Chúc mừng cụ. Nhớ sút nhầm hơn bỏ sót.
Hic, ko có cổ đúng là lỗi lớn. Ngay và luôn múc húc xúc
Thôi xong, tôi mải Chim lợn đã lỡ chuyến tàu Ắp chen thế kỷ!
Sắp rồi cụ, năm nay có. Nhưng dành tiền để sau đó TBG nhé vì khả năng thủng 650 rất cao. Haha.
Ko cụ ơi, vào thì hôm qua chứ ai vào giờ này. Có thì canh giảm tỷ trọng thôi. Mốc 1k2 vẫn là đỉnh CK VN.
Quản trị rủi ro thôi cụ. Biết sợ mới trụ được. Cơ hội vẫn luôn còn nếu...còn tiền.
Tôi lặn đây, nay thò ra đội bịp hung hãn ko tha.
Haha, mai mà toang cụ ấy lại làm thơ tiếp mà.
Đáy ngắn hạn đây rồi.
Thôi xong. Điềm này chưa khi nào trượt! Mỗi lần lên tiếng là Chứng sỹ đi toang. Cộng thêm tháng 5 họp QH. Nói thật ko đi thêm 200p về 9XX thì mới lạ....
Chuỗi ngày đau khổ! Đến khi ta nhận ra thì đã bị cứa -20% tài khoản! Ôi học phí của con, chiếc xe hạng A cho vợ đưa con đi học đỡ bụi bẩn, căn nhà...
Cụ vẫn chờ Hòa nát về 26 để TBG chứ!
Đỏ là cơ hội lên tàu, úp chén thế kỷ. Tôi ko rõ ý cụ. Ý cụ là cụ cử bồ cụ chăm cụ ấy hay là cụ chăm bồ cụ ấy?
Tôi vẫn chim xuyên 4 mùa mà cụ. Ai đu đọt mà thấy chắc cũng ít nhiều nản.
Cảm ơn cụ. Tôi cảm động phát run khi được cụ gọi là Siêu chim lợn. Haha.