vâng, mai e còn đi vắng ngồi thiền từ sáng đến đêm....
Trong ngắn hạn và trung hạn là cổ phiếu đầu tư tốt... nhiều báo cáo phân tích đánh giá cao nó.... Hihi, tớ múc 27.x hàng về táng mất rồi nên chả nhìn...
tớ chỉ nói đến yếu tố dài hạn, báo cáo các quí sau của cao su bị ảnh hưởng... còn ngắn hạn xin k bàn đến vì sẽ đụng chạm đến nhiều ae đang cầm hoặc...
Đợt này bận quá, chả chém đc gì mấy... A vẫn chén đều chứ? lưu ý về mặt cơ bản, chú ý giá dầu mỏ đang lên cao thì 1 số mặt hàng dùng các chế phẩm phụ...
copy 1 bản báo cáo cập nhật IMP cho bà con ai chưa đọc đọc chơi.... Trong 5 tháng đầu năm 2013, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty ước...
lúc chiều vừa trao đổi với @thuy.... dự kiến còn ít nhất 1 đợt tăng tỷ giá nữa.... thành thử nếu thật sự ttr k đến nỗi tệ thì nhiều nhóm ngành hưởng...
[:D]
HPG đang bị các tổ chức bán gứm... riêng GMD có cái rủi ro riêng của nó vì nó mà càng rơi là càng nhiều cơ hội cho 1 game lớn...... Chợ này rủi ro...
hihi, giờ k muốn chém gì cả vì bọn nhặng nó nhiều... có nhiều cái rủi ro khi bà con ham trade theo các mức giá với nhiều mã.....
may mắn tránh bão trúng con k rơi anh ơi....nhưng nhìn chợ các nhịp nảy vừa ngắn vừa thấp... nhìn có gì đó ghê ghê.... cách giảm kiểu này sợ rủi ro...
e chỉ đổ dầu mỡ, DO và thiết bị mỏ cho khu vực từ đó lên tận Tĩnh túc..... e hay ở đó vì có cái mỏ Phấn Mễ....Xuýt làm đc chân ké chạy đất đá Np...
Huyện Phú Lương.... Địa danh gọi là Bờ Đậu.... đi lên 3km nữa là Thị Trấn Giang Tiên....... ngay qua đoạn đó là ngã 3, rẽ trái tẹo đường đi Tuyên...
hihi, trên đường thì cẩn thận luôn luôn roài.. chỉ k đề phòng mấy thằng bán giấy lộn cướp thoai chứ bọn đó nhặt đc tiền của e hơi khó....[:D][:D][:D]...
húi e bận k mở mắt đi đc... bảo mua đôi giày đánh vợt mà chả có thời gian đi chị ơi.... vừa về tới nhà, sáng mai lại phải phi xuống hp sớm...
cụ mua bánh chưng Bờ Đậu phỏng> có tiếng đới.... lùi xuống tí có chỗ toàn em xanh đỏ tím vàng trẻ măng ngon còn hơn bánh chưng.... e cũgn vừa đi...