Chứng trường có những vần thơ!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 04/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8655 người đang online, trong đó có 1403 thành viên. 11:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 260565 lượt đọc và 3296 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Hi, cứ vui đã bác, lo gì chớ!
    --- Gộp bài viết, 04/12/2017, Bài cũ: 04/12/2017 ---
    Tháng ngày chưa đủ nghĩa phu thê
    Thiên hạ ghen ăn tức bộn bề
    Đổi cái mặt buồn ra hớn hở
    Chồng ôm thật chặt đổi chi hề:p
    :)):)):))
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Ôm lâu thét chán hết còn mơ
    Nóng nực mần ri chạy có cờ
    Thay đổi tí cho vui khỏi chán
    Như là đổi gió mới nên thơ. :D:)):)):))=))=))=))

    F xưa nay có một cô nàng
    Oánh chứng thì thôi khỏi phải bàn
    Nhưng kẹt cái điều chồng lại chửa
    Vưỡn đang tìm mãi một anh chàng. :D:)):)):))=))=))=))
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Gieo vần không sánh được Cỏ May
    Luật thơ không so được Dân Cày
    Mượt mà đâu bằng nàng Văn Nghệ
    Minh Hoàng thơ phú mới tuyệt hay...
  4. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.107
    Mới biết pic thơ được ít ngày
    Nên em chưa tỏ mọi điều hay
    Chẳng ngờ nơi chứng trường khốc liệt
    Lại nhiều thi nhân đến thế này...
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Những cổ phiếu chưa tăng giá
    Theo Thành Nam/ Thời báo Kinh tế Sài Gòn

    Dòng tiền chảy vào các cổ phiếu SmallCap và MidCap có vẻ không được tự tin như cái cách mà nó đã “đổ” vào các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn.

    TIN ĐỌC NHIỀU


    [​IMG]

    So sánh mức PE hiện nay của các thị trường.

    Điều đó phản ánh tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư cho rằng về cơ bản, hầu hết các cổ phiếu có thị giá nhỏ và vừa không có được các chỉ số tài chính tốt như các blue-chips thượng hạng. Đấy là một tâm lý chưa vững vàng, có phần ngổn ngang bởi sự e ngại trong quá khứ: khi cổ phiếu thị giá nhỏ lên ngôi, sóng tăng trưởng dần kết thúc.

    VN-Index đã biến động nhiều lần như vậy trong những năm trước. Chỉ có điều năm nay và có thể trong tương lai, nó đang ở một hoàn cảnh khác. Một thời kỳ tăng trưởng mới tính bằng năm vừa chỉ mới bắt đầu và một số SmallCap và MidCap đang rất rẻ xét trên nền tảng doanh thu, lợi nhuận và khả năng gia tăng của EPS trong tương lai gần.

    Mức P/E bình quân của hai nhóm này đang ở đâu đó khoảng 6-10 lần, thấp bằng một nửa thậm chí bằng một phần ba P/E của các blue-chips cấp cao. Chính vì thế, con sóng của SmallCap và MidCap có thể kéo dài với mức tăng cao hơn của các cổ phiếu vốn hóa lớn đợt vừa qua. Và với sự tăng trưởng kéo dài, các đợt biến động hoàn toàn dễ hiểu.

    Một sự quan sát kỹ lưỡng chỉ ra tiền ngoại đang rất từ từ mua ròng ở một số cổ phiếu thị giá nhỏ và vừa, điển hình như SHB ở sàn Hà Nội. Sau khi vượt qua ngưỡng 110 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch của Hnx đang được cải thiện rõ rệt. SHB là một trong số ít những cổ phiếu còn lại của nhóm ngân hàng chưa tăng giá và đồng thời lại thuộc nhóm thị giá thấp. Sự kết hợp của hai yếu tố này, cộng thêm yếu tố đầu cơ với thanh khoản cao, SHB đang là điểm hút tiền của thị trường.

