Chủ nhật này cùng chuyên gia hào hoa MINH DUY: OFLIne tại sài gòn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 14/08/2007.

1214 người đang online, trong đó có 485 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2055 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Ý tưởng hay quá, sao e không nghĩ ra sớm nhỉ
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Chỉ cần áp dụng bài: xong việc thì lại đứng ra cửa sổ làm mấy động tác thể dục rồi chui xuống gầm giường là xong
  3. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    EM đề nghị bác Dylanman vào vai công tử hào hoa. Vietha83 vai cắp tráp (í quên, cắp cặp cho công tử). Bác Invisible thì làm vai điếu đóm, châm thuốc cho công tử
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Dzậy các em ấy tưởng các anh Bắc Kỳ uống thuốc cường dương, tiết kiệm chi phí như bác cũng hay nhưng bị phát hiện thì mất mặt ace ngoài HN lắm
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ai lại chui gầm giường, gì chứ em với thủ trưởng em ngày không chống đẩy ngót ngét 1000 cái thì ko trông xe đc đâu. Nên bác invi dollar xem lại đi nhé.
    Cho 2 bác đóng vai kaka và sincere là hợp nhất. em chỉ cắp tráp theo hầu vì em ko hào hoa, chỉ mãi mãi 1 tình yêu thôi.
    (nhưng chén thì lúc nào cũng ready, he he)
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Làm thế thì các Bác nhường em cho nó lành.
    Mất mặt dân ngoài Bắc quá. Các Bác về tập uống rượu thuốc ngâm rắn, đại bàng đã rùi hẵng đi
    Cứ để một mình em chiến tuốt !
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Chuyện mà tớ nhắc tới có đoạn kết khi cô nàng ngó xuống gầm giường thì thấy 1 đàn 5 chú đang nằm dưới cơ.

    Kết luận là nhiều chú chưa đọc chuyện đấy, tớ đã liên lạc với mod bên GDGT cho chú nào chưa được phổ biến kiến thức thì sang đó dự giờ rồi nhé

    VietHa nên đi, vì biết đâu trong số fan hâm mộ kaka hào hoa lại có Dê núi nhà chú lạc đàn
  8. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Sau mấy ngày chỉ có ăn và chơi , anh rút ra kết luận là ăn chơi cũng cần phải có nghị lực và ý chí cao. Chẳng hạn Quan Công ngày xưa qua 5 ải chém 6 tướng thì anh ngày nay qua 3 đêm ở đất SG đã kịp chém 4 mỹ nhân , vất vả chẳng khác nào chiến binh nơi sa trường, anh nghĩ là còn vất vả hơn vì phải có nghị lực để chịu đựng sự cám dỗ ...
    Thôi, anh chuồn đây ...
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Run tay không gõ tiếp được phải ko
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.222
    ! Chạn nhị

Chia sẻ trang này