Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 202182 lượt đọc và 1890 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.529
    Năm mới cô đã có gì vui
    Sao thấy sắc hoa tỏa khắp người
    Cửa tình cô khép hơi lâu đó
    Đầu Xuân đã mở đón khách chơi?

    Buôn chứng là chuyện của dài lâu
    Tiền nhiều đôi khi cũng nhức đầu
    Nghề giáo ngày nay hơi nhàm chán
    Tương lai vô định dạt về đâu?
    Last edited: 15/02/2019
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.081
    Năm Hợi nằm im cũng có tiền
    Chẳng bù năm Tuất chạy như điên
    Hôm nay có lãi thay bồ mới
    Mặc kệ ông thầy ve vãn Tiên:))
  3. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Cô giáo hôm nay chắc bận rồi
    Nhờ tôi ra đón khách tới chơi
    Bảo là trà thuốc chu toàn nhé
    Cẩn thận không xong mắng quá trời

    Thị trường giao dịch suốt quanh năm
    Vội vã làm chi kẻo lại nằm
    Cô giáo là nghề nhiều vất vả
    Đồng lương ít ỏi vẫn chăm làm.
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019, Bài cũ: 15/02/2019 ---
    Đi chơi một chút đã về rồi
    Sao lại đi vào chẳng bảo tôi
    Khách tiếp xong xuôi đầy thuốc nước
    Thế mà May chẳng cảm ơn mời
    luckyuct86, hongtranvubongcomay thích bài này.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.081
    Họa bài cô xướng nè, cho chết nhá!!
    .
    Cái đồ rồ
    Quán vắng đâu mời cũng ghé vô
    Lời ngon tiếng ngọt hót bi bô
    Tập tành viết khổ thơ đường mật
    Múa máy xem hoa cỏ suối hồ
    .
    Khách cũ vào xem đà ngán ngẩm
    Người quen đến đọc đã ngây ngô
    Ừ thì chủ quán tôi đa tạ
    Có khó gì đâu một tiếng ồ.
    >:)
    --- Gộp bài viết, 15/02/2019 ---
    P/s bài hoạ phải có đủ các từ ồ, vô, hồ , hót, bô, ngô á
    Last edited: 15/02/2019
    hongtranvu, dancaychoitrunghoanglienson thích bài này.
  5. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Hôm nay là thứ mấy rồi ta
    Bất chợt suy tư mãi chẳng ra
    Vương vấn cái điều chi ấy nhỉ
    Bâng khuâng lững thững cạnh vườn hoa

    À nhớ ra rồi thứ bẩy mà
    Cuối tuần thích một chuyến đi xa
    Có chỗ lâu rồi không thể ghé
    Mua chi một chút để làm quà ?

    Bất chợt đằng xa lại sắp mưa
    Mây đen phủ kín gió lưa thưa
    Xuân vừa mới đến sao lạ vậy
    Chẳng nhẽ không đi lại ở nhà

    =))=))=))
    hongtranvu, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  6. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Họa thơ khó lắm chẳng mơ đâu
    Phải thưởng thật to mới dám hầu
    Có cái gì hay chưa biết nhỉ
    Khao cho một tí để làm mầu
    --- Gộp bài viết, 16/02/2019, Bài cũ: 16/02/2019 ---
    http://vneconomy.vn/10-thuong-hieu-gia-tri-nhat-the-gioi-nam-2019-20190211112615017.htm
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.081
    [​IMG]
    Họa hổ họa bì chẳng khó đâu
    Họa hay họa cốt tốt cho hầu
    Đường xa nắng gió lo đen mặt
    Có đứa cầm ô khỏi ấm đầu
    =))
    dancaychoitrunghoanglienson thích bài này.
  8. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Tát Đỉnh Đỉnh - Tả thủ chỉ nguyệt . Đây là bài hát cuối trong phim "hương mật tựa khói sương",
    phim này có motiv như "tam sinh tam thế thập lý đào hoa"

    dancaychoitrung, hoangliensonbongcomay thích bài này.
  9. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Mùa hoa ngày ấy vẫn trong tôi
    Cái thủa còn thơ lạc mất rồi
    Hương bưởi nồng nàn ôi nhớ quá !
    Vương đầy trên lối trắng tinh khôi



