Bệnh hoạn quá ... bùn cười quá .......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langthangm, 19/11/2011.

5777 người đang online, trong đó có 821 thành viên. 20:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3640 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. langthangm

    langthangm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    1


    Cắn, chạy, núp… võ sĩ Indonesia vẫn vô địch

    Võ sĩ chủ nhà đã nhờ sự giúp sức của trọng tài người Singapore đã thắng bằng cách: cắn, chạy trốn và núp sau lưng trọng tài.
    [​IMG]


    Một trận đấu võ vô tiền khoáng hậu đã diễn ra ngay tại thánh đường của môn võ pencak silat Padepokan – Jakarta – Indonesia hạng cân 50kg nội dung đối kháng hôm qua 17/11.
    Bà Rattanaphorn Thupbumrung - lãnh đạo đội tuyển Pencak Silat Thailand đã phải thốt lên: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến những chuyện như thế này xảy ra ở môn Silat."
    "Không hiểu những người trong trang phục áo trắng kia họ nghĩ gì và làm gì nữa. Trọng tài bất công với tất cả các vận động viên ngoại trừ nước chủ nhà. Võ sĩ của chúng tôi đánh tốt hơn những họ chẳng cho điểm, chẳng có gì cả. Nếu như thế này thì chẳng ai muốn chơi với họ nữa.”
    Tất cả những gì mà võ sĩ Dian Kristanto người Indonesia làm là chờ đợi ông trọng tài Jasni Salam người Singapore giúp cho điểm, trừ điểm võ sĩ Thái Lan, Anothai Choopeng khi anh này đánh đúng đòn và lý ra được điểm.
    Trong suốt các hiệp đấu Dian Kristanto gạt bỏ sĩ diện của một võ sinh, anh luôn chạy trốn đối thủ bằng chiêu thức “tẩu vi thượng sách”, thậm chí khi bị đối phương bắt được Dian Kristanto không ngại dùng cả món “… sực xí quách” ngay trước mặt trọng tài để buộc đối phương phải sợ.
    Chạy rồi cũng mệt, cắn thì sợ ăn đòn, võ sĩ nước chủ nhà chơi chiêu “núp bóng tùng quân” khi cứ đứng sau lưng trọng tài. Sự trắng trợn đến độ chính các khán giả Indonesia có mặt trên khán phải cởi áo khoác, một hình thức “phơi áo xin thua” giúp võ sĩ chủ nhà cho đỡ ngượng. Thế nhưng, bất chấp tất cả ban tổ chức vẫn quyết trao huy chương vàng cho võ sĩ người Indonesia.

    Ngay sau khi xem trận đấu này, bà Isiah Majid - Tổng thư ký Liên đoàn Pencak Silat Singapore – lập tức liên lạc với các quan chức trong đoàn để yêu cầu thảo bức thư gửi tới Ban tổ chức SEA Games với nội dung: “Chúng tôi xin đề nghị rút trọng tài người Singapore Jasni Salam ra khỏi công tác điều hành tại SEA Games 26 ngay lập tức. Trong trận chung kết hạng cân 50 kg dành cho nam giữa Indonesia và Thái Lan, ông Jasni đã thiên vị một cách quá lộ liễu cho vận động viên của nước chủ nhà. Và những hành động đó đã bôi nhọ hình ảnh của Liên đoàn Pencak Silat Singapore…”
    Chính ông Sheik Alau’ddin Yacoob Marican - Lãnh đạo đội tuyển Pencak Silat Singapore cũng phải thốt lên: “Tôi cảm thấy đáng tiếc ông trọng tài này lại là đồng hương của chúng tôi”.
    Mục tiêu của Indonesia ở môn Silat là có ít nhất 12/18 huy chương vàng, sau khi các võ sĩ Việt Nam quá mạnh đã đoạt mất 6 huy chương đối kháng bằng những đòn knock – out, Indonesia đã không ngại ngùng ép các nội dung còn lại để đủ chỉ tiêu.

    Yahoo! Tin Tức cũng đã tìm cách liên lạc với ông Bambang Rus Effendi, trưởng đoàn Pencak Silat Indonesia qua số điện thoại do BTC cung cấp nhưng không nhận được phản hồi nào ngoài những hồi chuông đổ dài không có người nhấc máy.

    http://giadinh.net.vn/2011111907132364p0c1004/can-chay-nup-vo-si-indonesia-van-vo-dich.htm
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.705
    Hài không thể tưởng. Đúng là ao làng có khác. ^:)^^:)^^:)^
  3. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
  4. Kate_Upton

    Kate_Upton Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2011
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cái xứ Đông Nam Á hèn nhược ! [r37)][r37)][r37)][r37)]
  5. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    Đúng là trong nhu có cương. Trong cương có nhão nhoét. Thể thao vùng đũng. Silat mà như mèo đuổi chuột.

    Chuột luồn lỗ hổng
    Chạy vội chạy mau
    Mèo đuổi đằng sau
    Trốn đâu cho thoát
    Thế rồi cái roạt
    Tay lão trọng tài
    Giơ lên cực hài
    Chuột kia thắng cuộc.
  6. cu_8888

    cu_8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    73
    ** cái lũ bựa bẩn thỉu Indo này. Lẽ ra chiều qua mình bay sang đó cổ vũ cho bóng đá VN.
    Khi xem xong Clip này, mình ít kẹc vào thèm sang đó đi cho bẩn cả chân [r23)][r23)][r23)]
  7. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.822
    Chắc có phong bì cho xếp để được dự thi lấy oai :)):)):))
  8. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Khu vực đông á đúng là háo danh bựa vãi loz.

    Chẳng trách tụi Nhật lùn gọi chung là: " đông á bệnh phu"
  9. anhtienbk

    anhtienbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Đã được thích:
    0
    :) vãi lọ
  10. 055-C-130669

    055-C-130669 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    mèo vờn chuột --------->chuột thắng;))

Chia sẻ trang này