Bạn đã đến với thị trường chứng khoán như thế nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi co_be_thich_dua, 26/06/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1579 người đang online, trong đó có 631 thành viên. 10:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 501816 lượt đọc và 2094 bài trả lời
  1. thinhtaytien

    thinhtaytien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    7.920
    đứt tay nhiều thì chai lỳ nhiều:) nghề chứng này kiếm tiền dễ mà đi cũng nhanh
    CuongndvKitan thích bài này.
  2. tsaivn

    tsaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    4
    =)), anh nói chí lý.... =))
  3. thuanpd

    thuanpd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    77
    Chào bác An,

    Các bài viết của bác rất hay, bổ ích cho những nhà đầu tư mới. Bản thân em bắt đầu tham gia từ cuối năm 2012, cũng tằn tiện mỗi tháng 2-3 triệu để tham gia cuộc đấu trí này. Không phải khoe nhưng giờ cũng sắp được căn chung cư hạng bét ở SG, kì vọng sang năm L14 lên lại 7-8x là đủ đô :D.

    Chúc bác thành công và chia sẻ các bài viet hay cho mọi ngưoi.
    hatmuasa2006co_be_thich_dua thích bài này.
  4. giolaocattrang68

    giolaocattrang68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2015
    Đã được thích:
    2.440
    bác cũng vào chứng chưa lâu mà kinh nghiệm nhiều phết nhỉ?
  5. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.019
    Kinh nghiệm nhiều hay ít là do mình dành thời gian cho nó ntn! Ví dụ đầu tư Ck 10 năm mà chẳng ngâm cứu gì thì kn vẫn bằng 0! Tất cả phải bắt đầu bằng sự đam mê và trải nghiệm!
    --- Gộp bài viết, 14/07/2016, Bài cũ: 14/07/2016 ---
    Nếu nắm giữ L14 yên tâm năm sau ít nhất 5 lần nhé! Từ từ kiềm chứng bác!
    baitran, anf9, hatmuasa20063 người khác thích bài này.
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.866
    ----------------------
    Viết trong 1 ngày tinh thần chứng khoán đang lung lay nghiêm trọng.
    TÔI ĐÃ LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN NHƯ THẾ NÀO ?
    1. Nền tảng:
    Tại sao tôi không đi vào ngay những nội dung chính về chứng khoán ?
    Vì kinh nghiệm cuộc đời mà tôi trả qua đã cho tôi thấy: những thành công hôm nay phải trả giá rất nhiều bằng những thất bại trước đây. Do đó để có thành công chỉ có 1% là may mắn, còn lại 99% là nền tảng kiến thức và sự cố gắng nỗ lực của cá nhân
    Vậy nền tảng của tôi có những gì?
    Nền tảng của tôi có được chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh:
    - Nền tảng về kiến thức kinh tế: = 0
    - Nền tảng về quan hệ xã hộ: =0
    - Nền tảng về tài chính: =0
    Tôi thuộc thế hệ cuối 7x sinh ra trong thời kỳ nhân dân cả nước đanghăng hái thi đua đánh pháp, đuổi mỹ, thống nhất đất nước đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mọi người dân chỉ mong muốn đi làm nhà nước, ăn lương nhà nước, cống hiến cho đất nước, rất ít có tư tưởng tư lợi làm giàu cho cá nhân. Lúc đó gia đình nào cũng chỉ có cái xe đạp, cái đài là tài sản quý giá, hoành nhất là mấy bác thương nghiệp, vosco, xuất khẩu lao động. Mong muốn của các cụ tôi ngày đó là cho con đi học đại học, đi làm nhà nước là hạnh phúc lắm rồi.
    Năm 1986 khủng hoảng, đổi tiền.
    Năm 1990 đánh dấu 1 bước ngoặt lịch sử đất nước khi chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, hơi hướng xuất hiện công ty TNHH...làm ăn tư nhân.
    Một cú sốc lớn trong gia đình CBCNV truyền thống như nhà tôi khi ông chú út đang đường công danh trong quân đội rạng ngời bỗng bỏ ngang đi làm công ty TNHH. Rất nhiều người phản đối nhưng chú tôi quyết tâm ra riêng. Và chú tôi đã thành công trong kinh doanh. Nghỉ hè tôi tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình chú và bắt đầ từ đó tôi có khái nệm về kinh doanh, marketing, lợi nhuận về sự khác biệt giữa thu nhập của làm nhà nước và kinh doanh. Tôi đánh giá cao thời gian này đã cho tôi kinh nghiệm, nền tảng lớn về kinh doanh mà không trường lớp nào dạy cả
    Lên đại học tôi học chuyên nghành kỹ thuật không liên quan đến kinh tế
    Tôi ở ký túc xá 2 năm.Thời gian không dài nhưng nó dạy tôi cách sống và tồn tại với đủ loại người, đủ cá tính và cách hòa nhập cũng như giữ mình
