1 cách nhìn về Vàng, Đô, Vĩ mô và … Chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi darkcityoke, 24/09/2011.

2283 người đang online, trong đó có 913 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1300 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. darkcityoke

    darkcityoke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    1
    1 cách nhìn về Vàng, Đô, Vĩ mô và … Chứng khoán đáng suy ngẫm

    1. Vĩ Mô đã không còn quá xấu so với cách đây vài tháng dù vẫn còn những thứ đáng lo.
    - Một số tai to mặt lớn đã lên tiếng: Đầu tiên là bầu Kiên, bất chấp dư luận, bất chấp nguy hiểm từ giới xã hội đen, bất chấp điều tiếng thị phi từ bằng hữu... anh dũng đứng lên "Cướp" diễn đàn và chởi thẳng mặt VFF.
    Tiếp theo là ngài Thống đốc Bình khai đao chảm tướng ở CN Ngân hàng Đông Á. Cũng hành động vượt trần này, cách đây vài tháng ở Western Bank thì Mr Rich chỉ dám "cảnh cáo".
    Cuối cùng, GS, TS Vương Đình Huệ nêu cao vương pháp, tổng xỉ vả bè lũ tham quan và và thằng giặc Petro - Xưa nay chưa ai dám một mình chống lại bè lũ Mafia này.
    - CPI đã dần dần hạ nhiệt: CPI tháng 9 là 0,82% đã khiến cho cư dân mạng và tất thảy những người dân tâm huyết Việt Nam bàng hoàng. Bàng hoàng vì nó vượt cao hơn nhiều so với dự đoán và nó cũng có vẻ phi thực tiễn... nhưng dù vậy, lật lại 1 năm về trước, CPI tháng 9/2010 là 1,31% thì có lẽ 0,82% đã là con số đáng mừng.
    - Hàng hóa thế giới và Oil hạ nhiệt: Ai cũng biết CPI của Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều của giá cả thế giới, đặc biệt là xăng dầu. Nay những thứ này đã và đang có hạ nhiệt, chắc chắn sẽ giảm áp lực lên lạm phát ở Việt Nam.
    - Tình hinh EU: Hơn 1 năm qua, cả thế giới dõi theo biến động từng ngày ở EU. Lỗi lo vỡ nợ chưa lúc nào dịu lắng. Hết Hilap, Ytalia rồi đến Icerland, Tây Bán Nhà... Dĩ nhiên, sự lo lắng là không thừa, nhưng coi bộ chúng ta đang quá lo xa khi IMF, EU, MEO.... và tập đoàn các ông lớn không dễ dàng để EU vỡ, chả lẽ họ ngồi nhìn hàng ngàn tỷ USD, EUro của họ trở thành đóm nhóm lò sao ?

    2. Vàng - Hãy cẩn trọng:
    - Ai cũng biết Gold đã tăng từ 250 USD lên đến 1900 USD/out trong 1 úptrend dài hạn hơn chục năm qua. Cũng có "chiên tinh gia" dự đoán gold sẽ đạt 3000 usd/out trong tương lai gần... ; Ai cũng biết rằng khi thế giới khủng hoảng thì Gold là vua, còn tiền chỉ là giấy vụn. - Nhưng có ai biết rằng Gold ở Nam Phi nằm đầy trong lòng đất. Biến một tảng đá to như trái núi thành vài ngàn tấn vàng tốn quá ít chi phí so với giá trị của nó; Có ai biết rằng, giả dụ thế giới có tận thế, loài người đứng trên bờ vực diệt vong, thì Gold hỏi có nghĩa lý gì ? Các cụ đã được nghe những câu chuyện đổi 1 đôi khuyên tai vàng lấy 2 bơ gạo năm 1945 ở Việt Nam chưa ?
    - Khoan hãy nói về thị trường vàng thế giới, mà hãy nói về thị trường vàng Việt Nam. Nổi cộm nhất là chênh lệch giá mua/ bán và chênh lệch với giá quy đổi vàng thế giới. Hôm nay vàng thế giới nằm gọn ở mức ~1660usd/out, nhưng tại Vịt Ngan vàng vẫn đang được giao dịch ở giá 1780USD/out. Tại sao vậy ? Tại vì tư tưởng giữ vàng đã ăn sâu vào người dân Việt Nam, tại vì đại bộ phận các bà nội trợ Việt Nam cho rằng Vàng là không bao giờ mất giá, họ cũng không quan tâm hoặc chưa đủ hiểu biết để hiểu thế nào là downtrend hay uptrend, không cần quan tâm tình hình thế giới,... cứ thấy người ta mua, hoặc người ta bảo mua thì mua, thấy người ta chen nhau, thì xông vào chen... chứ không cần biết chen để làm gì.
    - Các cụ ngắm kỹ những bức ảnh chụp về cảnh chen lấn tại tiệm vàng mà các lá cải đang đưa trên mạng xem. Các cụ có thấy bà Ba bán trà đá vỉa hè, chú Bảy chạy xe ôm, cô Năm (làm osin nhà anh Tú - thứ trưởng Bộ CT) không ? Tui không có ý chê bai dân chơi vàng, vì tôi thừa biết tay to đang ngồi ở Melia, Sofitel đặt lệnh mua/bán hàng tấn vàng qua iphone 6, Tui cũng không nhắc tới những NDT chơi vàng có hạng hiện đang thao tác lệnh trên Forex hay ở sàn ACB... mà tui chỉ tin rằng chỉ có chúa mới biết được tay to đang mua hay bán vàng ở Việt Nam, chỉ có các tay nhỏ và các bà nội trợ là đang chen nhau ở tiệm vàng để được đổ bô và ngắm gà nude.

