Cp đầy sàn ra đó. Nhường Su hết.
Triệu hồi Susu.
Đạp nhanh và mạnh còn hơn cả đợt tháng 9-10 năm ngoái mà nay không có lấy nổi 1 phiên hồi thì đúng là quá xấu chứ không phải xấu thường. 2 ngày cuối...
Kiên nhẫn ngồi trên đống cash chờ 1160 vào 30%. Khả năng 1080 không phải là không có nên cứ phải kiên nhẫn.
Nó là hội tụ của 1 fibo retracement + 1 fibo projection + Hỗ trợ + MA200 1D. Đủ an toàn để mua cũng như khả năng về đó là cao.
Về 58 xem xét được.
Tha cho chúng em, huhu. Thêm 1 ngày giao dịch là tk lại đi thêm vài %.
Xin mod tha cho thầy, haha. Chừa cho thầy 1 chỗ để còn làm ăn.
Chắc đã hi sinh anh dũng khi tử thủ không thành rồi, huhu.
Nay chuối có hô múc tiếp không chuối ơi?
Cụ ấy phân tích, dự báo có vẻ ổn nhưng khả năng trình bày đúng là hơi tệ. Nhiều khi đọc xoắn hết cả não rồi suy luận các kiểu mới hiểu được ý của cụ...
Thế à? Tôi lại nghĩ là ai cũng nghĩ chiều rút chân mạnh như bác thì chiều nó lại cho sập 20 points chứ.
Con chim bìm bịp này cũng hết sức hô rồi à, haha? Tưởng còn sức hô tiếp để tt giảm thêm full cash còn có giá rẻ mà mua chứ.
Chưa nói về mốc nào nhưng nhiều khả năng chiều thứ 4 sẽ có giá tốt hơn ngày thứ 3 để múc đấy bác.
Có nói lộn không đó? Sáng xanh chiều đỏ mới đúng nha.