1 ĐN ngập tràn trong mê tín. CAP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haibtc01, 21/02/2019.

2637 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 17:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 627 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    1.751
    Ăn nên làm ra từ bán vàng mã, “đại gia” Yên Bái chi trả hàng chục tỷ đồng trả cổ tức mỗi năm cho cổ đông
    http://cafef.vn/dai-gia-yen-bai-thu...nam-tu-viec-ban-vang-ma-20190220162704409.chn

    BUÔN THẦN BÁN THÁNH

    Lã Bất Vi, tướng quốc (tể tướng) nhà Tần với giai thoại là cha ruột của Tần Thủy Hoàng. Ông xuất thân là con của 1 nhà buôn ngọc và tiếp nối nghiệp cha, trong khi ông nội xuất thân từ 1 nhà buôn gạo.

    Một hôm Lã Bất Vi hỏi cha mình tại sao không theo nghề buôn gạo mà chuyển sang buôn ngọc.
    Lã Ông trả lời: buôn gạo thì lời một vài chục phân chỉ khi nào mất mùa đói kém mới 1 lời 1, còn buôn ngọc thì 1 vốn 10 lời.
    Lã Bất Vi ngẫm nghĩ rồi hỏi cha: thế nếu buôn vua thì lời bao nhiêu?
    Lã Ông sợ hãi nói: lời ức trăm, ức vạn nhưng nguy hiểm lắm, chẳng những có thể mất sạch vốn mà còn có thể mất chỗ...đội nón.
    Thế rồi Lã Bất Vi bỏ nghề buôn ngọc, chuyển sang buôn vua và thành công như chúng ta đã biết.

    Cháu 101 đời của Lã Bất Vi là Lã Bất Hối, xuôi nam tìm đến xứ Đông Nào, khởi đầu cũng tính buôn gạo nhưng thấy gạo Đông Lào giá trồi sụt, xuất khẩu thí lúc được lúc không, nên tính chuyện buôn ngọc nhưng khổ nỗi toàn là ngọc đểu xuất xứ từ quê hương mình nên lơ mơ là sạch vốn. Buôn vua thì bất khả thi vì xứ Đông Nào này nhiều vua quá nên biết buôn vua bán tước làm sao.

    Đang lang thang chiều 30 tết ở Kinh thành Rồng Bay. chợt thấy 1 đám đông ức chục vạn chen chúc nhau. Hỏi ra thì biết đám đông ấy đang chen nhau để xin lộc, cầu thánh.
    Lã Bất Hối như Archimedes tìm ra chân lý, hét lên vui sướng "tổ tiên ta buôn gạo, buôn ngọc hay buôn vua cũng sẽ không giàu bằng ta, ta sẽ buôn Thần bán Thánh".
    (Trích Tân Lã Thị Xuân Thu Liệt Truyện)

    nguyenlan0912 thích bài này.
  2. Lucyfer

    Lucyfer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Đã được thích:
    528
    Nó bán vàng mã mà bảo nó mê tín?

    Chỉ là họ thức thời, biết tận dụng sự mê tín của người khác để kiếm ăn thôi.

    Dẫu chủ tịch theo Hồi Giáo, Thiên Chúa gì đó, mà vàng mã kiếm được tiền thì ngu gì không bán?
    haibtc01 thích bài này.

Chia sẻ trang này