Bước ngoặt làm giàu của các đại gia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hellohihi, 24/07/2007.

3644 người đang online, trong đó có 1457 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4980 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Bước ngoặt làm giàu của các đại gia

    Các đại gia thường không có bằng cấp cao, thậm chí MA hay MBA cũng chẳng có nốt. Tuy nhiên đầu óc của các đại gia thường cao hơn bọn nhãi nhép ấy một bậc. Các đại gia có trong tay cả mấy trăm tỷ, thậm chí cả nghìn tỷ thì chả cần phải đếm xỉa đến MA hay MBA làm quái gì. Nhưng họ đều có một cái rất chung là: ?oluôn đi trước một bước?. Thử xem lại quá trình làm giàu của các đại gia như thế nào?

    Thời trước năm 90 một số người đã ngoi lên tầng lớp đại gia nhờ buôn lậu? cái này là thuộc về lịch sử, không bàn đến.

    Đến sau năm 90, một số đã trở thành đại gia nhờ buôn bán bất động sản. Tài sản đã nhanh chóng nhân lên 10 lần, 100 lần, thậm chí cả 1000 lần. Họ có trong tay một tiền đề cực kỳ quan trọng để làm một cú đại nhảy vọt sau này!

    Cho đến sau năm 97 - thời của khủng hoảng tài chính, bất động sản bắt đầu giảm nhiệt một cách từ từ. Siêu lợi nhuận lại qua đi các đại gia lại chuyển hướng đầu tư. Họ bắt đầu mua cổ phần của các ngân hàng, các công ty lớn chủ lực. Thời đó mà bảo mua cổ phần thì các bác chắc sẽ bảo là ngốc chính hiệu, tuy nhiên đến năm 2006 họ đã bắt đầu hái quả. Tài sản đã nhân lên có thể nói là chẳng khác nào thời buôn bán bất động sản. Thậm chí có người nói lợi nhuận còn hơn cả buôn matúy

    Và bây giờ, từ đầu năm 2007 các đại gia bắt đầu chuyển hướng một lần nữa. Khi mà người người háo hức mua cổ phiếu, nhà nhà háo hức mua cổ phần thế là các đại gia bắt đầu mở ra hàng loạt các công ty cổ phần, sau đó nhanh chóng bán quyền mua cổ phần khi công ty tăng vốn, bỏ túi một số lượng tiền khá lớn mà vốn trong công ty vẫn không thay đổi, bỏ mặc rủi ro cho các bác đến sau, ôm một mớ cổ phần của các công ty mới mà chưa biết tình hình kinh doanh của các công ty này sẽ ra sao?

    Nhưng cái vụ lập công ty cổ phần rồi bán cổ phiếu sẽ chẳng còn hốt bạc nữa. Tuy nhiên đại gia vẫn mãi là đại gia... họ luôn hơn chúng ta một cái đầu! Và đến thời điểm giữa năm 2007, các đại gia lại đi trước một bước? bán ào ạt các cổ phiếu cổ đông chiến lược của các tập đoàn lớn? (chắc các bác không thấy ngẫu nhiên khi mà hiện tại hàng loạt các đại gia bán cổ phiếu cổ đông chiến lược của mình chứ?) sau đó chuyển sang mua cổ phiếu của các công ty con (của chính các tập đoàn đó) mà thường là mua với giá bằng mệnh giá, sau đó nhanh chóng bán lại với giá cao gấp nhiều lần. Lại một lần nữa các đại gia lại hốt bạc một cách khá dễ dàng? rủi ro thì kẻ đến sau sẽ gánh hết! Đại gia mãi mãi vẫn là đại gia, cò con thì mãi mãi vẫn là cò con!

    Túm lại là các chiêu bài của các đại gia là khá đa dạng, nhanh chóng, và khi các bác nhận ra được thì đại gia đã phất lên rất rất nhiều rồi! Và cũng mong những anh em ở đây, có ai có đầu óc nhạy bén, tầm quan sát tốt, thấy được các đại gia có những nước cờ mới thì xin mời vào bàn luận và báo cho anh em biết. Không dám hy vọng có trong tay vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ... chỉ hy vọng ăn theo để có "vài chục tỷ" là mãn nguyện lắm rồi! Nay kính bút!



    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 24/07/2007
  2. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    351
    có lên vote cho chú ko nhỉ
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Vote thì lẳng lặng mà vote, xì pam làm gì?
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Bao giờ mới đến bước ngoặt của mình nhể? mà ko biết ngoặt lên hay ngoặt xuống nữa!
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Tội nghiệp mấy em đang kêu khổ, anh Bình, anh Châu bán CP FPT ra ào ào mặc dù giá giảm thê thảm. Nhưng mà anh Bình, anh Châu vẫn không hề gì, lấy tiền lập NH, CK và mấy công ty con, sau đó bán CP lại với giá cao nhiều lần thu tiền về bộn túi! Chậc! Đại gia mãi mãi là đại gia!
  6. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Bác chủ topic đề cập đến một vấn đề và khía cạnh rất thú vị của TTCK và XH VN hiện nay ....

    Chúc cho các đại gia lém lỉnh đó ngày càng giàu hơn.... lập ra nhiều cty, nhà máy hơn để tạo công ăn việc làm cho xã hội..... thiếu việc làm là chị em ở nông thôn ra Đồ Sơn hết ...
  7. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    bác có biết tỷ lệ đại gia/Lã Bất Vi là bao nhiêu không?
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Đíu mua cp của những công ty con cho các đại gia chết mịa nó đi, ai bảo tham lam cái gì cũng vơ để đại gia hốt bạc, còn mình là người cầm giấy cuối cùng éo biết bán cho ai
  9. daicathin

    daicathin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông này có hay đi Đồ sơn hay không mà thấy nhắc suốt thế...
    Đại gia nào thì không biết nhưng đảm bảo tất cả đều do gặp thời mà nên, 10 ông phấn đấu thành đại gia thì 5 ông đi tù, 4 ông phá sản còn 1 ông nên người và thành đại gia.
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Nói như bác thì suốt đời chỉ có cái máng lợn, mong làm công ăn lương thì có mà 10 năm cũng chưa mua được cái nhà làm chốn dung thân chứ mơ tưởng gì mà làm đại gia? Không bàn tới mấy ông tham ô, rút ruột ngân sách thì cũng phải công nhận là hiện tại có phần lớn các đại gia phất lên là nhờ vào cái đầu hơn hẳn chúng ta một bậc chứ đâu phải là cái hạng thấy người ta giàu lên rồi tặc lưỡi: ?okhông làm bậy lấy đâu ra nhiều tiền thế??. Cái bọn ấy thì suốt đời chẳng ngóc đầu lên! Làm đàn ông hiện nay mà không có tiền tỷ trong tay thì nhục như ...

    Bác không mua CP của mấy công ty con thì thật sự công ty mẹ đã giảm đi lợi nhuận và gánh chịu rủi ro cho các công ty con rồi! Thế có khi nào bác tự hỏi sao mấy công ty lớn dạo này nó giảm giá thảm thế? Chỉ tại các đại gia đấy thôi bác ạ!




    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này