đến nay vẫn chưa thể đạt được “thành tích” cho riêng mình là có được căn nhà để vợ con hết kiếp ở thuê.

    [​IMG]
    “Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.

    Nay, giấc mơ ấy gần như... vỡ vụn, khi thời hạn được thuê mua căn hộ xã hội mà UBND TPHCM dành cho “hiệp sĩ” Minh Tiến đã hết hạn.

    Tháng 6/2011, Báo Lao Động từng có bài “3 điều ước của “hiệp sĩ” bắt cướp” nói về hoàn cảnh ở thuê và ước mơ có được một chỗ ở cho bản thân và vợ con của “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.

    Ngày 7/5/2012, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã ký công văn gửi Sở Xây dựng và Quỹ Phát triển nhà ở TP, theo đó, UBND TP chấp thuận hỗ trợ “hiệp sĩ” Minh Tiến được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

    Cụ thể, anh Tiến sẽ được thuê mua nhà ở xã hội tại căn hộ số 3.02, chung cư Đông Hưng Thuận 2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Đây là căn hộ loại B, có diện tích sử dụng 66,4m2, do Quỹ Phát triển nhà ở TP đang quản lý.

    Ngày 23/5/2012, Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã ra Quyết định 05/QĐ-HĐXD, giải quyết cho anh Tiến được thuê mua căn hộ trên.

    Tuy nhiên, tâm sự với báo chí, “hiệp sĩ” Minh Tiến cho biết: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo chính quyền và cơ quan chức năng TP đã quan tâm đến tôi. Song, căn hộ trên có giá 680 triệu đồng, muốn được ký hợp đồng thuê mua, tôi phải nộp ngay 120 triệu đồng. Với tôi, nghề nghiệp, thu nhập không ổn định; hằng tháng chỉ kiếm được tiền nuôi vợ con, trả tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng, coi như hết sạch tiền, làm sao kiếm đâu ra 120 triệu đồng tức thời nộp để có nhà ở đây ?”.

    Mặc dầu vậy, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn chấp nhận phương án thuê mua nhà, theo phương thức nộp trước 120 triệu đồng; số tiền còn lại sẽ trả góp trong nhiều năm. Suốt 2 tháng liền chạy đôn chạy đáo vay mượn 120 triệu đồng để nộp tiền mua nhà.

    Thế nhưng, đến đầu tháng 7/2012, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn... trắng tay, không thể mượn đâu ra 120 triệu đồng. Cực chẳng đã, ngày 4/7/2012, anh Tiến viết đơn gửi Hội đồng xét duyệt, xin được chậm ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê mua lần đầu căn hộ số 3.02 chung cư Đông Hưng Thuận.

    Ngày 20/8/2012, ông Đỗ Phi Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TPHCM - đã có công văn số 09/HĐXD trả lời “hiệp sĩ” Minh Tiến rằng: Trong thời hạn 20 ngày, nếu không liên hệ với Quỹ Phát triển nhà ở TP, Hội đồng xét duyệt sẽ “không xem xét việc bảo lưu kết quả xét duyệt và sẽ ban hành quyết định thu hồi căn hộ số 3.02”.

    Đến nay (10/9), thời hạn trên cũng vừa hết hạn; đồng nghĩa, Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TP rút lại quyết định cho “hiệp sĩ” Minh Tiến được thuê mua căn hộ.

    Trao đổi với chúng tôi, “hiệp sĩ” Minh Tiến không trách chính quyền, cơ quan chức năng TPHCM trong việc làm trên, mà anh chỉ than thở cho cái số nghèo, không tiền của mình đã làm cho “giấc mơ” có được một căn nhà tan tành mây khói.

    Theo Đông Anh
    Lao động
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.776

    Chú ý:

  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    ------Nhiều mảnh đời gặp nhiều éo le quá. Thôi, bà con F319 đừng tranh cãi , phân tích gì nhiều về đạo đức XH hay luật pháp vô ích.

    Hãy hành động cụ thể theo tấm lòng và trái tim mách bảo. Việc làm của HS Tiến vì cộng đồng thật đặc biệt đáng khâm phục và là một tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. HS Tiến xứng đáng được cộng đồng chung tay góp sức đền đáp.


