CHẾT VÌ CHỨNG KHOÁN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boy0912xxx, 17/09/2007.

1586 người đang online, trong đó có 634 thành viên. 10:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 692 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    1
    CHẾT VÌ CHỨNG KHOÁN

    Chết vì chứng khoán

    Năm 1932, một nhóm các nhà đầu tư tài chính giàu nhất thế giới gồm 7 người gặp nhau tại khách sạn Edgewater ở Chicago (Mỹ). Tài sản của họ nhiều hơn cả Kho bạc Nhà nước Mỹ cộng lại và trong nhiều năm qua, giới truyền thông đưa tin về họ như những mẫu thành công điển hình.


    Jesse Livermore. Ảnh:pam
    Họ là Charles Schwab - Chủ tịch Tập đoàn thép lớn nhất thế giới, Arthur Cutten - nhà đầu tư lúa mì lớn nhất thời kỳ những năm 1932. Người thứ ba là Richard Whitney - Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán New York; Albert Fall - thành viên Nội các, Jesse Livermore - nhà đầu cơ giá xuống nổi tiếng nhất Phố Wall, Leon Fraser - Chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và Ivan Kruegger - ông chủ hãng độc quyền lớn nhất thế giới.

    Điều gì đã xảy ra với họ? Ông Schwab và Cutten chết trong khốn khó, Whitney phải ở trong nhà lao Sing Sing nhiều năm. Fall cũng ngồi tù thời gian dài, nhưng sau đó được phóng thích nên ông đã qua đời tại nhà. Những người còn lại như Livermore, Fraser và Kruegger đều tự vẫn.

    Cuốn sách "Chết vì chứng khoán" kể về cuộc đời Jesse Livermore - một trong bố bảy nhà đầu tư chứng khoán tài ba nhất mọi thời đại kể trên vừa được Công ty Phát hành sách Alphabooks giới thiệu chiều 17/9.

    Sự thăng trầm của số phận và gia đình của nhà đầu cơ vĩ đại Jesse Livermore được thể hiện trong 444 trang viết và được xây dựng dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người sống sót trong gia đình và những người đã chứng kiến các sự kiện trong cuộc đời ông. Jesse Livermore, một trong những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất thế giới, nhưng chính ông cũng phải đón nhận một kết cục hết sức bi thảm: gia đình tan vỡ, tài chính phá sản và tự sát trong tuyệt vọng.

    Giám đốc Alphabooks - Nguyễn Cảnh Bình cho biết, "Chết vì chứng khoán" của tác giả Richard Smitten chỉ là một trong 7 cuốn sách viết về thị trường chứng khoán và vòng quay của vốn đầu tư mà công ty muốn giới thiệu với đông đảo những người đang, đã và sẽ tham gia thị trường chứng khoán.

    Theo ông, những ngày này, thị trường chứng khoán Việt Nam đang rơi vào tình trạng đóng băng, ảm đạm. Giá cổ phiếu liên tục giảm khiến cho các nhà đầu tư "non tay", ít vốn muốn bán tống bán tháo cổ phiếu vì sợ càng để lâu càng thua lỗ. Giá giảm liên tục cũng khiến nhiều người không dám mua vào vì sợ trắng tay. Tuy nhiên theo các chuyên gia phân tích tài chính, đây chính là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư ngồi lại suy ngẫm, tham khảo những kinh nghiệm, chiến thuật hợp lý. Những cuốn sách viết về kinh nghiệm đầu tư của các ông trùm buôn bán cổ phiếu là một kênh tham khảo rất hữu hiệu.

    "Chúng tôi chẳng đưa ra bất kể lời khuyên nào với các nhà đầu tư trong lúc này song với những câu chuyện kể về số phận của các nhà đầu tư trên thế giới sẽ phần nào lý giải phần nào câu hỏi: vì sao có người thành công và có kẻ thất bại", ông Bình cho biết thêm.
  2. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    1
    Theo các bác thì lối cũ hay tazan sẽ đi theo con đường của Jesse Livermore
  3. vietgacuccu

