1 bài viết đáng đọc của Tăng Trung Đức: GIẢI PHẪU TÂM LÝ CẮT LỖ & BONG BÓNG THẦN HỌA LƯỚT SÓNG......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrking164, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1532 người đang online, trong đó có 612 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 340 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.133
    Thị trường thế giới đang xấu, kinh tế thế giới cũng đang xấu, chỉ số VNI cũng đang xấu... mà bài viết này vẫn là bài viết tiếp tâm lý tiếp theo sau bài đồ rác chứng khoán và lợn chứng khoán......


    Chắc giờ quá nhiều bác không hiểu tôi trong khi thị trường kinh tế thế giới đang xấu vậy, và chỉ số DJ cũng đang xấu vậy, lại chỉ số VNI cũng đang rớt mạnh vậy mà lại không viết bài nhận định thị trường, lại viết bài tâm lý??... hehehehehhehe! Vì theo quan điểm cá nhân tôi, chỉ số kinh thế thế giới, chỉ số DJ là quan trọng thật, nhưng những con số đó chỉ là một nhân tố khả năng sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và nền kinh tế VN thôi, mà không có ý nghĩa là chúng nó sẽ đại diện cả thị trường chứng khoán và kinh tế VNI.. các bác chỉ cần theo dõi đồ thị chỉ số cho thấy, thị trường chứng khoán VN quá nhiều chu ký đi khác nhau với chỉ số DJ --- vì dụ DJ lên mạnh, VNI lại down mạnh, nhưng khi DJ down mạnh, nhiều lúc VNI lại lên ngược với DJ... .. cho nên nếu đứng ở góc độ nhà đầu tư dài hạn, theo quan điểm cá nhân tôi, không cần thiết lấy chỉ số DJ coi như là bố của chỉ số VNI..hehehêhhêhe
    Nhưng mặt tâm lý, đó mới là quan trọng nhất, bao nhiêu nhà đầu tư cắt lỗ liên tục, bao nhiêu nhà đầu tư phá sản, cũng là do áp lực tâm lý, hoặc là do tâm lý quá tham lam...dưới đây chúng ta giải phẫu tâm lý của chúng họ:

    [​IMG]

    GIẢI PHẪU TÂM LÝ CẮT LỖ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:


    Khi một người đã bắt đầu bước chân vài công ty chứng khoán mở tài khoản, lúc đó đã xác định tự cho mình là nhà đầu tư thông minh, nhà đầu tư thông minh có nghĩa là dám đuổi theo giá cao và dám cắt lỗ giá thấp... cho dù vậy vẫn mãi mãi cho mình là đúng.....


    Từ ngữ cắt lỗ ở VN hình như là một một từ cắt lỗ thôi, nên rất nhẹ nhàng, chẳng sao, cứ cắt thải mãi.... hehehehe. nhưng ở thị trường HK và TQ, khi bị cắt lỗ thì nhà đầu tư ở bên đó không phải gọi là cắt lỗ, gọi là cắt thịt, có nghĩa là khi thực hiện cắt lỗ quá giống lấy dao cắt vào thịt trên tay của mình, cái nỗi đau đó không biết hình dung sao cho hết ý, chỉ biết khi cắt, rất đau và lại rất đau thôi..