    Trong nhóm MidCap, các cổ phiếu bất động sản đã tăng mạnh. Thực ra thời gian qua, nhóm này không hề “ngủ yên”. Chúng tăng giá cùng đợt với cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng tốc độ chậm hơn. Bất động sản là nhóm doanh nghiệp có nợ lớn, các khoản phải thu không hề nhỏ, số lượng cổ phiếu lưu hành thuộc dạng cao.

    Rủi ro tiềm ẩn trong nhóm này được nhận định đáng ngại, đặc biệt với những doanh nghiệp dòng tiền về yếu. Một số cổ phiếu bất động sản tăng phi mã dựa vào thông tin chuyển nhượng dự án trong khi đáng ra giá trị thực của chúng phải dựa vào việc triển khai các dự án thật, bán các sản phẩm thật.

    Trong dòng MidCap, các nhóm cổ phiếu như mía đường, vận tải, cảng biển, sản xuất xi măng, cơ sở hạ tầng điện - nước, du lịch, xuất bản sách... đều chưa “biết mùi” tăng giá. Nhóm mía đường như LSS, SBT, QNS đang ở vùng giá thấp nhất 2-3 năm.

    Trong vòng sáu tháng qua, cổ phiếu mía đường điều chỉnh khốc liệt: LSS và QNS mất 40-50% so với mức đỉnh, SBT rơi từ 42.000 đồng về 20.000 đồng bất chấp kết quả kinh doanh vẫn tốt, trả cổ tức đều đặn và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai con số so với kế hoạch cũng như cùng kỳ.

    Nhóm khai thác, vận hành cảng biển như DVP, GMD, CLL, DXP, VGP, VSC, PHP... đứng tại chỗ kể từ đầu quí 2-2017 đến nay. Các chỉ số cơ bản của nhóm rất ổn định (một sự ổn định theo chiều hướng tăng trưởng đồng đều trong nhiều năm).

    Nổi bật trong nhóm cảng biển là GMD vừa bán một nửa mảng kinh doanh logistics cho đối tác Hàn Quốc, thu về 120 triệu đô la Mỹ, tiền đã về tài khoản và chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền 100% tức 10.000 đồng/cổ phiếu.

    Nhờ việc chuyển nhượng trên, lợi nhuận quí 4 và cả năm nay của GMD sẽ tăng vọt.Chưa kể GMD là công ty có nhiều “của chìm của nổi”, trong đó đa phần là tài sản đã khấu hao hết hoặc giá trị sổ sách vẫn ghi ở mức của mười năm trước trong khi giá thị trường đã biến động rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà một số đối tác ngoại muốn sở hữu từ 51% cổ phần trở lên của GMD và công ty đang chịu sức ép về việc “có tiền mà không biết đầu tư vào đâu cho hiệu quả”.

    Nhóm vận tải như GSP, VTO, VIP, PVT... suốt thời gian qua đứng ngoài thị trường, và nhìn VN-Index “chạy”, còn chúng cứ “bình chân như vại”. Trừ PVT thỉnh thoảng còn “nhúc nhích” theo biến động giá dầu thô quốc tế, các cổ phiếu của những doanh nghiệp còn lại đã bị thị trường cho “hít khói” dù kết quả kinh doanh, mức chia cổ tức tiền mặt hàng năm đều không tồi.

    Ở dòng SmallCap, có thể “nhặt” ra hàng chục cổ phiếu mà thị giá đang bằng một nửa giá trị sổ sách, như DAH giá trị sổ sách 11.600 đồng, thị giá 4.450 đồng, P/E chưa đầy 4 lần; AGR thị giá hơn 5.000 đồng, giá trị sổ sách gần 9.000 đồng; VKC giá trị sổ sách 12.200 đồng, thị giá 6.300 đồng...

