Anh chủ bán bánh mì và thượng đế, ai cần ai????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhchiensrs, 04/03/2021.

3687 người đang online, trong đó có 1474 thành viên. 13:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 673 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. minhchiensrs

    minhchiensrs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2019
    Đã được thích:
    851
    Có 1 bác mở lò bán bánh mì. Lúc bình thường mỗi ngày chỉ bán được 3-400 ổ, tiền lãi chỉ đủ bữa rau bữa cháo, có hôm trời mưa ế quá còn ra đường chắp tay" bà con cô bác mua bánh mì ủng hộ em..." rất thảm thương.
    Nhưng đùng 1 cái, dịch Covid tới, nhà nhà cách ly, người người cách ly, tiệm bánh mì của bác được mọi người mua nhiều hơn vì tiện lợi mà dễ ăn.
    Mỗi ngày khách một nhiều hơn, người mua 1 ổ, người mua 2 ổ, người thì mua chục ổ, làm ăn rất khấm khá. Trong cửa hàng chỉ có 1 cái lò và 3 người vừa làm vừa bán, làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.
    Đến 1 ngày, khách mua nhiều quá không bán kịp, thế là khách đứng chờ gây cản trở giao thông, trật tự khu phố lại nhắc nhở anh chủ. Tự nhiên ( vâng, rất tự nhiên) anh bị người ta nói nên anh rất tức. Thế là sáng hôm sau, anh treo lên 1 cái bảng ghi là: Bánh mì bán lần 2 ổ, chỉ bán theo số chẵn 2,4,6,8... không bán số lẻ, ai mua thì mua...
    Lúc đầu khách cũng khá bực, nhưng vì xung quanh đây chỉ có 1 lò bánh mì, mà mua 2 ổ cũng như 1 nên cũng vẫn mua ủng hộ. Sau khi treo biển thì bớt hẳn tình trạng chờ mua quá đông, nhưng chỉ được vào ngày thì tình trạng cũ lại xuất hiện, và còn đông hơn trước, ngày nào tầm giờ cơm trưa là khách đứng đầy ra, chật hết đường, gây tắc đường nặng...
    Sau 1 thời gian dài bị phản ánh, anh bèn treo biển mới: "Bánh mì chỉ bán bịch 5 ổ, 10 ổ, 15 ổ... ai mua thì mua..." Vừa treo lên khách ngẩn ra: quái thật, mình mua bánh mì nhà nó chứ có phải xin xỏ gì đâu??? Tiền mình trả đầy đủ nó bán nó có lời mà nó coi mình như ăn xin chưa hề đứng ra xin lỗi vì để mình chờ mà còn quát tháo mình gây cản trở giao thông??? Não nó hỏng hay nó kiếm tiền dễ quá nên xem thường người khác???
    Ai cũng chán chường và chỉ mong có thêm vài lò bán bánh mì khác để có thể mua thôi....
    Anh học rộng, tài cao nên em nói ít mong anh hiểu nhiều...
    CogTuan, khanhvy277tuan_vekavn thích bài này.
  2. KenBaTuoc

    KenBaTuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2018
    Đã được thích:
    14
    Thế này thì không phải “rùng mình” mà là “giật mình” nên ânh ấy chả quan tâm :-o:-o:-o:-o
    minhchiensrs thích bài này.
  3. minhchiensrs

    minhchiensrs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2019
    Đã được thích:
    851
    HOSE - Sàn ck duy nhất trên TG đếch cần nhà đầu tư...

Chia sẻ trang này