    Nhưng nhà đầu tư khi vào thị trường chứng khoán, ai cũng mong chỉ cần lấy số vốn gốc 100 triệu (ví dụ 100 triệu cho dễ tính toán) đi xoay vòng 1 năm được 700 đến 800 triệu, thẩm trí ước mơ tăng trưởng trên 1 tỷ một năm, nên chúng họ không quan tâm con số tăng trưởng thực tế, thẩm trí còn coi thường con số tăng trưởng thực tế, chê một năm tăng trưởng 30% ~ 50% hoặc thẩm trí 100%/năm quá dở, đồng thời không tính tới rủi ro khả năng phát sinh, cứ ước mơ lấy 100 triệu xoay đi xoay lại làm giàu trong vòng 1 năm.....nhưng thực ra với một người chỉ lấy được 100 triệu để đầu tư chứng khoán, tôi nghĩ thu nhập hàng tháng của chúng họ đa số cũng không cao lắm, giả như 100 triệu một năm tăng trường 100%. Tức là lãi 100 triệu trong một năm, tôi nghĩa chắc là con số này bằng chúng họ làm lương tháng 1 năm, thẩm trí 2 năm... nhưng chúng họ không bao giờ nghĩ tới điều này, chỉ muốn lướt sóng để giàu nhanh, một tháng hoặc nửa tháng lướt một quả 30% ~ 50% ... bán xong rồi kiếm mã khác lướt tiếp, cứ xoay vòng làm vậy để kiếm tiền nhanh... nhưng thục tế khi vào thị trường rất tàn khốc, đa số mua vào cp rồi lại bị gặp điều chỉnh, cắn răng chịu đợi điều chỉnh kết thúc, nhưng khi điều chỉnh gần kết thúc lại không chịu nổi cắt lỗ bán ra, vừa bán ra chưa được nửa tháng, giá cp lại phi lên vượt mốc giá mình mua..... vừa tức vừa bực mình.... nói là lần này xui quá, vào lại mã khác, chưa tới một tuần là ăn được 15% ~ 20%, tưởng mình đã kiếm được cái chia khóa vàng, từ ngày hôm nay đã có thể lấy cái chia khóa vàng này đi mở ổ khóa của thị trường chứng khoán để bước chân vào trong bảo tàng kho báu của thị trường chứng khoán, nhưng rất tiếc, khi chốt lãi xong mã này vào lại mã khác, lại bị dính đòn, lại cắt thịt (lỗ) tiếp... nếu chúng họ bắt đầu tìm các chuyên gia pm hàng hoặc các chuyên gia tư vấn chứng khoán để tư vấn hoặc xin mã hàng pm... nhưng cuối cùng mang về chỉ có thất vọng.... vì rất đơn giản, người có tài giỏi thật sự hình như ít có ai pm hàng (buốn bán còn dấu nhau giá gốc, làm gì có ai tốt bụng pm hàng miễn phi vĩnh viễn cho ta?), nếu người giỏi co pm hàng đa số là có mục đích khác (nói chung cuối cùng cũng là vì lợi ích của bản thân của họ)... còn những người hay pm hàng thì đa số không đủ bản lãnh sống trên thị trường, nên tìm cách lừa gạt ít tiền tư vấn hoặc phí hoa hồng, được chút nào tính chút đó, hen xui!
    Nên khi chung họ thấy ăn hàng pm cũng là lúc lỗ lúc lãi, cộng cộng trừ trừ nhiều khi vẫn còn lỗ, sau đó bắt đầu bỏ thằng tư vấn này kiếm thằng tư vấn khác, nhưng lướt sóng lướt đi lướt lại cuối cùng vẫn là lỗ, nên chúng họ sẽ chửi nhà tư vấn người pm hàng dở như ***** chó...sau đó bắt đầu vào giai đoạn tự học hành, học MACD, MA vv... bắt đầu chủ quan, cái gì cũng cảm giác mình đúng....nên tiếp tục lướt sóng, vẫn là bị cắt lỗ liên tục..... sau một ngày nào đó, than thở dài: [FONT=宋体]“[/FONT]thực ra tớ phát hiện tớ không hợp với lướt sóng[FONT=宋体]”[/FONT], ok, đầu tư dài hạn đi... sau đó mua vào cp quyết tử giữ cp đến cùng, nhưng rất tiếc, khi canh bảng giá điến được 3 tháng, thấy các mã khác lên ào ào, mã cp của mình giữ không lên một chút nào, thẩm trí nó còn down ngược với thị trường, tức quá chửi:[FONT=宋体]“[/FONT]mẹ, phong cách dài hạn cũng dở thật, giữ mãi không lên, bán mẹ nó đi cho xong![FONT=宋体]”[/FONT]sau đó nhắm 1 mắt, mở 1 mắt so đít dư mua 3, sập phát cắt thịt... rồi không nghỉ ngơi một chút nào, khi tiền về lại mua vào cp khác ngay lập tức... nhưng rất xui, mã cp vừa cắt thịt bán ra chưa được vải ngày, nó lại lên lại vượt lên giá mua của mình lúc ban đầu, mà lại mã vừa mua vào nó lại điều chỉnh down xuống dù thị trường đang lên, tức thật! Nghĩa là:[FONT=宋体]“[/FONT]mẹ, biết vậy không bán còn hơn, nếu giữ đến giờ cũng hòa vốn rồi, mã đã bị cắt lỗ mua mã này, mã này cũng là dở như *****, lại lỗ tiếp rồi...hu hu hu[FONT=宋体]”[/FONT].. sau đó thấy mã cp dài hạn bồ cũ của mình lên mạnh quá, cắt lỗ tiếp mã bồ mới này quay lại với bồ cũ, nghĩ là mua cao sẽ bán cao hơn, lúc trước mình mua cũng là ở vùng giá này mà. giờ mua cũng chắc cũng không sao.... hehehehhe nhưng không ngờ bồ cũ lại trở mặt, khi chúng họ vừa mua xong, hàng chưa về mà bồ cũ nó lại điều chỉnh rồi, hu hu hu lại lỗ rồi......tâm lý bắt đầu càng không ổn....
    Sau đó buổi tối uống một ly rượu mạnh, than và thờ dài tiếp: [FONT=宋体]“[/FONT]thực ra tôi không hợp với ngành chứng khoán một chút nào, tôi mệt mỏi về vụ chứng khoán này lắm rồi!!!![FONT=宋体]”[/FONT]......