    vietgacuccu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Thực ra thiếu 1 chút nữa tôi cũng đi theo con đường của Jesse Livermore rồi. Cái hồi mà giá thằng REE có 28.2 tôi ôm vào 1 đống, suýt nữa còn đặt cả nhà cả cửa ( may mà thủ tục lằng nhằng nên chưa kịp cầm cố ngân hàng ). Ôm 1 đống xong cầm cố cổ phiếu liên tục để mua tiếp đến kịch kim mới thôi. Sau đó nó xuống đến khoảng 22 hay 23 gì đó thì ngân hàng xiết nợ. Đành phải bán sạch đi để trả nợ, chưa kể bọn ngân hàng nó ăn hàng đống lãi của mình no nê rồi. Nhục nhã ê chề nhưng nghĩ lại cũng còn may vì vẫn chưa cắm nhà. Từ đó trở đi không dám bén mảng đến sàn nữa. Đến hơn 1 năm sau nhỡ tay bấm vào cái bảng Chứng khoán trang Vnexpres ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thằng REE mà tiếc. Chắc các bác cũng biết lúc đó giá nó gấp xx lần rồi vì giá hiện tại cũng đã chia rồi. Càng đau hơn khi nghĩ lại chuyện của gần 2 năm trước, nhưng mà máu chứng khoán nó lại nổi lên. Tuy nhiên lúc này thì chả còn đồng éo nào cả. Giờ chỉ chơi cho vui cho nó đỡ buồn chân buồn tay, mỗi tháng lĩnh lương trừ tiền đưa cho vợ thừa ra hơn 3 chai mua mấy lô cho nó gọi là có đầu tư đỡ ngứa nghề. Tóm lại là bây giờ *** biết là ngày xưa mình may hay không may nhưng mà tóm lại chưa đến mức tán gia bại sản, đi tù đi tội. Suy cho cùng vẫn là may hơn cái ông Jesse Livermore đó.
  4. kimiye

    kimiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thiếu 1 chút nữa tôi cũng đi theo con đường của Jesse Livermore rồi. Cái hồi mà giá thằng REE có 28.2 tôi ôm vào 1 đống, suýt nữa còn đặt cả nhà cả cửa ( may mà thủ tục lằng nhằng nên chưa kịp cầm cố ngân hàng ). Ôm 1 đống xong cầm cố cổ phiếu liên tục để mua tiếp đến kịch kim mới thôi. Sau đó nó xuống đến khoảng 22 hay 23 gì đó thì ngân hàng xiết nợ. Đành phải bán sạch đi để trả nợ, chưa kể bọn ngân hàng nó ăn hàng đống lãi của mình no nê rồi. Nhục nhã ê chề nhưng nghĩ lại cũng còn may vì vẫn chưa cắm nhà. Từ đó trở đi không dám bén mảng đến sàn nữa. Đến hơn 1 năm sau nhỡ tay bấm vào cái bảng Chứng khoán trang Vnexpres ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thằng REE mà tiếc. Chắc các bác cũng biết lúc đó giá nó gấp xx lần rồi vì giá hiện tại cũng đã chia rồi. Càng đau hơn khi nghĩ lại chuyện của gần 2 năm trước, nhưng mà máu chứng khoán nó lại nổi lên. Tuy nhiên lúc này thì chả còn đồng éo nào cả. Giờ chỉ chơi cho vui cho nó đỡ buồn chân buồn tay, mỗi tháng lĩnh lương trừ tiền đưa cho vợ thừa ra hơn 3 chai mua mấy lô cho nó gọi là có đầu tư đỡ ngứa nghề. Tóm lại là bây giờ *** biết là ngày xưa mình may hay không may nhưng mà tóm lại chưa đến mức tán gia bại sản, đi tù đi tội. Suy cho cùng vẫn là may hơn cái ông Jesse Livermore đó.


    [/quote]
    Bác còn vay nợ được chứ, chứ bây giờ em đang máu mà chẳng vay được ai cả, chỉ có mấy đồng còm chơi cho vui, lên sàn mà cũng thấy bùn vì mình ít $$$$ quá.
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ợ quá
  6. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Lãng nhách
  7. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Ta đang đầu tư CK tự nhiên để mấy tay bán sách vào quảng cáo nói năng luyên thuyên làm ACE mất tập chung.
    Kiếm mục khác mà quảng cáo nhé. Mất thời gian.

Chia sẻ trang này