Chờ tới vụ thu đông.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MaggieT, 21/07/2020.

6026 người đang online, trong đó có 801 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 115673 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    quân tử là người bảo vệ lẽ phải, họ luôn tự hào về chính mình, người khác thì luôn yêu quí họ. quân tử thì sống theo phần người, tiểu nhân thì sống theo phần con. quân tử sẵn sàng chết vì lẽ phải, trong lịch sử có những triết gia bảo vệ lẽ phải mà chấp nhận uống thuốc độc, chứ không chịu phản bội lẽ phải. quân tử thì được tạc tượng, tiểu nhân thì bị phỉ báng, khinh bỉ. tùy bác chọn thôi
    ngocmai227 thích bài này.
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.882
    Cái gì cũng có tính tương đối thôi cụ, ví dụ ra đường thấy cướp cụ nhẩy vào bắt, bị phản dame thì cụ lại thành có lỗi với bản thân, với gia đình, với bạn bè, với những người yêu quý cụ :))
    Với cả cái chính là cụ còn chưa hiểu e viết gì mà :drm1
    MaggieTsoigia_vungcao thích bài này.
  3. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    thì bác phải làm sao mà vừa giúp được người ta mà không thiệt mình chứ. hô hoán lên cho mọi người cùng giúp.
    tất nhiên quân tử là phải luyện, vì phải trái đúng sai không phải lúc nào cũng rõ ràng, phần con và phần người không biết lúc nào bên nào sẽ lớn hơn
    Last edited: 29/07/2020
    ngocmai227 thích bài này.
  4. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.191
    Lại tím man mác rùi :rolleyes::) ~o)%%-
    Hu_Truc_Vnngocmai227 thích bài này.
  5. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.882
    Siêu thật ;;)
  6. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    Còn nếu bác bảo bác không hại ai là được thì là vẫn chưa được nhá. Trong tập thể những kẻ ba trợn luôn ít hơn những người tử tế, nhưng tại sao những kẻ này luôn đè nén được số đông, là vì có nhiều người như bác, chỉ đứng nhìn và nói tôi không cần làm gì, không hại ai. Xã hội mà nhiều người như kiểu bác nói chỉ biết đứng nhìn, mặc dù không hại ai, nhưng không đấu tranh bài trừ cái xấu thì là một xã hội thảm họa.

    Bác thấy em nói có đúng không
    ngocmai227 thích bài này.
  7. shareprediction

    shareprediction Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Đã được thích:
    7.879
    Khi nào bắt đáy T3 được Mẹc ghi?
    Hu_Truc_VnMaggieT thích bài này.
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.882
    Cùng câu hỏi 8->
    MaggieT thích bài này.
  9. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.191
    [​IMG][​IMG]
    "Dàn bác sĩ giỏi, team “siêu nhân” của Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội đã đổ bộ vào hỗ trợ cho Đà Nẵng, đến Giám đốc bệnh viện cũng tự ký quyết định cho chính mình làm trưởng đoàn để vào “chiến trường” mới đầy nóng bỏng" - St
    Thuở nhỏ, Maggie đã từng nghe Ông Bà và Cha Mẹ kể về tấm gương quả cảm của các bác sỹ BV Bạch Mai thời chống Mỹ , ngày đêm lăn xả không quản hiểm nguy và gian khổ để cứu chữa ,bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Bây giờ cô bé con hồi ấy vẫn rưng rưng khi đọc tờ quyết định của Giáo sư Giám đốc BV Bạch Mai... :)@};- Thế hệ đi trước các Anh , các Chị đã từng ngang dọc nơi chiến trường, đã có nhiều y bác sĩ trở thành liệt sĩ @};-. Và giờ đây, mang trong tim lời thề Hippocrates cùng tình thương vô bờ với đồng loại, các Anh Chị lại xả thân trên mặt trận không tiếng súng-nơi mà tính mạng của các bệnh nhân, thậm chí của bản thân các Anh Chị lúc nào cũng có thể ngàn cân treo sợi tóc o:-)o:-)o:-). Sự hy sinh, sự chịu đựng,những thiệt thòi, những giọt nước mắt ẩn giấu... đâu đó ở những mẩu truyện mà báo chí viết về các Anh,Chị trong làn sóng Covid thứ nhất, giờ lại tiếp diễn , có khi còn khắc nghiệt hơn ở làn sóng thứ hai này (*)(*). Nhưng vượt lên tất cả , các Anh Chị bước đi nhẹ bẫng, không một chút đắn đo, vì nhiệm vụ cao cả, vì lương tâm người thầy thuốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình , và cả dân tộc Việt Nam.Đứng trước các Anh Chị , em thấy mình thật nhỏ bé, và tự nhủ sẽ càng nỗ lực làm tốt hơn nữa việc của mình, để chung tay với đồng bào,trở thành hậu phương vững chắc cho các Anh Chị yên tâm dồn toàn lực chiến đấu với dịch bệnh, cho tới ngày cơn ác mộng này chấm dứt, và cuộc sống của chúng ta trở lại bình an. @};-@};-@};-%%-%%-%%-
    P/S : Đôi lời tri ân tới các Anh, các Chị từ một công dân của thủ đô Hà Nội,một người con của dân tộc Việt Nam, đồng thời là người cháu, người em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều duyên nợ với BV Bạch Mai :)@};-%%- , cũng là lời chia sẻ chân tình với anh chị em trên f. ~o)~o)@};-%%-
    @sunflower26 @tinh tam @Hu_Truc_Vn
    Hu_Truc_Vn, Longnv3, LINHPLC5 người khác thích bài này.
    MaggieT, Hu_Truc_VnNGAYMAITROILAI SANG đã loan bài này.
  10. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.882
    Muội về ko nói câu nào xong đi ngay à? :))
    Chúc muội ngày mới an bình! %%-%%-%%-
    MaggieT thích bài này.

Chia sẻ trang này