    Việc gửi tiền trợ giúp cho HS Tiến qua TK của báo Dân trí đã tưởng là khá chắc chắn, vậy mà rồi đến tay ko đáng là bao thì kì lạ quá. ~X~X~X


    Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Trên F319, Xlight và nhiều bạn bè đã ko cầm được sự xót xa cho hoàn cảnh của HS Tiến nên đã trực tiếp điều tra cụ thể và chìa bàn tay nhân ái trợ giúp HS Tiến. [r32)][r32)][r32)].

    Chúng ta hãy cùng Xlight nhanh chóng chung tay ít nhiều giúp đỡ HS Tiến nào. Được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

    Quĩ sẽ nhờ mod lập 1 danh sách ủng hộ riêng và sẽ nhờ các bạn ở đầu cầu SG đến tận nhà trao tận tay HS Tiến.

    Các bạn có thể ck vào các tài khoản của kimhoababa2.

    Từng xu quyên góp sẽ đến tận tay HS Tiến.


    Số tài khoản của kimhoababa2 :

    Tên : NGUYỄN MINH CHUYÊN

    ---VCB-HàNội----------0021.000.461451-----

    ---BIDV-Hà Thành--1221.0000.396503--

    ---Techcombank----115.2002.7013010---

    ---Agribank------------150.320.501.9592------

    ---VietinB.. (TK thẻ)-711A-17521999-------

    ---ACB--------------------66917069--------

    ---MaritimeBank LángHạ........03101011918885

    ---TienphongBank.....00017444001



    Đề nghị bà con gửi tiền xong nhớ post nick và số tiền gửi vào TK nào của bbà lên topic hoặc nhắn tin vào đt số 0944.858.848 để tránh nhầm lẫn. Xin cảm ơn.


    kimhoababa2 ủng hộ 5.000.000 đ.


    Thông báo :

    Hiện có 2 cách :


    1/. CK trực tiếp cho TK Đông Á của HS Tiến
    ( nhớ ghi kèm nick-F319 để tiện thống kê )
    2/. CK qua TK của Quĩ TLVF319 - kimhoababa2 và Xlight

    Vì thế để tránh nhầm lẫn, miubaba post riêng số tiền đã nhận từ các thành viên đã ck cho kimhoababa2 và Xlight. Còn số ck trực tiếp cho HS Tiến thì phải đợi kết quả thống kê danh sách từ TK của HS Tiến. Mong bà con thông củm.:-bd:-bd:-bd

    Còn các mems chỉ mới post bài thông báo trong topic nhưng chưa nộp vào TK thì chưa lên danh sách.


    [​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 964x928.[​IMG]





    ( Những bạn nào chuyển khoản trực tiếp vào TK Đông Á của Nguyễn Văn Minh Tiến nhớ ghi rõ F319 để tiện thống kê danh sách cụ thể)


    Chân thành cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các thành viên trong ngoài F319 đã cùng chia sẻ khó khăn với HS Tiến. Chúc các bạn luôn có thêm nhiều niềm vui, may mắn và thành công. [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)]

  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    doctorleader
    Bác sĩ bụi đời
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    18:52, 20/09/08


    Được cảm ơn 616 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG]
    [​IMG] Hôm nay, 13:47 - 118.68.179.134 #478 Mình và Trung gặp nhau lúc 19h. Trong khi chờ anh Tiến ra đón Trung có nói với mình 1 câu: "nếu xét về hoàn cảnh để giúp đỡ thì gia đình ông còn đáng để ưu tiên giúp hơn nhiều... hầy..."
    Nhìn ông bạn cảm thán mình chỉ biết cười trừ để sau đó mình chợt hiểu vì sao trong câu chuyện HS Tiến này, hiệu ứng chia sẻ từ cộng đồng lại không có tính lan tỏa hay nói chính xác hơn gần như chỉ có mỗi bà con F319 nhà mình đơn độc cặm cụi gây phong trào để giúp đỡ anh

    Suy nghĩ của bạn mình rất khách quan vì bản thân mình cũng có lúc đã từng nghĩ thế...ôi dời... nhà ông í cũng chưa đến nỗi nào !

