11 năm và 3 cái 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TG_TGSC, 22/07/2011.

3644 người đang online, trong đó có 1457 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 326 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. TG_TGSC

    TG_TGSC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    TTCK: 11 năm, 11 cái được , 11 cái mất và 11 cái còn lại.................

    *11 cái được:

    - Được ăn cả ngã về không, tâm lý năm ăn năm thua
    - Được sống bầy đàn, không phải thời ăn lông ở lỗ mà là thời nghĩ nông chơi lỗ
    - Được chuyển giới liên tục (từ chim lợn, chim cú sang bìm bịp và ngược lại)
    - "Được làm vua, thua làm hoàng đế" Câu này một thời đã là châm ngôn khi thị trường ở đỉnh cao, Vào là thắng !
    - Được mua, được bán và được phép hủy lệnh (còn được thêm chuyển nhượng nếu là lô lớn)
    - Được khiếu nại (tất nhiên là không được giải quyết, số được giải quyết cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay.. của người khuyết tật)
    - Được biểu quyết (chính xác được là được biểu nhưng không được quyết)
    - Được hy vọng thoải mái, mơ ước vô biên
    - Được thể hiện, được nổ không giới hạn (trên diễn đàn, tại sàn, quán nước, nhà ga... tóm lại là mọi lúc mọi nơi - nếu sàn xanh cổ tím)
    - Được phục vụ tận răng (có sàn còn phục vụ cả cà phê nhà, trà miễn phí, rồi gần sàn CK mọc lên karaoke, mát xa chân rồi mát da chân và mát toàn thân)
    - Quan trọng nhất là đều được nhiều bài học đắt giá ở Trường "CK" mặc dù không ai muốn học
    (CK: từ viết tắt của chứng khoán, tạm dịch là: Cực Khó, Cực Khổ bản dịch khác là : Cực Khoai)

    * 11 cái mất:

    - Mất lòng tin (một số mất cả niềm tin, nhưng chưa nghe nói có ai vì CK mà đánh mất Đức tin cả)
    - Mất tài sản (đất đai, nhà cửa, xe cộ (cái này nhiều nhất vì dễ cắm))
    - Mất thành quả sau nhiều năm gây dựng (uy tín, chức quyền, quan hệ...)
    - Mất hết sự kiên nhẫn
    - Mất thời gian (ngay cả khi thời gian quý hơn vàng)
    - Mất ngủ (kể cả ngủ trưa - sau khi TTCK đã đóng cửa)
    - Mất tinh thần (manh nha giai đoạn tâm thần, hệ quả là Châu Quỳ phải thành lập thêm cả một khoa Chứng khoán học)
    - Mất cảnh giác, cái gì cũng nghe tư vấn mà không biết Tư vấn hoạt động theo phương thức: Ăn theo nói leo
    - Mất tư cách, mất cả phong cách
    - Mất tự tin, thậm chí là đánh mất mình
    - Đáng Sợ nhất là: Mất mạng (cái này thì ít và chưa có thống kê)

    ... và 11 cái còn lại:

    - Đầu tiên là cái mạng - chiếm đa số, thiểu số còn cái Nạng (nhảy lầu không chết)
    - Còn hậu phương (còn được hiểu là gia đình - chính xác là còn cái không bao giờ mất)
    - Còn ít tiền lẻ trong ví và tiền bố thí trong tài khoản (cổ tức cỡ 1% trên mệnh giá, hiện được tính theo đơn vị xu)
    - Còn cả đống nợ anh em, nợ bạn bè, nợ gia đình, họ hàng làng xóm... chưa trả hết dù đã khất vô hạn lần
    - Còn sỹ diện - cái này thì ai cũng còn kể cả kẻ nhẵn túi, bệnh sỹ chết trước mọi thứ bệnh mà...
    - Còn việc làm, số ít vẫn còn chức vụ
    - Còn thời gian, đúng là đã "Mất thời gian" quá nhiều nhưng lại vẫn còn thời gian để mất tiếp
    - Còn một đống giấy lộn - Do các chuyên gia in giấy lộn như HPC in ra, lãi thì in 70, 80% lỗ thì in 20, 30%
    - Còn thất vọng ...dài dài cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng
    - Còn nước còn tát, yên tâm là hết nước thì sẽ thấy bùn lầy
    - Cái đáng kể nhất là Còn minh mẫn để Kết luận: Của đi thay người !

    Nguồn: http://srsc.com.vn/forum/nhan-dinh-...-74-anh-huong-ntn-den-ttck.html#ixzz1SqTb3ANE

Chia sẻ trang này