Ai sẽ phong thánh cho đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saomakhothe, 05/10/2013.

6515 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4312 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    @nguyensss such a pliant young man.

    Trong lịch sử chiến tranh từ cổ xưa tới cận đại chưa bao giờ mà có sự bất đối xứng về lực lượng như vậy như trong chiến tranh Việt Nam chống Pháp và Mỹ. Việc dùng "body counts" đã được loại bỏ từ những năm 70s rồi. Có những kẻ thua cuộc hay ấm ức không vượt qua được lằn ranh về sắc tộc nên hay lôi cái này ra nói hoài. Ngay cả Washington của Mỹ cũng từng mất rất nhiều quân so với lực lượng hoàng gia Anh, Zhukov nướng cả triệu quân trong đó có những trận như Stalingrad, những ví dụ như trên là hằng hà vô số nhưng không có ai phủ nhận tài năng xuất chúng của những nhân vật trên. Nhưng chưa có ai mà vấp phải chiến tranh bất đối xứng ở mức cao như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và ý nghĩa của chiến tranh Việt Nam với Pháp và Mỹ không chỉ nằm gói gọn ở Đông Dương mà thay đổi hoàn toàn trật tự thế giới khi lần đầu tiên đội quân mà xuất phát điểm là 34 người, không đào tạo chính quy, tập hợp từ những người nông dân dẫn dắt bởi 1 thày giáo lịch sử đánh bại những lính lê dương, tướng lĩnh đào tạo bài bản, kinh nghiệm trận mạc qua thế chiến.
    Không ngạc nhiên là cả nghìn năm sau thế giới vẫn sẽ phải ngả mũ vì ngưỡng phục tướng Giaps.
  2. ronaldo2013

    ronaldo2013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn ạ, đọc trên này thấy nhìu bác có lời lẽ cực đoan quá..chắc tại hồi nhỏ ăn khoai s nhiều[r2)][r2)]
    Chúng ta cùng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng[};-[};-[};-[};-[};-
  3. culycuty

    culycuty Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    15

    mòi thời mỏi khác mỏi dân tộc củng có cách suy nghỉ khàc , thời gian trôi qua rồi mới biệt đúng sai chẳng hạn như thằng Hòngkong hoặc thằng sing có cần phải đấu tranh chông áp bức ? mà giờ này dân việt cần thêm 100 năm nửa chưa chắc đuổi kịp tụi nó , nhiều khi thấy củng buồn nhửng người chiến sỉ cách mang đứng lên đấu tranh chống áp bức giải phóng dân tộc xây dưng chế đô tốt đẹp nhưng mà giờ thì sao ,nhìn mấy anh CSGT chẳng khác gì mấy thằng cảnh sát nguỵ và chuyện cướp đất của dân giống như phim truỵện thời pháp thuộc
  4. nguyenssss

    nguyenssss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2011
    Đã được thích:
    432

    Tôi thật thấy xót thương cho 5 triệu chiến sỹ đã phải bỏ mạng ở chiến trường, trong đó có nhiều người của gia đình tôi...

    Mục đích giành độc lập dân tộc là để phát triển đất nước, nhưng hiện nay nước ta vẫn còn nghèo, dân ta còn khó khăn sau gần 40 năm thống nhất; GDP khoảng 100 tỷ usd, với dân số 90 triệu người

    Nếu đà này thì trong 100 năm nữa VN kg thể theo kịp Hàn quốc, Thái lan... ngày xưa Đại Hàn là lính đành thuê cho MNVN...