    Đất Hà Thành thơm lừng mùa hoa bưởi


    [​IMG]

    Trong tiết trời ấm áp đầu xuân sau dịp Tết Nguyên đán, người ta lại thấy bóng dáng những chùm hoa bưởi thơm ngào ngạt trên khắp phố phường Thủ đô. Ấy là lúc người dân Hà Thành lại mách với nhau “mùa hoa bưởi đã về”.


    [​IMG]

    Không rực rỡ như những loài hoa khác, hoa bưởi mang trong mình màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng cùng mùi hương làm say đắm lòng người.

    [​IMG]

    Mọi người mua hoa bưởi về đặt trên bàn thờ, ngoài phòng khách,… Chỉ cần 1 chùm nhỏ thôi cũng đủ thoảng hương khắp căn nhà.

    [​IMG]

    Không biết từ bao giờ mà người dân Hà Nội coi hoa bưởi như một trong những mùa hoa đặc biệt trong năm. Tháng 3 hoa bưởi, tháng 5 hoa bằng lăng, tháng 10 hoa sữa.

    [​IMG]

    Những chùm hoa bưởi được người bán xếp lại từng bó nhỏ nhắn, chỉn chu chờ khách mua.

    [​IMG]

    Mùa hoa bưởi sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Hầu hết được đem tới từ các vùng chuyên canh: Từ Liêm, Chương Mỹ hoặc các tỉnh xa: Hoà Bình, Sơn La.,.. Hoa bưởi được cắt vào buổi đêm hoặc sáng sớm. Vì vậy thường phải tầm trưa chiều, người ta mới thấy hoa bưởi được bày bán trên phố.

    [​IMG]

    Với giá 200-250 nghìn đồng/ 1kg, hoa bưởi được người dân Thủ đô ưa chuộng” Mấy cô bán hàng lúc nào cũng hào phóng tặng thêm cành nhỏ hoặc một vài bông rời cho những khách hàng của mình.

    [​IMG]

    “Những ngày bình thường thì tôi bán hoa quả, nhưng cứ tới mùa thì lại lấy hoa bưởi về bán. Ở đây, người ta mua nhiều lắm. Cứ chăm chỉ đạp xe bán quanh các phố thì mỗi ngày cũng được 5-10kg. Bán cái này vui lắm, mà nếu có ế hàng thì mang về nhà để”, chị Dần vui vẻ nói.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Không chỉ để trưng bày, nhiều người còn dùng hoa bưởi để nấu ăn hoặc tẩm ướp. Hoa bưởi ướp đường rồi đem nấu chè hạt sen, càng làm dậy lên mùi thơm của món ăn bổ mát. Hoa bưởi pha trà, ướp hoa quả, làm tinh dầu... giúp thư giãn đầu óc, giảm stress.

    [​IMG]

    Mùa hoa bưởi cũng là khoảng thời gian chuyển giao giữa tháng để kết thúc cái se lạnh của mùa xuân và báo hiệu mùa hè sắp tới.

    Theo Thạch Thảo
    --- Gộp bài viết, 16/02/2019, Bài cũ: 16/02/2019 ---
    http://vneconomy.vn/chung-khoan-my-...-hieu-tot-ve-thuong-mai-20190216082023487.htm
    dancaychoitrung, bongcomayBatracu thích bài này.
  10. Batracu

    Batracu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2019
    Đã được thích:
    2.517
    Thơ và mọi thứ hay quá sao mình k thấy pic này ta cứ nghĩ là chỉ 1 pic ...
    dancaychoitrung, bongcomayhoanglienson thích bài này.

Chia sẻ trang này