Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

6240 người đang online, trong đó có 846 thành viên. 12:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32006 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thị trường down mạnh bất ngờ
    Nano em hỡi bây giờ đang đâu....???
    Mặc cho các bác Gâu Gâu
    Anh em mình vẫn "chiến đâu" tới cùng
    Thời thế sẽ tạo anh hùng
    Nano hãy hứa cùng (anh) chung chiến hào
    Cứ Bu chips mà mua vào
    Để sau này bán cho vào nhà bank
    Trời Sài gòn nắng xanh xanh
    Vờ ni in dex cũng sẽ xanh thui mà....
    Khi đó mình sẽ mua (thêm) nhà....
    Và..........

    Pác nào có thơ hay vào chủ đề này pot vài bài xem nào ...thi sĩ Sờ ke đâu rùi.......... dạo này vắng bóng thía .......?????????
  2. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Àh....post lại bài thơ hay hôm trước tức cảnh sinh tình nữa.......
    Nano xinh thía kia mà
    Sờ ke, Se mat í à tương tu (tư)
    Riêng anh cũng muốn (bị) cầm tù
    Vậy nên mấy bác đừng hù gì em
    Trời Hà Nội lạnh như kem
    Anh xin gửi nắng cho em ấm lòng .........
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Thi sĩ đã bị sát thủ hongkong tàn sát, giờ thành liệt sĩ rồi bác ạ.
  4. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    E mới có mấy lời thơ PM gửi cho chị nhà bác tuấn anh, thơ rằng:
    "Tuấn anh ở tận sài gòn
    Vợ còn đã có lại còn (đòi) nano
    Vờ ni vờ niếc cái j
    Vợ anh mà biết có mà toi luôn. "

    Vợ bác tuấn anh tức giận mới thơ rằng:
    "Này thì gửi nắng cho e
    Này thì in đếch vờ ni
    Này thì khoán khiếc linh tinh cái j
    Tiền bà có phải lá đa
    Tiền bà có phải để mày nano
    vi en in đếch ko lo
    Suốt ngày nô ná, na nô cái j.
    Bà cho mày biết tay bà
    Từ nay cấm cửa thủ đô
    Mày mà léng phéng là bà ... cắt luôn "

    =>>
    Vì thứ 2 tươi sáng, vui đi anh e.
  5. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác này làm thơ xuyên tạc quá ..... còn độc thân vui tính mà bác gán vợ con vào ...... đang buchip đầy tiềm năng mà bác cứ phán y như bác Sinh vậy.........???? Làm giảm giá trị đáng kể....... Nano đừng tin lời Vietha đấy nhé............
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Lại nhìn thấy bác Tuan Anh
    Thế mà chúng nó kêu xanh mộ rồi
    Hương hồn em ở trên trời
    Chúc bác mạnh khoẻ một đời ấm no
    Hà Nội đang có mưa to
    Nano chắc ngáy O O trên giường...​
  7. stonecold3

    stonecold3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0

    Na nô na niếc cái j
    Bà mày đang bị lỏm cha mấy triều (triệu)
    Liệu mà dẹp cái tò pi (topic này)
    Không bà điên tiết thì t.anh sài gòn bà cũng chẳng tha

    hihihi (mạn phép nano, người đẹp trong trí tưởng tượng của các anh nhá)
  8. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thứ sáu mười ba
    Thía mà bác lại làm ma hiện về
    Giúp khoai tây lùa đàn dê (dê hay cừu cũng same same)
    Nano em hỡi chớ mê bác này
    Chỉ được cái post hình hay
    Hùa chung với chú Đai lèn, Lòi cu.
    Tuy nhiên...
    Đề nghị Mod tái sinh đê
  9. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    256
    Đã lâu không gặp Tuấn Anh.
    Lon ton thấy bác em nhanh nhảy vào.
    Theo lời bác vẵn thì thào.
    Em gom gờ-đét (GMD) buổi nào ko hay.
    Nhưng giờ em đã sắp đay (die).
    Bác ơi bác hãy ra tay PR dùm
  10. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Thị trường đang bị lùm xùm
    Vậy nên Gờ Đét cũng ùm xuống ao
    Khoai tây kia vẫn ôm vào.....
    Lang ta thì vẫn ào ào bán ra
    Khi nào Đét đón tàu xa (và to)
    Thì sẽ là lúc ta ca khải hoàn..............
    Nhưng phương châm nhớ an toàn
    Ôm thêm BuChipS bảo toàn cái thân.........

    Tháng 5 này .................

Chia sẻ trang này