    Nhưng ngay từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu được mình sai ở đâu, cho dù đã bị cắt lỗ quá nhiều lần bởi lướt sóng tham lam ăn tiền nhanh, tham giàu nhanh..... mã vẫn chưa phát hiện giá trị đầu tư dài hạn, vẫn chê 30% ~ 50%/năm là quá dở, nhưng tính từ ngày mở tài khoán đến năm này đã được vải năm, mà tài khoản lại không tăng trưởng được bao nhiêu, thẩm trí còn lỗ...... chu dù vậy, vẫn suốt ngày đi ngắm mã nào lên nhanh, mã nào chậm (thực tế làm gì có ai biết được trước mã nào sẽ lên nhanh nhất? Và sẽ chạy vào thời điểm nào??Nếu ai nói biết chắc chắn sẽ là kể lừa đảo!).. tóm lại một câu đánh giá những nhà đầu tư lướt sóng bị cắt lỗ liên tục là: chúng họ quá tham lam! Vì tham lam, nên chúng họ phải trả giá, thẩm trí phải trả giá bằng cả cuộc đời hoặc vỡ tan cả gia định..

    [​IMG]

    BONG BÓNG THẦN HỌA LƯỚT SÓNG:


    Cho dù tôi không thích lướt sóng, nhưng tôi dám khẳng định một điều là, trong cú sóng cuối năm 2009 đến hôm nay, những nhà đầu tư lỗ nhiều nhất (thẩm trí phá sản) chắc chắn sẽ là nhà đầu tư lướt sóng (vì nhà đầu tư dài hạn dù có lỗ, mà do ít nhảy đi nhảy lại, lỗ chắc chắn sẽ ít hơn so với nhà đầu tư lướt sóng.).....đừng có nghe ai ai nói là hôm nay hoặc hôm qua vào mã nào giờ tăng trần, ngày mai bán mã nào....thực ra đa số là bọn nó nói dối bản thân đồng thời lửa gạt của người ta, vì rất đơn giản là vậy, trong vòng 1 đến 2 ngày đưa ra vải mã, gặp mã nào lên thi hào hô đã mua mã đó, nhưng chưa chúng họ chắc đã gửi được liệt kê giao dịch ra, các bác không tin cứ bảo tay lướt sóng đó gửi liệt kê giao dịch thường xuyên (lưu ý, đã là lướt sóng rồi phải gửi thường xuyên), sẽ thấy họ nói mua mã nào rồi thì bảo họ gửi liệt kê giao dịch xem thử họ có mua thật không? Trong cú sóng down mạnh vừa rồi, tôi cũng thấy người hào hô đã mua ST8,SRA, VHG... nhưng không biết có mua được những mã ấy thật hay không? Hay chỉ pm mã hàng lên để bốc phết thôi? Nếu ai làm được lúc nào cứ mua vào một mã là lên trần, thẩm trí còn lên ngược với thị trường, ông đó có thể đưa lên bàn thờ để cúng chung với ông tài thần!


