Các bác nên nhớ: Chiến lược kinh doanh của Hưng lùn là một vốn bốn lời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Emtoanthua, 24/08/2007.

8347 người đang online, trong đó có 1312 thành viên. 15:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1373 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Emtoanthua

    Emtoanthua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    3
    Các bác nên nhớ: Chiến lược kinh doanh của Hưng lùn là một vốn bốn lời

    Cổ đông chiến lược của CTN giá 10 - >40
    Cổ đông chiến lược của PAN giá 10 - >60
    Cổ đông chiến lược của VSH giá 10 - >40
    Cổ đông chiến lược của PPC giá 10 - >50
    ...............
    Cổ đông chiến lược của PTC giá 45 - >180
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đấy là thời kỳ Đồ Đá.Bây giờ là thời kỳ Đồ Đểu,của khó người khôn nên sẽ ko lặp lại mức giá đó đâu nhé Bác à.
  3. Emtoanthua

    Emtoanthua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    3
    Thế mới xứng đáng là anh Ba Hưng chứ
  4. echphacoc6

    echphacoc6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, đối với bác Hưng lùn thì càng khó khăn lại càng ra tiền, thế mới lạ.
  5. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Bác Hưng từng du học ở Đức, chỉ vì một lỗi khách quan mà bị đuổi học. Về VN, nhờ bố mẹ có quen biết, bác Hưng kiếm được chân bảo vệ kiêm trông xe ở UB tỉnh Khánh Hòa.

    Rồi một hôm có đoàn doanh nghiệp Đức đến thăm, nhờ vốn tiếng Đức lưu loát, bác Hưng chuyển từ trông xe lên trợ lý văn phòng chủ tịch. Đời sang trang mới ..................

    Thức thời, bác Hưng thành lập công ty Xuyên Thái Bình Dương chuyên lau kính và dọn rác, kiếm ác, niêm yết ở Hastc với mã giao dịch PAN.

    Bác Hưng sớm nhận ra rằng: mọi thông tin đắt giá đều bắt nguồn từ Bộ KHĐT, và thế là bằng mọi giá, vợ Bác trở thành nhân viên văn phòng Bộ. Từ đây, mọi động tĩnh về tiền ra tiền vào, liên quan đến sinh mệnh dân tộc sẽ đến tai bác với tư cách là người dân đầu tiên (không tính chính khách nhé)

    Bác cũng sớm nhận ra một chân lý:

    - Chi nhánh có thể lớn gấp 10 văn phòng công ty - Nhưng trụ sở chính thì phải nằm ở Hà Nội - Trái tim của cả nước

    Ai muốn nghe thêm chuyện Bác Hưng bán ý tưởng thẻ giảm giá chuyện bác Hưng đi học chứng khoán năm 1995 xin mời PM cho tôi sẽ rõ
  6. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Bác post lên đây cho bàn dân thiên hạ xem cái, PM lại mất vàng
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    Nghi bác này là gián điệp của anh HƯNG gài vào các diễn đàn lắm. Ngoài ra còn nghi nano9, cai_cun... nữa. hế hế
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Các điều khác thì em biết,nhưng riêng điều bôi vàng đó là sao,ko tin.
    Điều đi học ck năm 95 bác kể đi,nghe nói là bác ý chăm chỉ học trong khi các bác khác thì đi săn girl?Nếu bác pm riêng thì cũng tốn công lắm post luôn lên đây đi.
  9. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    chuyện công ty dọn rác là chuẩn roài, sao lại ko tin
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Dạ, có nhiều bác trên này làm chứng, em ko phải gián điệp của anh Hưng ạ. Hồi xưa em đi học tiếng anh, cứ lớp nào nhiều con gái xinh là em chui vào học. Hôm nọ lên forum thấy em Nano ngồi lớp này nên em cũng chui vào thôi. Tình cờ ý mà. Nói chung em chơi CP theo phong trào, vui là chính, giao lưu học tập và làm quen với các em gái là chủ yếu. Em xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các bác

Chia sẻ trang này