    Sự chuyển hướng của dòng tiền từ các cổ phiếu vốn hóa lớn sang SmallCap và MidCap chưa tăng giá, do đó, là tích cực nhằm xóa bỏ sự phân hóa không công bằng và tạo thế cho VN-Index đi lên bền vững. Quá trình chốt lời từ các blue-chips sẽ còn tiếp tục và thị trường cần thời gian để dòng tiền dịch chuyển. Điểm đến của tiền chốt lời vẫn sẽ là nhóm các cổ phiếu chưa tăng giá.
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Đồn thầy bữa nọ thấy con ma
    Nhảy dựng lên như sắp cháy nhà
    Con...một...cột mông run lắp bắp:D (*)
    Khí...bà...ba khía úm ba la ;;) (**)
    Bây đâu lấy cái mu rùa úp
    Mẹ nó bung tròng mắt kiếng ra
    Hô!! Hố!!! Trước giờ ai cũng tưởng...
    Giả mù sao giỏi cực kì hà? :p:x;;):D:)):)):))=))=))=))

    (*) : Bắt chước kiểu líu lưỡi trong bài Say của @Vuthanhnguyen . :D
    (**) :.Một số vùng miền Tây Nam bộ, ngày xưa người ta hay trấn an trẻ con khi bất ngờ gặp sự sợ hãi bằng cách dạy đọc câu xem như thần chú " hú hồn hú vía, ăn cơm với ba khía ". Nhưng lúc vừa say lại sợ líu lưỡi nên thầy lặp bặp thành khí bà á. :))
  7. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.107
    Cô giáo Cỏ May lạ lắm cơ
    Nửa đêm rồi vẫn chứng với thơ
    Chồng đi công tác chưa về phỏng?
    Hay giờ này hắn đã bơ phờ? =))

    .
    Vui chút, hổng giận nha!!!
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Bác không biết chứ, giờ em mới xong việc á!
    .
    VỢ LÀ CÔ GIÁO
    Vợ là cô giáo có gì ngon ?
    Việc nhà nấu nướng đến trông con
    Chấm bài, hội giảng, coi thi, họp,...
    Lịch bả đầy trang, tớ ốm đòn !

    Vợ là cô giáo có gì vui ?
    Bả quen nghề bả, chết thằng tui
    Ở nhà, bả tưởng như trên lớp
    Bả giảng từ khuya đến tối thùi !

    Vợ là cô giáo có gì oai ?
    Sáng quần một tiết bở hơi tai
    Trưa mười lăm phút không cho nghỉ
    Tối sắp lim dim, gọi "trả bài" !

    Vợ là cô giáo có gì khen ?
    Bả hay xài viết, riết rồi quen
    Nửa đêm đang ngủ, lôi chồng dậy :
    "Viết mà hết mực, chết à nghen !"
  9. ThanhToan_CEO

    ThanhToan_CEO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2017
    Đã được thích:
    1.709
    Trúng đậm em nào mà vui phết Bác
    Sắp tết nhất giữ đạn bùm vài phát.
  10. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.107
    Sáng ra đọc bài báo thấy nói nhiều trí thức đi chạy uber nổi hứng chế tác bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam

    ĐẤT NƯỚC MÌNH

    Đất nước mình buồn quá phải không em
    Thạc sỹ, cử nhân thi nhau chạy Uber, Grab
    Học lòi mắt xong bằng vứt vào sọt rác
    Lý thuyết suông nên khó kiếm việc làm

    .
    Đất nước mình lạ quá phải không em
    Tiến sỹ như lá mùa thu nhiều không kể xiết
    Nhưng chẳng thể tạo ra dù chỉ là con ốc vít
    Máy móc phục vụ bà con nông dân vẫn tự làm
    .
    Đất nước mình thương quá phải không em
    Một người giàu lên thêm bao người nghèo khó
    Những “mầm non” bị bạo hành từ nhỏ
    Dân miền Trung chịu bão lũ quanh năm!!!
    .
    Đất nước mình ngộ quá phải không em
    Lãi tiền tỷ nhưng phạt vài chục triệu
    Lãnh đạo kiêm ảo thuật gia cổ phiếu
    Chỉ tội bầy gà không hiểu chết vì sao

    .
    Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu
    Em nỏ biết anh cũng hổng biết được
    Thôi thì dặn nhau trên chặng đường phía trước
    Rất lắm chông gai cố vững bước mà đi./.

    .....Gà......

    Định chế thêm ít nữa nhưng e phạm húy, mời các chế mỗi người làm vài khổ cho xôm :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này