Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

5688 người đang online, trong đó có 764 thành viên. 18:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 202267 lượt đọc và 1890 bài trả lời
  1. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Uh thì chụp cận cảnh nên chỉnh chút cho lung linh mà bác không lỡ còn nốt ruồi trên mặt thì nguy :D
    bongcomay, SuSuCaRotdancaychoitrung thích bài này.
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Nếu như tăng độ tương phản, tạo hiệu ứng ánh sáng giúp ảnh lung linh hơn thì còn có lí. Chứ nói chụp cận cảnh xóa phông, xóa luôn cả cái cái nền trước chủ thể, có ảnh còn tạo cái vòng tròn quanh chủ thể thì quả thật láo quá. :D:)):)):))
    bongcomay, SuSuCaRothoanglienson thích bài này.
  3. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Lâu rồi Chơi Trúng chẳng làm thơ
    Dạo bước nơi đây cứ hững hờ
    Khách đứng chờ ai lòng bối rối
    Góp thêm bài phú đẹp như mơ
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019, Bài cũ: 15/02/2019 ---
    Thì thế mới gọi là ảnh nghệ thuật . Xem ra bác cũng khó tính ghê :D
    Theo em cứ hiểu nôm na thế này nhớ
    Nghệ thuật là một từ ghép
    Nghệ có thể hiểu là nghề của các nghệ sĩ
    Chẳng hạn như : nghệ sĩ hài, múa,nhạc,họa,nhiếp ảnh.......
    Còn thuật có thể hiểu là người nghệ sĩ dùng các kĩ thuật để làm cho tác phẩm của mình đẹp hơn, lôi cuốn hơn..... có thể là kinh nghiệm hoặc dùng sự hỗ trợ của phương tiện, máy tính......:-bd
    Mời bác cho ý kiến!
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019 ---
    http://vneconomy.vn/chung-khoan-sang-15-2-thanh-khoan-suy-yeu-20190215120052444.htm
    Last edited: 15/02/2019
  4. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    BÀI THƠ CHO EM

    [​IMG]

    Anh từng mơ, lạc vào cõi thần tiên
    Học cách gói hương hoa trong trời đất
    Rồi anh kiếm hương hoa tinh túy nhất
    Gói tặng em bày tỏ tấm chân tình!

    Em hồn nhiên, vui cuộc sống yên bình
    Nhặt củi hái măng nuôi gà trồng chuối
    Trường sơ tán, nơi xa xôi miền núi
    Làm mẹ làm cha - dáng phụ nữ nông trường.

    Chẳng gói được hương hoa. Anh gói hết yêu thương
    Ủ thành rượu - rượu ái tình gửi gắm
    Để sớm tối, dù cách xa ngàn dặm
    Em luôn say - say kỷ niệm vợ chồng.

    Đường ta qua Phú Thọ - Lâm Đồng
    Trải gió rừng thông thấm mưa rừng cọ
    Qua thử thách thác ghềnh gian khó
    Lòng thêm tin ngày hoa trái dâng mùa.

    Cảm ơn em, vẫn giữ nếp quê xưa
    Đời nóng lạnh, em bình tâm đón nhận
    Chẳng ỷ lại chồng con. Chẳng phàn nàn vướng bận
    Nội ngoại gần xa em lo liệu chu toàn!

    Tình chẳng già. Trẻ mãi khúc ca Xoan
    Đời thanh thản. Ấm nghĩa tình bè bạn
    Rượu ái tình trong lòng ta không cạn
    Thì em ơi! Ngày tháng vẫn còn dài…

    Phạm Vĩnh
    bongcomay, dancaychoitrungSuSuCaRot thích bài này.
  5. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Hình như bác đã đánh lận tiền đề rồi á? Xem lại lời bình dưới cái ảnh thứ tư hay năm gì đó đi. Nếu không có cái lời bình đó thì ai nói làm gì. Làm vậy thì cần gì cái gọi là " chụp ảnh nghệ thuật ". Cũng chỉ cần cái máy bỏ túi là người ta đã có thể tạo tác được cái ảnh " nghệ thuật " rùi á. :D:)):)):))
    Last edited: 15/02/2019
    bongcomayhoanglienson thích bài này.
  6. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019, Bài cũ: 15/02/2019 ---
    Pic này có nhạc và thơ
    Cô chủ đi vắng khách chờ đã lâu
    Xuân sang cảnh sắc mấy mầu
    Đường xa ghé quán mấy chầu ca fe
    Mà cô chủ vẫn chưa về
    Cũng đành coi giúp chẳng hề đòi công
    Chủ nhà xinh đẹp chửa chồng
    Mời bác ghé lại má hồng thêm vui
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019 ---
    http://vneconomy.vn/tang-lien-3-phien-gia-dau-len-cao-nhat-tu-dau-nam-20190215081723117.htm
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019 ---
    Hôm nay Bông Cỏ vẫn chưa vào
    Lạ quá bận gì đó hay sao
    Có phải hôm qua đi lễ muộn
    Đến nay vẫn mệt nói xin chào