    Và có lẽ mọi người phần lớn cũng đều có góc nhìn và cách nghĩ như thế khi "đứng ngoài" nhìn vào: Ông ấy to khỏe thế kia sao không tìm 1 công việc nghiêm túc mà làm, đi làm chi cái chuyện không đâu như thế? Sài Gòn ai mà chả ở nhà thuê, mình cũng đang ở thuê bỏ xừ đây! So với mình, danh vọng của ông ấy còn cao hơn mình vạn trượng kìa...vv

    Nhưng... tất cả mọi so đo của 2 anh em mình gần như sụp đổ hoàn toàn khi đi vào tìm hiểu cuộc sống đời thường của 1 con người được chính quyền và xã hội khoát lên mình chiếc áo choàng có tên gọi mĩ miều ..."Hiệp Sĩ" =((

    [​IMG]
    Gia đình nhỏ của "hiệp sĩ" Minh Tiến

    [​IMG]
    Dường như chỉ đơn độc có mỗi mình bà con F319 te tua đang chia sẻ cùng anh


    Tiếp chúng tôi trong căn nhà trọ nhỏ diện tích tầm 15m2, "hiệp sĩ" đời thường nhìn không oách như trong ảnh. Dấu ấn thời gian của 40 năm in hằn trên mặt khá rõ ràng
    Những tưởng rằng là HS thì khí độ chí ít cũng khác người 1 tí... nhưng không, anh lúc này chân thật hiện lên lên trong mắt chúng tôi là 1 người đời thường. Rất thường như bao người suốt ngày làm đủ mọi công việc như cò xe máy, xe ôm, sửa điện tử để kiếm sống khác

    Ở xã hội này, cái nghèo cái khó đôi khi biến con người ta thành rất hèn trong mắt người khác. Với gánh nặng cơm áo gạo tiền... nó có thể biến con người ta thành đủ mọi cấp độ. Câu hỏi trong đầu tôi lúc này là tại sao? sao anh ấy không vì chính gia đình mình mà nổ lực hơn nữa để vun đắp cho nó ấm no hạnh phúc như bao người khác? Vì thích danh vọng? đam mê tốc độ cao hay nhiễm kiếm hiệp kiểu ta làm đại hiệp giúp đời...? Suốt buổi gặp mặt, tôi vẫn không tìm được câu trả lời. Mãi sau cùng anh đem 1 tâm sự canh cánh trong lòng nói ra: "anh chỉ sợ 1 khi anh nằm xuống thì Hiệp Sĩ đường phố cũng sẽ tan rã..."

    Lúc này tôi chợt có câu trả lời cho 1 câu hỏi đã theo tôi không dưới 20 năm kể từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ: "tại sao gia đình tôi tính từ ông nội tôi, cả thảy 8 người và hàng triệu người khác nữa đều quyết chí cầm súng ra đi, bỏ lại sau lưng biết bao nổi bi ai...mãi cho đến khi tất cả đều ngã xuống mà vẫn không 1 lời oán trách ???". Thì ra tất cả đều đã không có bất kì 1 sự tính toán, so đo nào để quyết định đi - không đi, làm - hay không làm gì ở đây cả! Đơn giản cứ thế mà ra đi thôi ! Đi, không vì ép buộc, vì bị tẩy não, vì lý tưởng hay vì bất kì toan tính nào khác. Đơn giản cứ thế mà ra đi...

    Nếu thời gian có thể quay trở lại, hoặc nếu những người năm xưa ấy hiển linh cho đến bây giờ, họ có thể nhìn thấy được thẳng vào cái thực tế xã hội hiện tại ??? Vậy, liệu họ có thấy chua xót cho máu xương của mình và đồng đội đã bỏ ra hay không? Liệu họ có tiếc nuối khi biết rằng vì mình và những người đàn ông khác vì không tính toán khi ra đi để rồi nằm xuống khiến nguyên khí gia đình bị đại tổn thương, con cháu không còn trụ cột chống đỡ khiến vẫn phải mãi ngụp lặn trong cơm áo gạo tiền từng ngày từng phút... chứ không như "những ai đó ngày xưa" kia, giờ đang ngày ngày sống xa hoa với trăm tỷ nghìn tỷ...? Tin chắc rằng HỌ SẼ TIẾC NUỐI !!!

    Trở lại câu chuyện của anh Tiến, tôi cảm được cái tâm trong sáng bất cầu của anh. Tôi hiểu vì sao anh không thể mặc kệ khi hàng ngày bà con gọi báo cho anh và nhóm biết cung đường này đoạn đường kia tụi cướp giật liên tiếp ra tay cực kì manh động, nguy hiểm. Đã có lúc anh vì không đủ tiền đổ xăng mà đành nghe rồi thì cũng chỉ biết ngó lơ và chờ đợi "các sếp trên" ra tay thôi. Nhưng chờ mãi mà bà con vẫn cứ réo mãi thì dù muốn dù không cũng phải chạy vạy kiếm tiền cho dàn xe độ chuyên dụng no bụng xăng để mấy anh em cùng lên đường. Đơn giản cứ thế mà ra đi thôi, không có tính toán...! Âu đó cũng như là cái nghiệp, một khi lỡ vướng vào rồi thì dù muốn dứt tay vứt bỏ cũng thật khó đành lòng...