    ...Cái quan trọng là làm cho dân tộc phồn thịnh, không còn cảnh nghèo khổ (người nghèo nước ta còn nhiều, có vùng đồng bào dân tộc chiếm đến 40%; mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng), cuộc sống khó khăn, thiếu thốn... Nếu ai có tâm tôi nghĩ sẽ nhận ra vấn đề này...
  5. nguyenssss

    nguyenssss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2011
    Đã được thích:
    432
    E này cũng là trẻ con, ăn theo nói leo

    Hãy có cái tâm chút, đừng côn đồ ...xh mình nhiều người còn rất nghèo, thiếu thốn, khó khăn...
  6. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.465
    Câu chuyện cua rbác có 2 vấn đ
    1. Đất nước còn nghèo: ĐÓ là cái đau của bất kỳ ai đã ngã xuống. hi sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, không riêng VN.
    2. Cái giá phải trả của VN là quá cao, và nếu là người MỸ họ không chấp nhận điều đó: Đó là điều hiển nhiên. Là bởi, nếu lần ngược lại lcịh sử nước Mỹ, bác sẽ thấy rằng bản chất tuyên ngôn độc lập 4/7/1976 là 1 tuyên ngôn ly khai khỏi mẫu quốc Anh, chứ không phải là tuyên ngôn độc lập của những người bị cướp đất, bị bắt làm nô lệ. Đất của người Mỹ hiện nay là đất của người da đỏ xưa. Bản chất của CNTB là làm cái gì có ích nhất cho cá nhân / tập thể / quốc gia. Những chủ đất ở Mỹ ngày đó, phát động chiến tranh với nước Anh vì ho không muốn thuế đất của họ bị mang về phục vụ nước Anh, họ không muốn phục tùng nữ hoàng Anh chứ không phải họ vốn là chủ đất và bị người Anh đến xâm chiến. Trong 240 năm qua, người Mỹ là nước luôn chủ động mang chiến tranh đến nơi khác ,nếu họ thấy có lợi cho họ: Phân lớn đất đai miền viễn Tây là của người da đỏ, các báng New Mẽicõ, Nevada là của Mexico, các nước Philippine, Puer to Rico là thuộc địa của Tay Ban Nha .....Trừ nội chiến thế kỷ 19, hay vụ 11/09, còn lại các cuộc chiến đó không diễn ra trên đất Mỹ. NGười Mỹ không có các anh hùng chống ngoại xâm như các quốc gia châu ÂU khác. Với bản chất của CNTB, đề cao lợi ích tối thượng, người Mỹ sẽ tính toán cái được và mất khi xuất binh. Điều đó vẫn hiện rõ đến ngày nay khi họ tuyên bố lằn ranh đỏ ở Syria nhưng bỏ mặc dân Somali làm cướp biển.

    Từ khởi nguồn lích sử đó, người Mỹ chưa bao giờ chịu cảnh " nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ", tượng nữ thần tự do là do người Pháp tặng nên họ không thể hiểu được cảm giác phụ nữ bị bắt làm nô lệ ******** ở như ở hàn quốc, hàng chục triêu người bị chết trong các trại SS ở Balan, hàng trăm ngàn lính bị sát hại như ở Nam Kinh, hay 2 triwẹu người chết đói vì bị ngoại xâm đô hộ như ở VN năm 45. Ở khía cạnh khác, người Mỹ mang bom Napal đến Mỹ Sơn, chứ không phải người VN đánh bom olimpic Atlata 96, người Mỹ ném bom chết cả ngàn người ở BẠch mai, Khâm Thiên vào Giáng sinh 1972, chứ không phải người VN đánh bom Tháp Thương mại 11/09. Do đó, nếu người Mỹ đã từng trải qua nhũng tủi nhục của các dân tộc bị ngoại xâm áp bức như VN, Trung, Hàn, Ba lan, Do Thái .... thì họ sẽ hiểu không có cái giá nào cho 1 đất nước độc lập và vì sao Victoria at any cost.

    Gia đình tôi ở HN không dưới 14 đời. Và chế độ CS gây thiệt hai đến cá nhân gia đình chúng tôi nhiều hơn nhiều lần là mang lợi. Nhưng không vì thế mà tôi cho rằng có thể bỏ qua những sự thật khách quan.
  7. sunrise198x

    sunrise198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    31

    Ngày Bác mất, xung quanh tôi ai cũng khóc, nên tôi cũng khóc. Bởi lúc đó tôi là một đứa trẻ, thấy người lớn khóc mình cũng khóc. Còn bây giờ lớn rồi, hiểu nhiều, dù đôi lúc nước mắt vẫn chảy trước những cảnh ngộ éo le, nhưng nói chung, nước mắt chỉ dành cho bố, cho mẹ mình mà thôi.

