Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

6365 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29427 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    E thì ko sợ thất tình, chỉ sợ mất tiền thôi
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

    Loanh quanh trong F319, em thấy nhiều các cao thủ chứng khoán đang thất tình quá. Buồn, các bác nhỉ! Chơi chứng khoán, có tiền, thậm chí nhiều tiền là đằng khác nhưng mà sao cuộc sống vẫn thiếu thốn quá, vẫn chơi vơi quá.

    Cuộc sống và chứng khoán cũng có nhiều điều giống nhau. Có những thứ tưởng đã trong lòng bàn tay vậy mà trôi đi lúc nào không hay. Có những mã CK tưởng như đã lãi 20-30% nhưng chỉ một chút sơ sảy chạy không kịp là lỗ sặc tiết.

    Tình yêu là gì vậy nhỉ mà sao khiến ta day dứt, khổ đau. CK khác tình yêu, vì với tình yêu thì ko thể cut loss đc
  3. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Chỉ sợ ko có xiền thôi, còn TY thì luôn nung ninh
  4. incosafsg

    incosafsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  5. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Có tiền thì sẽ có tình. Chỉ có tình mà không có tiền thì trước sau tình nó cũng chạy theo tiền... của thằng khác! Kết luận sơ bộ: Tiền là quyền năng tối thượng!
  6. incosafsg

    incosafsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền thì chẳng có tình nhi các bác , thành ra chỉ có nước kettrim.com . Thành ra phải biết chạy vào rồi chạy ra lúc nào đỡ hao nhỉ!
  7. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    e cũng vậy ạ chỉ sợ mất tiền thôi, còn tình ko có nên ko sợ thất
  8. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Em không phải là cao thủ nên lkhông nằm trong diện bác nêu trên roài. nhưng em thấy càng đầu tư CK thì người yêu càng quan tầm em hơn thế mới lạ. khà kh
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Em yêu bác Việt Hà vì bác ấy không mang tiền ra doạ em. Nhưng mà bác ấy đá em để chạy theo các em chân dài rồi.
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư vào tiền thì tiền sẽ sinh sôi nảy nở.
    Đầu tư vào tình thì chỉ có lõm thêm thôi. Xét trên qaun điểm tư bản thì không nên đầu tư nhiều vào tình yêu

Chia sẻ trang này