    Hôm nay Bông Cỏ vẫn chưa vào
    Lạ quá bận gì đó hay sao
    Có phải hôm qua đi lễ muộn
    Đến nay vẫn mệt ....nói xin chào
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019 ---
    http://vneconomy.vn/ngan-hang-lon-nhat-my-phat-hanh-tien-ao-20190215122852007.htm
    Last edited: 15/02/2019
    bongcomaydancaychoitrung thích bài này.
  7. chickdn

    chickdn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    310
    Pác đúng là men phi công
    Lái chứng khoán không thèm lái máy bay.
    Hai quả tên lửa phóng một quả.
    Một quả đeo đó hay tịt roài.
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  8. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Nhà em không giỏi chẳng nhiều tài
    Viết mấy bài thơ lại chẳng hay
    Tên lửa bao năm thờ một quả
    Máy bay chẳng lái để lâu ngày
    :drm1:drm1:drm1
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019, Bài cũ: 15/02/2019 ---
    http://cafef.vn/lai-suat-huy-dong-co-the-giam-trong-cac-thang-toi-20190215091325671.chn
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  9. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

    Mỗi độ xuân về, nhìn những rừng mơ Tây Bắc nở hoa trắng muốt, lòng lại chợt nhớ câu thơ ngày cũ: Ôi sáng xuân nay, xuân 41/ Trắng rừng biên giới nở hoa mơ (Theo chân Bác- Tố Hữu)…

    Về Sơn La, nhất là Mộc Châu nơi có cửa khẩu Lóng Sập giáp nước bạn Lào thời điểm này, mới biết thế nào là ngày xuân mơ nở trắng rừng. Khắp các xã Chiềng Sơn, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu… các sườn đồi đang phủ trắng hoa mơ.
    Bà con ở đây hay gọi hoa mơ là cây mai rừng, có lẽ bởi nó nở đúng vào dịp xuân về, mà lại là một trong những loài hoa đại diện cho ngày Tết. Quả thực, người ta vẫn hay lấy mận, đào, ban ra đại diện cho mùa xuân Tây Bắc, thậm chí mận và mơ cùng một họ nhưng người ta ít nhắc đến mơ hơn.

    Nhưng nếu được so sánh, hoa mơ vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Hoa mận như một người phụ nữ đã vào độ chín, đằm thắm, sắc sảo; hoa mơ lại giống như một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn, bởi nụ hoa mơ tròn trịa, lúc nào cũng được bao quanh bởi một lớp vỏ mỏng hồng hồng như làn da, như đôi má hồng cô sơn nữ.

    [​IMG]

    Khi lớp vỏ hồng ấy xòe dần ra cũng là lúc những cánh hoa dần bung ra trắng tinh khôi, sạch sẽ; các cánh hoa cũng tròn đều chứ không thuôn dài như mận, nhị hoa bao giờ cũng phớt đỏ chứ không nhiều sắc vàng. Chính thế cho nên người tinh ý nhìn từ xa đã khẳng định những quả đồi trắng muốt pha sắc xanh non là đồi mận, những quả đồi trắng nhưng hơi nhuốm màu đỏ thì chính là mơ.

    Hoa mơ cũng đẹp hơn hoa mận chính ở chỗ đó, khi đã nở là nở ồ ạt. Từng chùm hoa như ríu rít gọi nhau về để bung ra cả cây một mầu trắng muốt. Đứng giữa rừng mơ một ngày nắng xuân ngỡ như mình đang ở một thế giới khác. Trời xanh ngắt không một gợn mây, cây phủ lên mình một lớp hoa dầy màu trắng, tựa như người ta choàng một chiếc khăn dày ấm cúng; nhìn kỹ mới thi thoảng thấy một chiếc lá xanh lẩn sau lớp khăn ấy.

    Gió đông nhè nhẹ, vài cánh hoa trắng khe khẽ xoay trên không rớt xuống thảm cỏ khô, nhìn ngược lên, hoa trắng như làn mây nhẹ bẫng bay trên nền trời xanh đến ngẩn ngơ. Chợt xao xuyến, bỗng thấy mình như thật gần bầu trời, dãy núi tuyết và những cây anh đào xứ Phù Tang xa xôi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có thể rằng cảm xúc thăng hoa, cho nên người viết hơi quá lời về loài hoa ít được để ý đến nhất trong những loài hoa xuân của Tây Bắc. Hoa mơ không rực rỡ như hoa đào, mà nở đồng loạt, rồi lại chóng tàn hơn hoa mận song nếu một lần tình cờ được gặp “Trắng rừng biên giới nở hoa mơ” tin rằng sẽ còn nhiều người mê mẩn, đắm đuối hơn nữa!
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019, Bài cũ: 15/02/2019 ---
    http://vneconomy.vn/chung-khoan-chieu-15-2-tuot-doc-cuoi-phien-20190215160919261.htm
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.090
    dancaychoitrunghoanglienson thích bài này.

Chia sẻ trang này