Bút tre nào các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuankhanh99, 30/04/2011.

873 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 07:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 485 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Bút tre "chứng" - P2

    Dân chứng ngày xưa chơi rất ngông

    Chân dài môi đỏ ít nói không

    Nay vì chứng xuống nên có khác

    Chân ngắn môi thâm vẫn phải tông
    :)):)):)):))

  2. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Lâu lâu không múc một mã nào
    Thị trường xuống đáy múc xem sao
    Bao nhiêu là mã dưới mệnh giá
    Hay là chơi thử con KAC nào

  3. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

    Mời anh vào quán kara-

    OK em đã mở ra sẵn sàng

    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)

    Riêng em anh thấy là người cần... cu (cù).

    Chị em nô nức đặt vòng

    hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.

  4. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Chim khôn ăn trái nhãn nồng
    Gái khôn xúi chồng thắt ống dẫn tinh
    Phải thời chứng khoán lình xình
    Con ku cắt cụt phọt tinh ra ngoài
  5. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Xong:)):)):)):))
  6. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    4
    CK là ck ơi
    Bỏ bồ bỏ vợ đi chơi đường nào
    CK là một cái ao
    Nhảy xuống là chết khi bao mới về
  7. thucdang6184

    thucdang6184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ký ức về giây phút cuối cùng ngày 30 tháng 04 năm 19975
    Sau vài tiếng đồng hồ dập tắt sự chống trả của địch, hai chiếc tăng 843 và 390 thuộc Đại đội tăng 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 tiến đến Hàng xanh. Đại úy Thận chỉ huy xe tăng 843 liên lạc qua radio với đồng chí Toàn ( chỉ huy xe tăng 390):
    - Toàn này, đến đây là tao bó tay rồi, không biết đường đi tiếp đâu, gọi 1080 xem!
    - Vâng, mình đang gọi đây. Ôi chết, hết card rồi, anh còn đồng nào không? Lúc nãy mải mê trên tháp pháo, không biết thằng bộ binh nào móc hết ví!
    - Ok, để tao nạp thẳng vào số mày luôn, loại 100 nhé, không thối lại 4 nghìn đâu! ( Thận hí hửng)

    Sau một hồi loay hoay, đến khi đài 1080 vừa trả lời thì anh Tám dân xóm chiếu cầm cờ chạy ra tình nguyện dẫn đường. Thế là anh Toàn mất 3 nghìn lãng phí.

    Vừa đến chân cầu Thị nghè, 2 chiếc tăng phải dừng lại vì kẹt xe, Thận lấy loa tay hô to: “Tao đếm từ 1 đến 2, chúng mày không té là ông bắn!”. Toàn nghe vậy cười: Thằng này hâm, pháo bắn cự ly gần có mà chết cả đám. Tranh thủ nghỉ ngơi chút xíu, Toàn lấy Iphone 3GS gọi về cho vợ: “Em bật đài K+ xem trực tiếp anh hốt sống bọn Sài gòn nhé!”. Vợ Toàn vui lắm nhưng gương mặt đượm buồn vì thuê bao K+ dạo này mắc quá trong khi lại chỉ xem vài trận Premier League mỗi tuần.

    Hoảng loạn, dân Sài Gòn quẳng xe bỏ chạy hết thế là 2 chiếc tăng lù lù tiến về hướng Dinh Độc Lập. Đồng chí Hoàng lái chiếc 843 thông báo với Thận: “ Chết rồi, hết xăng anh Thận ạ!”. Phải vậy thôi, từ căn cứ Long Bình đến đây mà cấp trên giao chỉ tiêu 30 lít xăng ron 95 pha nhớt thì làm sao mà đủ. Cũng may là lượng xăng mà các anh dè xẻn hằng ngày để kiếm thêm cũng đỡ bớt phần nào nhưng kim xăng đã chỉ mức nguy hiểm, Thận giao cho Cường ( pháo thủ 843) cầm can 20 lít đi mua xăng. Cường nhờ bác xe ôm gần đấy chạy đến cả chục cây xăng nhưng đều nhận được câu trả lời là đã hết xăng. Trước đó, dân Sài gòn biết tin giá dầu vượt qua 120 USD/thùng nên đã gom hàng chờ giá lên nên bán ra nhỏ giọt. Lại thất Cường là người lính phía bên kia nên càng không thích. Tức máu, Cường kêu bác xe ôm quay lại cây xăng đầu tiên, lăm lăm cầm khẩu AK tiến về cửa hàng trưởng: “ Tao điên với bọn bây lắm rồi! Nói đi, muốn ông phóng hỏa cả cây xăng này không?”. Cuối cùng Cường cũng đã đổ đầy can xăng.