    Tuy nhiên với đầu óc nhạy bén học được của công ty chú, tôi tham gia dạy thêm, làm đồ án, lăn lộn Chợ Trời mua đi bán lại bất kỳ thứ gì có thể sinh lợi
    Năm 1998 tôi lần đầu tiên tôi sở hữu điện thoại di động cục gạch, việc làm ăn thuận lợi hơn do kết nối khách hàng. Lúc đó tôi thấy buồn cười khi gặp các chuyên gia Phần Lan thấy họ sử dụng điện thoại đúng nghĩa cục gạch trong khi VN dùng stac, siemen siêu mỏng. Nhưng sau này tôi mới hiểu được họ, đến nay mặc dù có thể mua được bất kỳ điện thoại nào mình thích nhưng tôi vẫn chỉ dùng điện thoại cục gạch với 2 chức năng chính nghe & gọi.
    Sau 20 năm nhìn lại tôi thấy những kiến thức học ngoài xã hội là nền tảng tốt nhất mang lại thành công của tôi ngày hôm nay.
    (Còn nữa)
    rose9, MrGunt, Hdchdchdc11 người khác thích bài này.
    anf9 đã loan bài này
  7. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    5.906
  8. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.866
    -------
    2. Khởi nghiệp
    Năm 2001 tôi ra trường
    Tôi đứng trước 1 lựa chọn lớn: ở lại trường hay ra ngoài ?
    Ở lại trường tôi có đủ điều kiện. Tuy nhiên phải mất mấy năm sai vặt, làm tiến sỹ, trợ giảng..ăn lương nhà nước không đủ sống, tự trọng cao vì không muốn lấy tiền của sinh viên nghèo, bản thân lại thích tự do..Do đó tôi quyết định ra ngoài kiếm ăn.
    Ra ngoài làm 1 năm cho 1 công ty sân sau của sếp ở bộ chuyên đi giải ngân vốn ODA tối thấy sếp cứ đầu tuần mang 1 cặp tiền xuống tỉnh chào mời dự án, cuối tuần hết tiền về, dự án giấy thu tiền thật. Tôi nhìn nhận cứ như thế này thì trước sau chúng ta sẽ thành con nợ của thế giới. Và quả đúng như vậy, sau 15 năm mỗi người dân VN đã gánh trên đầu khoản nợ vài ngàn USD
    Ở HN tôi nhận thấy có 2 loại người: 1 là quan chức nhà nước, quan chức tỉnh ăn bổng lộc. 2 là những người làm thuê thì dù có ở HN vẫn phải bươn chải các tỉnh kiếm ăn. Do đó ở HN chưa chắc đã sướng bằng ở các địa phương khác có chính sách tốt hơn. 15 năm sau nhìn lại bạn bè tôi đa số vì cái mác dân thủ đô nên vẫn ngày đêm cày cuốc kiếm việc, chờ mua chung cư giá rẻ....
    Do đó tôi quyết định đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp !
    Nhân 1 chuyến nghỉ hè, có người quen trong SG, tôi vào chơi 1 thời gian và nhận thấy khí hậu ấm áp, con người rộng rãi khoáng đạt, không phân biệt vùng miền rất phù hợp với tính cách của tôi. Do đó tôi quyết tâm vào SG lập nghiệp, một vùng đất mới lạ, bỡ ngỡ và khởi đầu bằng con số 0
    Với mức lương của công ty trong SG chỉ tạm đủ sống, thuê nhà, tôi phải bươn trải để sống bằng nhiều nghề tay trái khác nhau. Kinh nghiệm học được của ông chú đã dạy tôi: phi thương bất phú. Chỉ có kinh doanh mới làm giàu được, còn không bạn chỉ có cuộc sống ổn định và tự ru ngủ mình
    Ở SG tôi đã lăn lộn đủ nghề tay trái từ CHợ Lớn, Tân Kỳ, Tân Quý, Thủ Đức... kinh doanh máy tính, nón, mũ, đồ thể thao, quần áo...Thu nhập tay trái cũng cho tôi cuộc sống ổn định, sung túc nhưng phải mấ qúa nhiều thơi gian cho nó.Tuy nhiên đây vẫn là kinh doanh nhỏ lẻ, tôi vẫn chưa tìm ra hướng đi mới cho mình
    Năm 2000 thị trường chứng khoán hoạt động
    Trong công ty giai đoạn đó có 1 số anh tham gia thị trường ngay từ đâu, tuy nhiên tôi cũng chưa có khái niệm và ấn tượng gì với thị trường này
    Tôi đến với thị trường chứng khoán một cách rất tình cờ !
    Năm 2004 thực hiện chủ trương cổ phần hóa các DN nhà nước, một số DN tiến hành cp hóa, bán cp cho CBCNV. Tôi có 1 người quen được mua cp ưu đãi nhưng vì không hiểu biết và sợ rủi ro nên để cho tôi mua. Sau khi tham khảo ý kiến cúa các anh chơi từ truớc tôi quyết định mua thăm dò với số tiền 30t - một số tiền lớn với tôi lúc đó. Và thật bất ngờ nó mang lại cho tôi số lợi nhuận gấp...3 lần chỉ trong vòng 2 tuần, bằng lợi nhuận kinh doanh cửa hàng của tôi 1 năm !!!! lại không tốn tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên, tốn thời gian quản lý.
    Và thế là tôi quyết định sang lại tất cả cửa hàng chuyển sang chứng khoán
    ( Còn nữa )
    ( Còn nữa )
    Chiepga, rose9, Hatderang14 người khác thích bài này.
    anf9 đã loan bài này
  9. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.133
    Note
  10. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    5.906
    tiếp đi bac
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này