    Dưới đây để giải phẫu tâm lý bốc phết của tay pm hàng lướt sóng:


    Trên diễn đàn Phú Toàn (diễn đàn phú toàn là một diễn đàn tôi bỏ tâm huyết vào nhiều nhất, cũng là một diễn đàn được tôi công nhận là một diễn đàn văn minh nhất!) thấy có một số bác pm hàng hào hô là 50%/tháng, thẩm trí có bác hào hô 50%/2 tuần (tức là nếu tính theo sàn Ho, thì sau khi mua vào mã nào đó là trần liên tục cả 2 tuần, hehehehehehe không cần phân tích đã biết là thằng rác nào đói khát khách hàng quá tiến hành lửa đảo bốc phết rồi).......còn có ai hào hô 100%/tháng cũng như 50%/2 tuần thôi, toàn là thằng lửa đảo + bốc phết 100%! Dưới đấy chúng ta lấy 50%/tháng tiến hành giải phẫu, để xem chúnh họ 1 năm kiếm được bao nhiêu tiền, nếu theo tiến độ 50%/tháng!
    Để dễ trong quá trình tính toán, chúng ta lấy số vốn ban đầu là 100 triệu làm ví dụ đi, con số vốn ban đầu 100 triệu, chắc là không nhiều chứ? Chúng ta được tính toán theo công thức như sau:


    Ghí chú: dưới đây không tính toán tới trường hợp bị cắt lỗ, vì đã dám hào hô 50%/tháng rồi, theo tôi không nên tính theo trường hợp cắt lỗ.
    Tháng thứ 1: 100 triệu + 50 triệu (50%/tháng) =150 triệu
    Tháng thứ 2: 150 triệu + 75 triệu (50%/tháng) =225 triệu
    Tháng thứ 3: 225 triệu + 112,5 triệu (50%/tháng) =337,5 triệu
    Tháng thứ 4: 337,5 triệu + 168,75 triệu (50%/tháng) =506,25 triệu
    Tháng thứ 5: 506,25 triệu + 253,125 triệu (50%/tháng) =759,375 triệu
    Tháng thứ 6: 759,375 triệu + 379,687 triệu (50%/tháng) = 1139,06 triệu
    Tháng thứ 7: 1139,06 triệu + 569,53 triệu (50%/tháng) = 1708,59 triệu
    Tháng thứ 8: 1708,59 triệu + 854,29 triệu (50%/tháng) = 2562,88 triệu
    Tháng thứ 9: 2562,88 triệu + 1281,44 triệu (50%/tháng) =3844,32 triệu
    Tháng thứ 10: 3844,32 triệu + 1922.16 triệu (50%/tháng) =5766,48 triệu


    Không biết tính như vậy có bị sai số không (vì chỉ tính sơ qua), nếu tính toán không bị sai số, sẽ được ra kết quả như vậy.
    Thông qua tính toán trên cho thấy, nếu có bản lãnh kiếm 50%/tháng ổn định, chỉ cần 10 tháng, 100 triệu đã tăng trưởng thành 5766,48 triệu đồng (5 tỷ 7 trăm 66 triệu 4 trăm 80 ngàn đồng!), nếu như vậy cứ làm tiếp 3 năm, con số tăng trưởng nó sẽ sao? Thật là khó tưởng tượng con số tăng trưởng này..vì đó sẽ là một con số tăng trưởng khủng lồ....