    Tâm trạng của bác, chắc cũng là tâm trạng chung của nhiều người. Ai chẳng xót xa trước thực trạng cuộc sống. Thậm chí còn cố gắng không nghĩ đến cho đỡ buồn.
  8. phuongnight

    phuongnight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    77
    Cụ từ chỗ trong tay có 34 chiến sỹ trong rừng già đi đến chiến thắng trong những chiến dịch kinh điển . Tôi vẫn không thể hình dung nổi sao lại có những chuyện tưởng như hoang đường đến vậy. Không là Thánh thì là gì . Thánh Gióng nhổ tre đánh lại giáo mác cung tên , Cụ Giáp từ tay không đập tan cứ điểm Điện Biên Phủ . Ở đây truyền thuyết không khó tin bằng sự thật.
    http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1031&Itemid=33
    Chú ssss kia , xem gương Cụ đi, nếu có tài thì hoàn toàn có thể làm những điều to tát với 2 bàn tay trắng chứ không phải ăn theo nói leo những kẻ bất mãn vô dụng . Biết đâu sau này người đời ngưỡng mộ
  9. nsveta

    nsveta Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    694
    Nhân dân đã hy sinh bao xương máu để có đất nước ngày hôm nay .Nhưng thực tế phũ phàng đất nước này có phải do dân làm chủ ?hay họ chỉ là những người lai lưng đóng thuế để nuôi một bè lũ tham nhũng?
  10. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    Thái độ vô văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    17:24 | 06/10/2013
    (PetroTimes) - Khoảng 15h30 chiều ngày 6/10, trong lúc hàng ngàn người dân nghiêm trang xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để được vào nhà viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 đường Hoàng Diệu thì ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng bất chấp quy định, xộc thẳng vào phòng viếng tạo thành một cảnh tượng lộn xộn, phá vỡ sự trang nghiêm của lễ viếng.

    Trong không khí tiếc thương vô hạn, bày tỏ lòng thành kính của hàng vạn lượt người là những tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc lần lượt xếp hàng vào thắp hương tại nhà Đại tướng thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện.
    Ca sỹ này đóng bộ trắng quần, áo trắng, đeo kính đen như lên sân khấu, tay ôm một bó hoa trắng và đi cùng cùng một cô gái. Mặc dù được các chiến sỹ cảnh vệ nhắc nhở phải đứng xếp hàng để đảm bảo trật tự, song Đàm Vĩnh Hưng đã phớt lờ đi thẳng vào phòng tưởng niệm Đại tướng.
    [​IMG]
    Đàm Vĩnh Hưng đi viếng hay đi biểu diễn?!
    Đáng chê trách hơn, rất đông các phóng viên đang tác nghiệp khi thấy “ngôi sao” cũng quay sang chen lấn, bám đuổi tranh thủ chụp ảnh tạo thành một cảnh tượng chen lấn lộn xộn gây bức xúc cho rất nhiều người.
    [​IMG]
    Cảnh tượng phóng viên bám đuổi, chen lấn chụp ảnh Đàm Vĩnh Hưng trong dòng người nghiêm trang đứng xếp hàng.
    Trước thái độ ngạo mạn, bất chấp quy định của Đàm Vĩnh Hưng các chiến sỹ cảnh vệ tại đây đã cương quyết đuổi nam ca sỹ này ra và yêu cầu đứng xếp hàng như một người dân bình thường. Tuy nhiên, lúc ra đến cửa Đàm Vĩnh Hưng lại “tạo dáng” định trả lời phỏng vấn thì lực lượng an ninh một lần nữa phải tỏ thái độ cứng rắn đưa nam ca sỹ này ra khỏi khu vực.
    Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng đã vô cùng bức xúc trước thái độ vô văn hóa, ngạo mạn coi thường mọi người của nam ca sỹ này.

    Nhóm phóng viên PetroTimes

Chia sẻ trang này