Ai lại để Cameron đánh cồng kiểu này? Kỹ năng đánh bóng để ở đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tramden, 31/07/2015.

127 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9826 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. Ruirovaloinhuan

    Ruirovaloinhuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Đã được thích:
    1.615
    Mị..vẹo hết cột sóng ồi, chán vãi
  2. MOTTHOITRANGTRUNG

    MOTTHOITRANGTRUNG Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    469
    Chúng nó sợ tốn gỗ.
    cồng *** gì đặt ngang bộ phận sinh dục thế kia thì đứt.
    Live more đã loan bài này
  3. thichthichthich

    thichthichthich Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    181
    Cái nhìn của cụ chính xác :( :(
    TUANANHVietNam thích bài này.
  4. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Cồng làm thấp để lỡ quên dùi còn dùng dùi khác.
    TUANANHVietNam thích bài này.
  5. Bizpert

    Bizpert Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2014
    Đã được thích:
    174
    Thượng Hải nó xanh lét nhé, vì nó quy định đỏ là tăng ha ha
  6. vn1000

    vn1000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2015
    Đã được thích:
    99
    CHuẩn đấy!!!!
    Đ éo ai lại để đường đường nguyên thủ quốc gia Anh quốc mà phải khom người, đúng là mất thể diện!!!!!
  7. conduongtinhtadi

    conduongtinhtadi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    432
    các ông UBCK nghĩ ngắn bỏ mẹ
    chuyên nghiệp cái kiểu ấy à?
    chuyên nghiệp đâu phải là sang trọng,chuyên nghiệp là Vì Người Khác,đấy mới là chuyên nghiệp
  8. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.167

    :D
  9. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.548
    Một ông mục sư có nuôi một chú chim rất quý mà ông rất yêu thích. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó. Sáng Chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:

    - Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không?

    Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên. Mục sư biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm cách diễn đạt khác:

    - Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?

    Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên. Mục sư lúng túng:

    - Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?

    Một nửa phụ nữ đứng dậy. Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi:

    - Ý ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?

    Và ... tất cả các bà sơ liền đứng dậy.
    TUANANHVietNamgerbermark2 thích bài này.
    Tramden đã loan bài này
  10. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.494
    Vịt ngan có thói quen cắm mặt xuống đất

Chia sẻ trang này