    [​IMG]

    Nên tôi nghĩ, ai làm được 50%/tháng ổn định (ghi chú: phải ổn định, chứ không phải chỉ là hen xui gặp hen được một tháng.), thì chẳng cần đi pm hàng như vậy, cho dù đã bỏ hết tiền vào thị trường chứng khoán làm cho khó khắn đến ăn mì tôm cả ngày đến 10 tháng, chúng họ cũng chấp nhận chịu khó chăm sóc chứng khoán làm cho tròn 10 tháng được hơn 5,7 tỷ tiền lời nhuận ra đời, nếu giỏi vậy thì cứ bỏ ra thời gian tập trung đi lướt sóng kiếm tiền là được rồi, cần gì còn tốn thời gian đi pm hàng và tranh cái trên mạng làm gì???


    Nếu là tôi tài như vậy, có thể ẩn cư 3 năm (năm đầu 100 triệu trở thành 5,7 tỷ, năm thứ hai 5,7 tỷ sẽ trở thành bao nhiêu? Còn năm thứ ba???), sau 3 năm, lúc đó chỉ đi câu cá ở bờ sông mê công khỏi cần canh phiên cho mệt mọi, vì nếu tính theo tốc độc tăng trương như vậy, sau 3 năm chẳng cần tăng 50%/tháng đâu, cho dù chỉ cần tăng trưởng 30%/năm cũng là một số tiền ăn xài trong một năm khó hết...nhưng nếu keo dài mốc thời gian ra, tính theo 50%/năm, sau 10 năm mới làm cho 100 triệu tăng trưởn trở thành hơn 5,7 tỷ.. hehehehe, giờ chắc là nhiều người lại chê quá ít ,hehehehe.... nhưng con số đó lại rất thực tế... vì ở ngoài đời chắc không ít người có số vốn lập nghiệp ban đầu ít hơn 100 triệu, nhưng sau 10 năm cũng trở thành một danh nghiệp lớn.....nên cho thấy vốn 100 triệu trong vòng 10 năm không chỉ có thành công trong ngành chứng khoán.


    Nói chung đối với chế độ T+4 của thị trường VNI hiện tại, theo quan điểm cá nhân tôi thấy lướt sóng đa số chỉ là lỗ bù lãi, và lãi bù lỗ thôi, lướt đi lướt lại chắc chắn tổng lợi nhuận cuối năm không được bao nhiêu, cho dù nhiều người nhìn thấy tài khoản lỗ không dám thừa nhận, nhưng điêu này có thẻ nói là xác định! (tôi rất ngạc nhiêu thấy nhiều bác pm hàng hào hô lướt sóng hôm này bán mã gì được bao nhiêu, ngày mai thấy có một mã trần rồi lại hao hô hôm qua đã mua mã đó, nếu giỏi vậy cần gì phải pm hàng? Cứ bán nhà hoặc vay nợ ngân hàng một số vốn khủng lồ ở nhà tự lướt sóng kinh doanh cho ngon lành! Nói pm hàng chỉ mang mục đích làm phước cho bà con kiếm tiền như làm từ thiện??? Vĩnh viễn làm phước như Quan Âm Bồ Tát???Hehehêhe Quan Âm Bồ Tát chỉ sống trong câu chuyện thần họa, còn ở ngoài đời thì chưa gặp!)