    Cái xã hội mà người xưa không thấy để vì nó mà cống hiến máu xương rồi tiếc nuối kia... nó vẫn vậy. Tồn tại ngay trước mắt tôi, anh và nhiều người khác nữa! Là tôi, tôi không làm! Nhưng anh đã làm ! Làm toàn lực mà không tính toán, không oán trách !!!

    Dưới góc độ của tôi: Tôi phán xét anh có tội !

    Anh có tội khi bạc đãi chính bản thân mình ! Nhiều lần gãy tay chân vì tai nạn, chấn thương sọ não đều phải tự bỏ tiền ra chạy chữa. Thậm chí hiện tại cái đầu còn không nguyên vẹn vì vẫn còn 1 chỗ sọ bị lún 1 mảng to (tôi đã trực tiếp kiểm tra) do 1 lần quần công với 6 đối tượng tội phạm bị chúng đánh vào đầu. Vết thương này sau 2 năm phải mỗ để nâng lên nhưng đến giờ quá hạn vẫn đành cắn răng mà chịu chỉ vì không có tiền (răng lợi thì khỏi phải nói vì giờ xài toàn răng giả ^:)^)
    [​IMG]
    HS MT bị côn đồ vây công te tua như cái xơ mướp
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/P...uo%CC%81p.html

    Anh có tội với vợ con vì đã để họ nheo nhóc khốn khổ ! Không có 1 mái ấm đúng nghĩa để chui ra chui vào. Vợ con thì ban ngày né về ăn nhờ bên ngoại. Đêm mới về phòng trọ ngủ
    Vợ anh chắc có lẽ ăn uống không đủ nên xanh xao còm cõi. Thật cũng chẳng hiểu nổi chị này... bản thân cũng hi sinh theo chồng luôn khi nhín nhịn để anh có chút đỉnh bồi bổ cơ thể cho nó có khí lực để mà... đi bắt cướp !? ^:)^. Ngay cả chuyện đau bao tử cũng không dám đi điều trị luôn
    Con anh thì khỏi nói ! Nhìn cháu xanh nhợt tôi biết trong người cháu có bệnh ! Hỏi ra mới biết cháu cũng bị đau bao tử (sao vẫn là bao tử ???) nhưng ở cấp độ nặng hơn: Thường xuyên bị xuất huyết bao tử tái phát !
    Nhìn toa thuốc của Nhi Đồng 2 lại kiểm tra thuốc cháu đang uống thấy toàn thuốc BHYT mà thấy xót xa nên tôi hỏi chị tại sao không cho cháu theo đúng đơn trị của Nhi 2 ? Chị rên lên rồi cúi mặt trả lời lí nhí: "Dạ, bên đó mỗi lần mua thuốc hết cả triệu 1 tuần mà lại phải điều trị tận 8 tuần liên tục... nhà em chỉ có thể đủ tiền cho cháu uống tuần đầu thôi. 7 tuần còn lại em về BHYT quận xin thuốc cho cháu uống chứ biết làm sao giờ hả anh...". Tôi bất nhẫn quay sang nhìn anh Tiến, thấy anh quay mặt ra cửa, mắt nhìn xa xăm...

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nghe, nhìn, thấy hết tất cả... lột trần hết tất cả những cái hào nhoáng mĩ miều từ bên ngoài chụp khoát vào người được mệnh danh là "hiệp sĩ"... chỉ còn lại trần trụi một đời thường, thường đến tê tái cả tâm hồn khi nghe hiệp sĩ vô tư cười nói với anh bạn về 1 ngôi chùa nào đó ở đường Phan Thanh Giản: "à, chùa đó hả? chỗ đó mỗi lần hết tiền anh toàn ghé đó ăn cơm từ thiện. Có nhiều khi kẹt quá nên trưa nào cũng ghé đó ăn liên tục cả tháng luôn. Ăn xong mình tự đem chén bát đi rửa rồi úp vô lại cho mấy thầy hi hi"...

