1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Anh em F319 hảy làm từ thiện đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi THEPHUONGLH2009, 24/05/2013.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 13:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 327 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. THEPHUONGLH2009

    THEPHUONGLH2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Đã được thích:
    74
    Mã số 1009:
    Xót lòng cô gái trẻ chết mòn trên giường bệnh vì u tiểu não


    (Dân trí) - Bốn năm từ hồi con chị đổ bệnh, trong nhà bán được cái gì chị cũng bán rồi. Cả cái sổ đỏ cũng đem cầm lo chạy chữa cho con, tới giờ chị đành bất lực nhìn con ngày một yếu đi vì không còn ngõ nào để xoay sở nữa

    Chị Phạm Thị Nga (SN 1962, thôn Hòa An, xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) nước mắt nghẹn ngào nhìn cô con gái đang tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người mà giờ nằm lả đi trên giường bệnh với thân thể ngày càng yếu dần.

    [​IMG]
    Vợ chồng chị Nga nghẹn ngào nhìn con yếu dần đi trên giường bệnh mà bất lực vì không còn cách nào xoay sở lo chạy chữa cho con
    Trương Thị Ngân (SN 1988), đứa con gái thứ hai trong ba người con của vợ chồng chị Nga bắt đầu ngã bệnh từ cách đây 4 năm. Chị kể: “Nó thi đại học không đậu, xin ba má cho ra Đà Nẵng làm công nhân kiếm tiền chờ sang năm thi tiếp. Rứa mà tự nhiên cháu than đau đầu hoài. Đưa con vô viện khám, bác sĩ nói cháu bị u lành nhưng lại nằm ngay chỗ hiểm trong não. Vợ chồng tôi về bán hết đồ đạc trong nhà cho con nhập viện phẫu thuật. Phẫu thuật xong được chừng 2 tháng thì bệnh cháu lại tái phát, nhà tôi tiếp tục đưa con ra Bệnh viện trung ương Huế.
    Lần phẫu thuật ở Huế về, bệnh cháu thuyên giảm, đỡ được khoảng một năm. Cháu xin ba má cho vô sài Gòn làm công nhân để vừa lo thân, vừa chắt chiu dành dụm trả nợ nhà vay mượn bà con chòm xóm để chữa chạy cho Ngân hồi cháu nằm viện. Vô Sài Gòn chưa được hai tháng, cháu lại nói đau đầu nhưng lại trấn an vợ chồng tôi là chắc do cháu đi làm xa nhà, chưa quen thời tiết nên mới như vậy. Nhưng bệnh lại càng lúc càng nặng, cháu về lại quê, vợ chồng tôi đưa con ra bệnh viện Đà Nẵng khám, nằm viện 4 tháng, mỗi ngày tiền thuốc men trừ đi bảo hiểm từ 10 triệu đồng còn 2 triệu đồng/ngày. Vợ chồng tôi cầm cố giấy tờ nhà vay được mấy chục triệu lo cho con, được ngày nào hay ngày đó”.

    Anh Trương Xí, ba của Ngân thẫn thờ nhìn con với ánh mắt bất lực đắng lòng. Anh nói: “Hồi bé Ngân nằm viện, ai thấy cảnh nhà cũng thương. Phải nói nhờ người này giúp bữa cơm, người kia sẻ chia bữa cháo mà vợ chồng tôi mới cầm cự được để cắn răng lo cho con. Còn nước còn tát. Nhưng tới khi bác sĩ nói nên chuyển cho bé vô bệnh viện Chợ Rẫy trong Sài Gòn điều trị thì thật sự nhà tôi cùng đường rồi.​
    Tôi đưa con về, trong lòng dặn cố mà làm lụng dành dụm đủ tiền đưa con vô Sài Gòn chạy chữa. Ngặt nỗi đúng lúc mùa màng thất bát. Lại thêm bé Ngân nằm nhà, xót ruột nhìn con yếu dần, vợ chồng tôi ráng lo cho con uống thuốc thang, ai bày chi làm nấy. Mấy bữa tôi vừa đi làm đồng, vừa đi làm phụ hồ, má bé Ngân cũng vừa làm đồng, vừa tranh thủ buổi chiều đạp xe đi bán sữa đậu nành dạo lo cho con, lại lo cho đứa lớn đi học nghề, đứa út sửa soạn thi đại học.”
    Chị Nga cho biết: “Bé như vậy từ một tuần nay. Trước đây, hỏi han cháu còn trả lời được. Chừ thì yếu quá. Tôi cầu trời khấn Phật thương cho con tôi. Con gái, đang tuổi lớn mà sao lại ngã bệnh như vậy, đi bán về nhìn con là chỉ biết khóc. Biết là đưa con vô Sài Gòn chạy chữa thì có cơ hội sống còn, nhưng nhà tôi biết làm sao đây. Bốn năm từ hồi con tôi đổ bệnh, trong nhà bán được cái chi cũng bán rồi, cái sổ đỏ cũng đem cầm lo chạy chữa cho con, tới chừ đành bất lực nhìn con ngày một yếu đi vì không còn ngõ nào để xoay sở mà đưa con vô Sài Gòn chạy chữa”
    Khi chúng tôi đến nhà Ngân vào chiều 16/5, đã thấy Ngân dường như không thể nói được nữa, không thể tự ngồi gượng dậy như cách đây một tuần. Mọi sinh hoạt cá nhân nhờ một ta anh Xí, ba Ngân phải bỏ việc ở nhà lo cho con. Không khỏi xót lòng nhìn ảnh Ngân khi còn khỏe mạnh, rồi lại nhìn thân thể gầy gò của cô gái tuổi đôi mươi đang nằm lả đi như đang chết mòn trên giường bệnh vì nhà nghèo không còn gì để bán, không còn chỗ để vay mượn mà lo chạy chữa cho con.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Mã số 1009: Chị Phạm Thị Nga (thôn Hòa An, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
    ĐT: 01208.085.779
    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn
    Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 045 100 194 4487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
    Account Number: 045 137 195 6482
    Swift Code: BFTVVNVX
    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
    * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100356359
    Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
    * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100357002
    Swift Code: MSCBVNVX
    Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
    3. Văn phòng đại diện của báo:
    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
    VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


    Khánh Hiền
  2. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.793
    Sao ko hỏi anh Vũ tôn hoa sen.
  3. THEPHUONGLH2009

    THEPHUONGLH2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Đã được thích:
    74
    Thị trường ngon rồi ủng hộ đi các bác
  4. THEPHUONGLH2009

    THEPHUONGLH2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Đã được thích:
    74
    một thành viên 100k đ thôi để em nó vượt qua khó khăn này
  5. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    Hỏi anh nick vui gì gì đó đi, anh ấy vừa kiếm đc 30 tỷ đút túi và đang rao giảng về lòng nhân hậu , từ bi đấy.

Chia sẻ trang này