Chuện tình tay 3 ly kỳ trên Ho

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cricket23, 11/10/2007.

3607 người đang online, trong đó có 1442 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 958 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuện tình tay 3 ly kỳ trên Ho

    Câu chuyện xảy ra từ thời ky Cổ Chứng xa xưa của VN. Một mỹ nhân tên là TNA hút hồn hai chàng trai lực lưỡng tên là VFC và VNE. TNA quý cả 2 chàng, k bít nên lựa chọn chàng nào nên đành cầu chúa trời giúp đỡ. Chúa trời ra tay giúp đỡ và đưa ra 1 cuộc thi Marathon. Chú trời bảo: Ta sẽ đưa là 1 cuộc thi Maraton đích đến là 100km từ đây, nếu chàng nào đến trước thì chàng đó sẽ đc sở hữu nàng TNA , nhưng đồng thời TNA cũng phải đến đc đích này thì mới đc chọn chàng chai chiến thắng kia. Thế là cuộc thi bắt đầu. Hai chàng dốc hết sưc lực chạy trước, TNA chậm rãi theo sau. Cuộc đua giữa hai chàng dường như cân tài cân sưc, bám sát nhau, nhưng k may đến quá 1/2 chặng đường thì TNA bị... bong gân Vì bản tính nhân từ , VNE đã quay lại đẽ dìu TNA đi cùng, còn VFC thì mãi mê với ý nghĩ mình phải chiến thắng nên cứ chạy không thèm ngoái đầu. Cuộc thi đang ơ hồi gay cấn, chúa trời một mặt phải giữ lời hứa của mình, một mặt lại muốn tác thành cho TNA và VNE nên đang tính kế làm sao để TNA và VNE cắn đích trước nhưng vẫn phải đảm bảo tính công bằng... Trong khi đây thì VFC cách đích không xa... Một tình huống nan giải...

    Mời các pác cho nốt kết chuyện
  2. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    up phát, hay thía mà k ai ủng hô
  3. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Wow hay thật đoá. Em phải tự chọc cù lét để cười nè.
  4. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Hic lần đầu tiên nghe nói đọc chuyện cổ tích buồn cười
  5. hailoc

    hailoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Đã được thích:
    2
    Bà con ôm TNA ác quá, 2 phiên trần liên tục. Có tin tốt phải không các bác?
  6. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn chưa bít gì àh, tìm keyword "TNA" trên 4rum này đi
  7. phuccoi

    phuccoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Đã được thích:
    0
  8. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay vậy ta??? Há há

    Hay vậy thì dự đoán kết chuyện phát nào
  9. enoughbest

    enoughbest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia đây rồi:

    Trời xanh cũng có sự thiên vị, ông ta bèn ra luat them la phai thi ket hop ca boi thuyen vuot dai duong nua.

    Ong tạo ra 1 cơn gió thổi phía sao con thuyền mà TNA và VNE đang ngồi để đuổi theo VFC, 1 mặt tạo ra những con sóng lớn ngăn cản bước tiến của VFC. (Thiênvị quá)

    Khoảng cách cứ thế dần dần được thu hẹp, nhưng khoảng cách đã quá gần, nên VFC đang có quá nhiều cơ hội chiến thắng. Không lẽ trời lại phụ lòng người mà ko tác thành cho đôi uyên uơng, mà có phụ cũng chả sao, chả ảnh hưởng gì đến giời xanh

    Nhưng tức nhất là không lẽ mình ko làm gì đuợc cái thằng VFC này, tao là ông giời cơ mà

    Giời nổi máu điên đập tay xuống bàn, 1 cơn đại hồng thuỷ hất phăng VFC trở lại, đáng đời mày, dám bật giời à ?

    Cơn đại hồng thủy cuốn phăng VFC hoàn thành nhiệm vụ, và trong cơn cuồng nộ, nó vô tình ko biết rằng khoảng cách đã quá gần nên ko thể dừng phanh , nó cuốn luôn TNA và VNE đang hăm hở lao về đích 100.

    Câu chuyện tay 3 kêt thúc bi thảm, cả 3 chìm sâu vào đáy đại dương ...

    Được enoughbest sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 11/10/2007
  10. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi

    Chết hết cũng đc, về đến đích rồi chết cũng đc, em se nhảy ở giá 99 cho pác hứng nhé

Chia sẻ trang này