    Nói xong lại cười. Cười vô tư lự...

    Xã hội, thượng tầng, cống hiến, tri ân, toan tính, so đo... tất cả như trôi vèo qua mắt tôi không còn chút ý nghĩa

    Ra về tôi chỉ có thể nói với anh bạn Trung đi cùng 1 ý duy nhất khi 2 anh em trao đổi cách chắc lọc thông tin đưa lên cho bà con: "ông ạ, nghề nghiệp của anh Tiến khá rủi ro và anh cũng không có ý định từ bỏ, tâm lí cũng chuẩn bị sẵn cho chuyện đó rồi. Chuyện sinh mệnh vô thường đến đi chỉ trong cái chớp mắt như vậy nếu có xảy ra thì tâm nguyện của ảnh cũng chỉ là 1 ngôi nhà nhỏ cho vợ con có chỗ chui ra chui vào mà thôi... Mình làm được gì thì cứ làm chứ đừng để đến lúc nhận hung tin... rồi mới xốn xang tiếc nuối... giá như hồi đó mình góp 1 phần đóng góp giúp cho tâm nguyện anh ấy được thành toàn..."

    Giá như...




    doctorleader
    Bác sĩ bụi đời
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    18:52, 20/09/08


    Được cảm ơn 616 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG]
    [​IMG] Hôm nay, 15:20 - 118.68.179.134 #494 Cũng thông tin thêm về nội dung công việc của nhóm hiệp sĩ đường phố:

    Vốn dĩ lúc đầu nó chỉ là tự phát cá nhân trên tinh thần ghét kẻ thủ ác như thù của anh Tiến. Về sau báo chí truyền thông đưa tin khiến dân chúng biết có người và nhóm người chuyên làm những việc đó. Đặc biệt là các bác tài xe ôm hay đứng chốt của mình và thường xuyên thấy cảnh cướp giựt xảy ra trước mắt. Nhìn thấy thì bất nhẫn nhưng cũng chả biết tìm ai giúp đỡ vì chỉ vừa nghe tiếng xe gầm rú 1 cái là đối tượng đã đua xa vài trăm mét rồi. Trông vào chính quy xôi thịt ư ? Hầy, họ vẫn còn đang ngập đầu với cả đống công việc hành là chính kìa...

    Mọi người chỉ còn biết cầu may khi quyết định gọi hỗ trợ từ nhóm HSĐP với lời nhắn báo: Ở đoạn đường này mấy hôm nay thường xuyên xuất hiện nhóm cướp giựt rất liều lĩnh...

    Nhóm HSĐP cũng bắt đầu đi vào hoạt động chuyên nghiệp từ đó chứ ko như ta tưởng là cứ xách xe tà tà chạy ngoài đường gặp đâu đuổi đó đâu ! :-bd

    Mọi người nhận tin xong là lên kế hoạch đeo bám hiện trường và sàn lọc tìm đối tượng khả nghi (rất dễ nhận biết qua nhiều cách như bặm trợn xăm mình, đi xe độ phân khối lớn). Một lần xuất quân ít nhất là 6 người để vừa che mắt đối tượng khi theo dõi vừa hỗ trợ nhau vì nhóm cướp giựt cũng có đồng bọn trà trộn đi kèm

    Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu ăn hàng thì xe truy đuổi chính sẽ vào tư thế đề pa tốc độ cao và lập tức vọt lên cùng nhịp ngay khi đối tượng ra tay. Lúc này cuộc đuổi bắt hoàn toàn chủ động chính thức bắt đầu

    Thông tin thêm là dàn xe độ chuyên dụng dùng để săn bắt cướp được trực tiếp V28 BCA cho phép lưu hành với đầy đủ còi hụ, sai biệt phân khối... Chỉ số tiêu thụ xăng là 25km/l khi chạy thường và 16km/l khi truy đuổi. Lượng xăng này nhóm phải tự bỏ tiền ra trang trãi. Trường hợp ko có xăng để chạy thì... trùm mền ngủ đi cưng (trển bẩu thía khi mỗi lần bị xin xăng chắc ? >:P) ...cho nó bớt tinh vi đi chắc b-( (sao nghe giống kiểu: ôi dào, của miễn phí vắt đc thì vắt ko thì thôi chứ hơi đâu làm miếng bánh nó nhỏ lại mất 1 ít... rõ là bọn rỡm đời:-w )
    Cũng có chút ưu ái là mỗi thành viện đội HSĐP khi không may tử nạn trên đường "tự phát" thì cũng đc đặc cách phong Liệt sĩ (nhà mình có tới 8 cái bằng Liệt sĩ - Tổ Quốc Ghi Công ... vinh dự quá xá\:D/)