    <FONT class=imageattach face=[/IMG]3. Đô có thể kiếm lời ngắn hạn ?
    - Đã thành thông lệ nhiều năm qua, cứ mỗi dịp cuối năm, Ếch lại nổi sóng. Có sóng thì ắt có kẻ tới lướt để bắt ếch. Mà nếu không có sóng thì chính những kẻ tới lướt cũng có thể tạo thành sóng.
    - Phét tung ra gói 2,5 đã nâng giá trị đồng USD trên toàn thế giới, chỉ số Ếch index tăng liên tục những ngày qua là những cơ sở dễ tin cho kỳ vọng lợi nhuận của dân ếch ở Việt Nam.
    - Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được tỷ giá thì bao công sức vun vén vĩ mô thời gian qua của VN bỗng đổ xuống sông, xuống biển, trở thành công cốc, biết bao tốt thí, hình nhân thế mạng là vô ích sao ?

    4. Chứng khoán - Chỉ có chúa mới biết.
    - Giới chim lợn vẫn ngày đêm điên cuồng rên la, gào thét trong hãi hùng, tuyệt vọng. Năm 2011 cả Châu Âu diệt vong vì lắng đọng chất phóng xạ ở Bắc cực, năm 2012 toàn thế giới giãy giụa trong đau đớn, khủng hoảng, để tới 2013 trái đất sạch bóng loài người... Vậy thì chúng ta chơi CK làm gì nữa ? Lên f319 này làm chi ? Hãy tận dụng những ngày tháng ít ỏi còn lại để tận hưởng cuộc sống, đêm về niệm phật thành tâm, bám lấy chút hy vọng kiếp sau được an lành... thì mới là thức thời.
    - Loài bìm bịp thì cũng chẳng vừa. Chúng vẫn ngày hót, đêm hú những tiếng thánh thót, lừa tình, úp sọt... rằng thì là VNI sẽ vượt 500 vào cuối tháng 9 và tiến tới 640 vào tháng 6/2012 rồi iến lên miên man không nhìn thấy đỉnh khi vĩ mô đã thực sự tốt. Thế hóa ra là chúng ta phải bán nhà, bán xe, cầm vợ, mượn tiền múc, xúc, húc, núc cho đầy bụng cổ phiếu sao ?

    Tóm lại: Là một NDT tài chính, chúng ta hãy mạnh dạn, quyết đoán mang cái bộ não của mình ra mà sài lúc này. Cứ nghe chim kêu, vượn hú, tay to lừa tình, úp sọt, cứ hùa theo các nhà tạo lập... thì chả khác nào giao trứng cho ác, giao vợ cho tử tù, giao đầu cho Bao Công, giao túi tiền cho Cướp biển Somalia...

  2. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    thanks you mr H
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Mặc kệ ai hò hét chém gió kiểu gì đi chăng nữa thì những người sành sỏi đều nên biết:

    1/ Lãi suất mà còn 17-19% (đấy là con số mục tiêu đang cố gắng hướng tới nhé) thì chẳng có cửa gì cho chứng khoán cả. Chứng khoán có giảm thêm 30% nữa cũng không mua chứ đừng nói giá đang cao ngất ngưởng sau đợt sóng kỳ dị vừa rồi.

    2/ Trong bối cảnh kinh tế thế giới u ám thì giá vàng cứ về 44-45.x là múc thật lực. Khả năng giá Gold vượt ngưỡng 50 trong ngắn hạn là hoàn toàn có thể

    3/ Vào thời điểm cuối năm thì gom ếch không phải là ý tưởng tồi.
  4. Appel68

    Appel68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Đã được thích:
    17
  5. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.822
    =D>=D>=D>=D>=D>
  6. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.058
    Các cụ trên này sành về Vàng cho tôi hỏi chút ??? Tai sao trong nước giá cao hơn 4 triệu sau quy đổi ??? Cảm ơn !!
  7. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài mới thấy đại ca Hùng đăng đàn... Anh chém hay quá!
  8. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có tay to tạo lập thị trường bác ạ...
  9. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Vì chúng nó vừa nhập vàng giá trên nóc tủ 1800 usd/oz[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  10. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.058
    Lập luận này thiếu dữ liệu ??? Các CT Nhập rất ít ( giá cao )so với nhu cầu mua của dân ???~X~X

Chia sẻ trang này