    Theo quan điểm cá nhân tôi, khi thị trường xấu, lướt sóng nhảy đi nhảy lại, lỗ chắc chắn sẽ lỗ nhiều hơn nằm im một mã tiềm năng dài hạn (đừng có nghĩ là bán đi sau mua lại giá thấp hơn để giảm giá thành, nhiều khi không mua được giá thấp lại bị mua giá cao hơn lại làm xấu cho tâm lý.)... khi thị trường tốt, cũng chẳng cần gì phải đi lướt sóng, cứ nằm im kiểu gì cũng ăn được nhiều hơn nhảy đi nhảy lại....tối thấy có nhiều bác nói, giữ dài hạn vậy thật là phí cơ hội vào mã khác...hihihi vậy có nghĩa là tháng nào cũng có cơ hội được 30% ~ 50%?? Nhưng thực tế khi có cơ hội khác, đồng thời cũng tiềm ẩn có rủi ro khác... đó mới là thị trường chứng khoán, rất là công bằng!
    Có lễ dài hạn vừa chậm vừa dở thật, nhưng thật lòng mà nói Tôi từ đầu năm 2009 đến giờ, tôi dù không dám bốc phết ăn được bao nhiêu bao nhiêu như một số bác gì hay phết là trên 300%/năm hoặc 50%/tháng gì đấy, nhưng biện pháp dở của tôi từ đầu năm 2009 đến giờ chưa từng bị cắt thịt (lỗ) mã nào cả (nhưng có một mã cũng bị tạm lỗ nên bị tù cũng hơi bị lâu..giờ cũng đang lãi.. heheheheh), dù ăn ít so với một số cao thủ lướt sóng có bản lãnh chân chính...nhưng tối cũng thấy mãn nguyện rồi (năm 2009 thì tôi đã hoàn thành mục tiêu theo chiến lược 100%/năm một cách nhẹ nhàng, nhưng còn năm 2010 thì đang chờ đợi kết quả.. huhuhuhu), hihihihi nói chung, chỉ kiếm những đồng tiền mình tự tin, và mình hiêu...cho dù bị người ta chê dở, nhưng mình đỡ phải bị cắt thịt cho đau!(chắc có bác nói là, cứ nằm im giữ quyết tử vậy, có gì hay?? Hehehehe .. nhưng nói thật, có bao nhiều người dám giữ tiếp khi đã bị lỗ gần -20%, thẩm trí gần -30%, giữ cũng cần phải tự tin! ) Nhưng tôi lại thấy một số bác lướt sóng, nhảy đi nhảy lại, chắc là cú sóng điều chỉnh từ tháng 12 năm 2009 đến giờ, có vẻ quá nhiều người bị thị trường ăn hết lại lợi nhuận của năm 2009, thẩm trí còn bị lỗ dính vào số vốn gốc... mà không dám thừa nhận thôi, thẩm trí chắc giờ vẫn còn pm hàng bốc phết trên mạng, lừa gạt các bác newbie!..hihihii


    Cuói cùng cần phải thanh minh là, cao thủ lướt sóng không phải không có, mình cũng khẳng dịnh sẽ có cao thủ lướt sóng , những người đó đã không phải nhà đầu tư chứng khoán, họ chỉ coi lướt sóng chỉ là một trò chơi thú vị, một ngày không lướt khó chịu, mà tiền đối với chúng họ cũng không quan trọng, trong mắt của chúng họ, tiền trong tài khỏan chỉ là một con số trong trò chơi...đã bị mất cảm xúc bởi những con số nhảy nhót... mà chúng họ cũng chẳng có thời gian đi pm hàng (lý do không làm người xấu, nhưng cũng không muốn làm người tốt cho đỡ mệt).....cách sống của chúng họ lại cừ kỳ khiêm tốn....lại coi thị trường chứng khoán là một sân chơi giải trí.. những người như vậy trong 1000 người khó kiếm được 1 người. Các bạc tự tin mình sẽ là 1 người đó???nếu bác cho mình đã là 1 người trong 1000 người đó, hoan nghiêng vào đây ném đá...... hoan nghiêng vào đây giao lưu...mà nếu bạn không phải 1 người đó, nếu bạn còn lỗ, nếu bạn còn bị cắt lỗ liên tục, nếu bạn còn bị vui buồn khi con số trong tài khoản nhảy nhót...kiên nghị bạn nên xem lại phong cách đầu tư và chiến lược đầu tư của mình.... nếu phát hiện sai sẽ sửa sai, tìm ra một biện pháp đầu tư phù hộp với tính cách của mình, hình thành phong cách riêng của về mình.....đó mới là cái chìa khóa vàng thuộc riêng về mình!!!
  2. huynhhieu858

    huynhhieu858 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>hay
  3. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
  4. Truc_viettel

    Truc_viettel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Thấu tình, đạt lý, Chuẩn.
  5. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................................................................................................
  6. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chữ hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này