    Ngoài việc tự phát truy bắt tội phạm nhóm còn đc yêu cầu hỗ trợ các đội CSHS của quận, TP khi có đối tượng cần truy bắt trong các chuyên án có sử dụng xe phân khối lớn mà phe ta khó theo nổi (hít nhiều khói sẽ dễ gây viêm phôi a... mày lên trước đi HS rởm nha hehe)

    Ngoài ra nhóm cũng kiêm luôn phân luồng, điều tiết giao thông mỗi khi gặp hoặc khi đc yêu cầu tăng cường

    Tính ra HSĐP khi được ảo phong cũng thành đa năng vắt phết đấy ! [r2)]



    doctorleader
    Bác sĩ bụi đời
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    18:52, 20/09/08


    Được cảm ơn 608 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] Hôm nay, 17:01 #507 Trích:
    tio361 viết lúc 16:37 - 13/09/2012 [​IMG]
    Từng bắt 400 tên cướp, sẽ ra sao khi bọn đó trả thù, sẽ ra sao khi anh bị thương trong lúc bắt cướp? sự an toàn của anh và gia đình luôn bị đe dọa, vợ con anh bị đau dạ dày chắc chắn liên quan nhiều đến những chuyện căng thẳng mà anh Tiến đang làm, tôi thấy nhiều người nghèo khổ hơn nhưng họ được sống yên bình, như bác nào đó nói nhiều người cần giúp hơn anh Tiến, ok, nhưng cá nhân tôi, tôi thấy anh Tiến còn đang chịu nhiều nỗi khổ hơn mấy người đó nhiều lắm. Tôi ủng hộ anh Tiến. [r32)]

    Về vấn đề này mình cũng có hỏi qua anh Tiến rồi. Đúng thật là thường xuyên có chuyện giang hồ mua chuộc rồi đến đe dọa trả thù anh cùng gia đình nhưng anh không ngại. Lì quá riết rồi tụi nó cũng chả dám đụng vô anh hay người thân nhưng với mấy bà chủ nhà trọ nơi anh ở lại là chuyện khác

    Đó cũng chính là lí do anh phải chuyển nhà liên tục. Chuyển ko phải vì ko trả nổi tiền thuê hay do bị chủ nhà đuổi vì lí do gì gì khác... Họ năn nỉ anh làm ơn chuyển đi giùm vì chính họ bị bọn côn đồ hăm dọa nếu còn chứa tay Tiến kia thì chính họ sẽ bị giết thịt... Hầy...

    Mục tiêu là mấy bà chủ nhà nên cũng hết đỡ được lun :))


  5. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Mình sẵn sàng ủng hộ 2tr,các bác có ai ủng hộ không?Chủ pic có số đt hay số tk của a.Tiến không?
  6. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
    đúng là sứ sở thần tiên
  7. hosino

    hosino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    2.466
    mẹ, lo làm nuôi vợ con *** làm. o73d9o7i2 có nhiều lựa chọn: hoặc là bằng khen hoặc là cơm ăn, giờ chọn bằng khen rồi thì không có cơm ăn than gì (an ninh trật tự thì có chính quyền lo, cả xã hội phải lo chứ cái xấu nhiều một mình lo thế nào hết được)
  8. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Mất ở thị trường này nhiều quá chứ không mình đã ủng hộ nhiều hơn.
  9. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.871
    Nếu tính về hiệu quả thì HS này ăn đứt ******* cả 1 xã quá các bác nhỉ :D. Nếu nhà nước trả công cho HS như cho ******* chắc giờ có nhà ngon lành rồi. Nói chung tiền dân tiêu không đúng chỗ khổ thế đấy
  10. VnH

    VnH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    17
    ông này nói N như S***
  11. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Mỗi tờ giấy khen kia mà thay bằng hiện vật thì HS dư tiền mua nhà rùi

    Tuyền doping nước bọt

    Mấy anh "ấy" chỉ cần gảy cái móng tay cũng thừa cho HS mua mấy cái nhà, AE trên F319 này góp bao giờ mới đủ giúp HS?

Chia sẻ trang này