Candle in the wind...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 24/01/2010.

3654 người đang online, trong đó có 1461 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 221809 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Candle in the wind....

    Các bác biết bài hát này chứ? Hồi tôi còn nhỏ, lúc đó cũng cách đây đến 13 năm. Khi đó nhà ai có đầu đĩa CD là sang lắm rồi. Tôi vẫn mong có một cái trong nhà để hát hò nhưng không dám nói ba vì sợ không có tiền mua. Rồi một hôm ba mang về một chiếc đầu CD. Made in Japan hẳn hoi nhé, hỏi ba mua bao nhiêu tiền, ba nói gọn lỏn: 1000 đô. Tôi ngạc nhiên quá, tưởng tai mình nghe lầm, vì lúc đó 1000 đô là số tiền lớn, tôi biết ba mẹ tôi là công chức nhà nước, đâu dễ kiếm số tiền đó. Nhưng trẻ con mà, đâu có quan tâm nhiều, chỉ thích chơi thôi. Thế là tôi bật ngay lên nghe rồi hát ông ổng:Your candle burned out long before' Your legend never did'....
    Sau này, khi tôi đã lớn, rồi đi làm, tôi mới biết hồi đó ba tôi đã phải vất vả buôn bán mới có thể kiếm thêm tiền cho cả nhà. Ai cũng vậy thôi,lương nhà nước đâu đủ sống, huống chi phải lo cho cả gia đình.
    Vậy mà không hiểu sao tôi lại chọn cái con đường mạo hiểm này để kiếm thêm tiền. Nếu một người dân bình thường nghe đến hai từ "chứng khoán", tôi bảo đảm họ sẽ sợ ngay. Khi biết tôi đem tiền "nướng" vào chứng khoán, cả nhà tôi lúc nào cũng nói "chơi in ít thôi". Vậy mà chẳng hiểu sao càng dấn thân vào sâu trong "rổ trứng" này tôi lại càng thấy thích thú. Tôi lao vào tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi tất cả những gì có thể học được, vì tôi biết tôi chỉ là dân nhỏ lẻ, nếu không trang bị kiến thức thì rất khó có thể tồn tại trên chiến trường đầy khốc liệt này. Anh không mạnh thì anh không thể tồn tại. Vậy thôi, dù cho anh đang ở trong sòng bạc hay trên chiến trường.

    Đoạn sau này, tôi đã đắn đo suy nghĩ mãi, không biết có nên viết ra hay không, nhưng tôi vẫn sẽ viết. Mấy ngày spam chán quá (dù spam rất vui :) ) .
    Những ngày tuần sau sẽ là những ngày quyết định số phận của thị trường.Nhìn toàn cảnh: tôi khẳng định thị trường đang là Bull market. Lấy chu kỳ của thị trường là 2 năm, thì chúng ta đang ở trong giai đoạn tăng trưởng của Primary wave 3 (hoặc 2 -giả định trường hợp wave 2 chưa kết thúc).

    Theo những người bi quan, họ cho rằng quá trình điều chỉnh của Primary wave 1 chưa kết thúc, có nghĩa là wave 2 vẫn đang tiếp diễn. Vậy tính từ điểm bắt đầu của sóng A đến điểm bắt đầu của sóng B (sóng B theo giả thuyết này là sóng tăng từ 43x lên 54x) - hơn 100 điểm. Sóng A như vậy có độ dài gần 200 điểm. Giả định sóng C đang diễn ra thì sóng C sẽ có độ dài xấp xỉ sóng A, tức là VNI sẽ về gần 34x. Nhưng nếu nhìn vào Primary wave ta sẽ thấy: Primary wave 2 nếu có điều chỉnh sẽ chỉ xuống thấp nhất là 61.8% wave 1, tức là 385 điểm.

    Một luận điểm khác của một số bác cho rằng: sắp hình thành intermediate wave 5, tôi cho rằng đó cũng là luận điểm sai. Lý do là vì nếu thế thì wave 4 có độ dài gần 200 points sẽ thấp hơn đỉnh wave 1. Mặt khác đây không phải là mô hình sóng đường chéo tam giác, nên wave 4 không thể phá vỡ quy tắc này.