    - Anh cho em xin 480 nghìn ạ ! Cửa hàng trưởng nhỏ nhẹ
    - Mày chém gió ông à! Xăng đang 21,300 đ/lít làm gì ra số tiền đó!

    Bất ngờ trước khả năng nắm giá cả cả thị trường mặc dù dãi dầu mưa nắng trên chiến trận của Cường, chủ cửa hàng tính đúng giá.
    Như vậy, khoảng 20 phút từ khi đi mua xăng, Cường đã làm chậm giờ khắc lịch sử thêm một chút.

    Gần đấy, tại Dinh, Dương Văn Minh bực mình: “ Mấy cái thằng này, từ Hàng xanh đến đây có bao xa mà chờ hoài chẳng thấy, muốn đầu hàng mà cũng phải mệt mỏi. Chán như là con gián!” Các nghị sĩ khác trong khán phòng cũng thở dài. Một người còn thì thầm: “ Có khi chúng nó lạc qua Phú Mỹ Hưng không chừng!”

    Cuối cùng 390 và 843 cũng đã lù lù trước cổng Dinh Độc Lập. 843 dừng ngay cổng bên trái, Thận lớn tiếng: “ Mấy thằng khốn, đến giờ này mà chơi khăm ông. Lúc nãy chat bằng mạng 3G, nickname Minhtrum có nhắn là sẽ mở cửa đón quân giải phóng. Không lẽ Minhtrum không phải là nick thật của Dương Văn Minh” Thận thở dài, xuống xe xem xét cái cổng chính. Loay hoay hoài không biết cách nào mở. Thận gọi Toàn: “ Cài này là anh thua mầy ạ! Hay là nhờ xe ôm chở anh em vào trong Dinh tiếp quản thôi!”. Ngồi trên tháp pháo 390, Toàn điên tiết: “ Ốixxxx! Mà có chắc cái cổng này kiên cố! Chắc cũng đục khoét công trình thôi! Anh Thận đừng lo để em ủi nó một phát!”. Thế là 390 đã trở thành chiếc xe tăng phá cổng thành trì cuối cùng của quân Sài Gòn.

    Được 1 phút, Thận hét qua bộ đàm: “ Tao mắc quá anh em ạ! Cả Sài Gòn mà không có một buồng vệ sinh công cộng! Thôi anh chạy vào Dinh đi giải quyết trước nhé!” Tay cầm cờ, Thận chạy hì hục vào Dinh để tìm phòng vệ sinh. Tìm hoài không thấy chỉ toàn là những phòng ghi chữ W.C mà lẽ ra phải là V.S ( vệ sinh) mới đúng. Chạy một lúc, Thận hoảng hốt vì mình đã lạc trong mê cung của Dinh. Đi lên đi xuống một hồi, Thận thấy một căn phòng lớn nghi là phòng V.S nên mở cửa tông vào. Trời đất, gần 100 con người trang phục nghiêm chỉnh có cả cảnh vệ súng ống hiện đại. Biết mình tiêu tùng, Thận dũng cảm lên tiếng: “ Các anh cho em hỏi đường nào đến tiệm bánh mì Như Lan ạ?”. Đang bực mình vì chờ quân giải phóng tiếp quản mà không thấy. Dương Văn Minh hét lớn: “ Mầy có iphone sao không vào google earth mà search!”. Thận nhanh tay đóng cửa lại và tìm cách chạy lên tầng thượng vì nghĩ rằng sẽ dùng lá cờ để anh em có thể thấy mà cứu mình.
    Cuối cùng, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Kết thúc cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân ta.
  8. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    30 tháng 4 thật là vui
    Thế mà chứng khoán nó vùi đời em
    Bồ em nó chán chả thèm
    Đi chơi Đà nẵng với em kỳ này
    Chứng khoán thật là đắng cay
    :((:((:((

    http://f319.com/home/1413237

Chia sẻ trang này