Dạ không quan trọng đâu, tiện e ghé nhà TM kể chuyện cũ cho vui thôi mà:x. Thôi e lại quy ẩn đây ạ:D, bb ACE nhà tạn mạn, chúc mọi người luôn vui @};-
Dạ không ạ, E ko thích những gì trái quy luật tự nhiên :) Chỉ là vì chưa đến tuổi bác, nên thích được gọi là cô gái/em gái/chị gái hơn thôi :D Dạ,...
Em chào cả nhà ạ, Đã bao năm rồi, chỉ có nhà TM với những thành viên bản lĩnh nên bất chấp thị trường bão táp mưa sa, vẫn bền bỉ gặt hái thành công...
Em nhờ bác Her xem giúp em AGR với ạ.
Bác ơi, xem giúp em DIG canh giá nào vào được với ạ?
Sao anh đặt cho nó cái tên kỳ dị vậy :) May có Kiemtien nói con hủi e mới nghĩ ra :D, cơ mà anh em chẳng biết còn nắm ko. Em thì đã chia tay lâu rồi,...
E theo dõi hồi đầu, cũng nghi luôn là bác Bơ. Lại nghĩ, ô hoá ra bác Bơ bê đêu mà giấu nên trước giờ ko ai biết:))
VGT nó ko theo sóng dệt may sao Tôm yêu ơi:-/E ngâm con vải này sắp mòn rồi mà nó cứ ko chịu nhúc nhích là sao:-??
Yes, nhai kỹ no lâu ạ :-bd.
Tôm đẹp choai kiếm bén ơi, Tôm dự H bờ cờ luôn nào:xo:-)
Còn anh Ro thì lúc nào cũng biết cách làm người khác vui:))
Anh Ro ơi, em có đc gọi là người cũ không :D
:)):)):)) Vụ này khó lắm anh ơi, vì chứng em ấp toàn của anh Ro cho mà:-P:))
Anh lái lại trêu em rồi:)), e vẫn đang ấp chứng, ấp lâu lâu rồi mà chưa có sản phẩm gì cả:((
^:)^X_X Em ko biết đâu:))