    Cũng phải nói rằng, nếu VNI tiếp tục giảm, phá vỡ fibo 61.8% của sóng lên từ 43x-54x , thì sẽ gãy sóng up thực sự, primary wave 2 sẽ tiếp diễn, và sẽ trở thành sóng mở rộng. Lúc đó thì khả năng confirm vai-đầu-vai thuận sẽ lớn hơn, mặc dù xét trên khía cạnh volume, nó không đúng với lý thuyết kinh điển.

    Candle rating và Ichimoku rating đang khá xấu, phải nói là như vậy, mặc dù phiên thứ 6 đã cho tín hiệu rất tích cực, tích cực hơn những hôm trước rất nhiều. Nến trắng (nến đỏ rỗng) hôm thứ 6 đã nhen nhóm lại một cơ hội, nó đồng thời cũng làm sống lại (gọi là hồi sinh cũng được) sức mạnh của inverted hammer hôm thứ 5. Vol của cây nến này thấp hơn cây nến ngày T5, nhưng với chiếc gap nhỏ (chưa đến 1 point), nó vẫn đóng vai trò là một ngôi sao cho chiếc inverted hammer . Và hy vọng gì? Một double star chăng? Đồ thị tuần thì xấu hoắc, chăc ai cũng biết. Với short time period ichi, cây nến hôm T6 đã rơi xuống mây, 1% đã xẩy ra. Với kiểu thị trường như vậy thì đành phải cất nó đi vậy. Nhìn lại long time: trong lịch sử chưa bao giờ lại phiêu du trong mây lâu như vậy. Đoạn này nếu phân tích kỹ thì dài lắm, thôi đành buông một câu "lạc lối hồng vân" vậy.

    Một falling wedge nhỏ đang hình thành, độ dài các sóng nhỏ lên xuống đang ngắn lại. Một cây nến trắng đủ dài, với vol tốt sẽ làm được tất cả các nhiệm vụ: creat Morning star, break falling wedge, confirm minor wave 3 and Primary wave 3, catch Kumo. Và lúc đó sẽ lại ăn lồi mồm.

    Tôi vẫn nắm giữ cổ phiếu, và chưa bao giờ muốn bán ra trong thời điểm này. Tôi quá gan lỳ hay bảo thủ? Tuần sau, tất cả sẽ sáng tỏ. Tôi không tin có một thế lực nào đó có thể "nắn" . Giờ thì đi ngủ thôi.
    Good luck !
  2. lexus2009

    lexus2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này tốt đây, bái phục về được vote sao

    k hiểu là sao 5 hay 1 sao??? k phân biệt được trình đố, nhưng khủng thật
  3. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    mặc dù là dân chứng nhưng em ko hiểu lắm về phân tích. tuy nhiên đọc bài của nhok thấy rất hay, lí luận cũng sắc bén và cuốn hút@};-
  4. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401

    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thành viên từ
    09:57, 03/01/10

    Được cảm ơn 1051 lần


    3 tuần từ newbie thành Thành viên gắn bó

    1051 lần cảm ơn?

    How can you do this?

    one big surprise



  5. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
  6. ryudo

    ryudo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Đã được thích:
    8.960
    Tuy rất vô lý nhưng em cứ có cảm giác anh nhokyeu với tintin là 1 @};-[r2)]
  7. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    :)):)):)):)):)). Nhock ui em kó nhiều fan wá. Khi nào kí hông hết kần tuyển thư kí nhớ kêu chị nhé;));));))
  8. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.672
    merci beaucoup, hoàn toàn k hiểu bác nhok nói gì hết hehe. Tóm lại là tung đồng xu đúng k? Em cũng sấp ngửa phát cho nó máu lửa, tuần sau cứ hàng lởm mà múc :D
  9. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Bái phục 02 sư phụ spam này công thêm fan hâm mộ

    Một bé thành cá mập một bé thành mèo câu cá mập. Vậy kết kục là thế nào nhỉ ?

    Khó hiểu quá trời ...............

    :((:((
  10. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    hỉu chít liền pác ui:-":-":-"

Chia sẻ trang này