★★★★★★ 20/5: Vừa mở bát vừa chửi thề, Tay lông cũng không chịu được nhiệt và ồ ạt cút lót ★★★★★★

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 19/05/2010.

1830 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 04:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3718 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263

    - Nếu bạn là một nhà đầu cơ kỷ luật tuân thủ hoàn toàn theo phân tích kỹ thuật...

    - Nếu bạn thấy VNI phá vỡ một trend trung hạn dễ như đập vỡ bóng xà phòng và mỗi khi gặp cản, VNI xuyên qua ngọt ngào, êm ái, nhẹ nhàng và ngỡ ngàng như chàng trai trẻ đêm tân hôn...

    - Nếu bạn nhìn đồ thị và nhìn nhận lại quá khứ mỗi lần VNI chạm mốc cản và các công ty chứng khoán khuyên bạn mua vào ở 531, 520, 515, 508, 500 và mai là 490...

    - Nếu bạn nhìn thấy kỷ luật sắt của các quỹ đầu tư nội - ngoại quốc trong quá khứ mỗi lần VNI gẫy trend, phá cản...

    - Nếu bạn cần lấy lại sự bình tâm nhanh chóng trong tâm hồn để yên giấc hàng đêm bên người vợ vừa nóng vừa bỏng...

    - Nếu bạn đã bị ức chế đến 4 tháng nay bởi cầm nhiều cổ phiếu cháo loãng được gọi là BLs có các phẩm chất phi thường: khi thị trường tăng thì nó bản lĩnh đứng tấn im lìm, và giờ đây khi thị trường giảm thì nó tăng tốc giảm xuống đầu tiên... sự ức chế vì sự bội bạc, vì sự phản bội giờ đang nhân bội phần trong tâm thức...

    - Nếu bạn đã từng bắt đáy trong quá khứ và đều thấy rằng đáy không bao giờ là hình chữ V, tối thiểu sự hội tụ hình thành đáy cũng đến hàng tháng...

    - Nếu bạn nhìn thấy giá đất, giá vàng, giá $ đang hút tiền từ chứng khoán ra dữ dội...

    - Nếu chiều nay bạn ghé qua bất cứ sàn giao dịch nào, và thấy các brocker đang hối hả giục nhà đầu tư nạp thêm tiền để ngăn việc họ buộc phải bán giải chấp vào 8h30p01s sáng mai...

    - Nếu bạn thấy chính phủ Đức ngăn cấm bán khống vì lo sợ một sự cố tài chính kinh khủng chắc chắn sẽ diễn ra nay mai tại trung tâm khủng hoảng tài chính lần 2...

    - Nếu bạn đọc dự báo khủng hoảng kinh tế tồi tệ 2010 của nhà tiên tri Nguyễn Vũ Anh Tuấn đăng rõ ràng trêng VietnamNet...

    Bạn có thể giải phóng mọi nỗi lo toan ấm ức kể trên bằng một động tác rất đơn giản...

    Hãy hít thở thật sâu và nhẹ nhàng nhấn phím ENTER vào 8h31 sáng mai và bạn sẽ thấy ngạc nhiên, tại sao việc giải thoát lại có thể thao tác đơn giản như vậy...

    Và ...hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, bằng lăng đang khoe sắc tím ngát với bên cạnh là những cây phượng đỏ rực như mầu của những cuộc chia ly đầy bi tráng trong thời cả dân tộc lên đường đánh Mỹ...

    ...Mùa hè sôi động và cực kỳ oi bức, không ai mong muốn đã quay về...
  2. minhnhi2

    minhnhi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Loạn chưởng rồi......^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. Xeko_vn

    Xeko_vn Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    112
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng..
    Anh về tự tử thế là xong...
  4. chuyenchungga

    chuyenchungga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    70
    gọi là " tẩu hỏa nhập ma" thì đúng hơn[-)
  5. vnperdition

    vnperdition Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    0
    rồi các bác cũng quen với màu đỏ của 2 chỉ số trong ít nhất là 2 tuần nữa thôi. Người cả kêu mãi thì cũng hết nước bọt. Kêu hôm quá, kêu hết hôm nay, kêu nữa thì cũng sẽ chỉ còn một người kêu cùng. Ngẫm lại năm 2008 đi, và hy vọng không bao giờ chuyện đó xảy ra nữa. Tôi đang mong cho BDS nó sập mẹ nó đi, cái này mới ảo, mà không điều chỉnh, không ai can thiệp như trong chứng khoán
  6. n.p.h

    n.p.h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài ý không đồng tình với cụ này, nhưng chung cuộc cụ nói khá đúng. Không thể lạc quan được với TT thời điểm này. Như trận đánh Mậu Thân vậy, đất nước vẫn chưa thể độc lập. Cần thêm một thời gian nữa cho sự tích lũy cần thiết và chờ cơ hội.
    Bước ra rửa mặt để tỉnh táo và lấy lại những gì...còn lại...
  7. mistock

    mistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái bọn tay lông
    bao nhiêu cổ cánh trả lại ông!
    :)):)):)):))
  8. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Giọng văn của bác rất ngọt ... [r2)]

    Lâu lắm không thấy bác post kiếm hiệp ..

    Ủng hộ vụ cut loss .. [:D]
  9. ViggY

    ViggY Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    1

    Mai em cắt lót số cổ còi của mình cho rảnh nợ, khỏi phải lăn tăn nhiều, mệt người.
    Cú thật, ra hàng đúng đỉnh nhưng lại ham bắt dao rơi. Quả này em xin chừa!
  10. TheSim

    TheSim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Bác ấy cảnh bảo lâu lâu rùi đới. Ủng hộ cái thanh thản [:D]

Chia sẻ trang này