★★★ Chương trình chia sẻ áo ấm tới đồng bào miền Trung

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi DHA, 21/10/2013.

3189 người đang online, trong đó có 1275 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 59271 lượt đọc và 359 bài trả lời
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.922
    Thương quá đồng bào miền trung...em ủn lên cho chương trình ý nghĩa...
    Mấy hôm mưa bão vừa rồi, gia đình cô em cháu cũng tham gia cứu trợ ở 1 xã nghèo ở Huế...nghe kể mà thương tâm lắm...
    Lúc đấy mưa lũ to và rất to, nước ngập lên tận nóc nhà...phải di tản đồng bào lên tận tầng 2 của các trường học...có 2 người chết mà ko có chỗ để chôn phải cho vào quan tài rồi buộc vào gốc cây đợi nước rút...hic hic...
    Nhiều gia đình chạy lũ mà quần áo cũng ko kịp mang theo để thay
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    ------Hay quá rồi. Có cô Hủi đi thì baba yên tâm tập trung vào chuyên môn , ko phải để mắt theo dõi lo lắng các em DHA, chutchit, meoluoi ....... mất tích, lúc về ko biết ăn nói sao với người ở nhà. :)):)):))
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ----Tay dao tay thớt nhớ hôm nàng chutchit còn ... một mắt phụ trách thái thịt cầm dao chỉ ai đó, baba chớp ngay cái hình . =))=))=))
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845



    ----Mà Chụt ơi thử nghiên cứu lại xem , nhiều bà con vùng lũ phát biểu là chán mì tôm lắm rồi đấy :-??:-??:-??. Mì tôm chỉ quí khi ở giữa mênh mông nước đói lòng quá ko có gì ăn ( nhưng lúc đó họ nói thích ăn bánh mì ăn sẵn có nhân ruốc hay gì đó gói trong túi bóng mà trẻ con tan học hay ăn ấy) còn khi tạnh ráo thì họ cần gạo+tiền mặt . Gạo thì muôn đời cần cho cuộc sống , lúc nào cũng cần. Mì tôm chịu khó phát tận tay bà con còn được chứ gửi lại UBND xã thì số phận hàng lớp lớp thùng mì chất cao như núi ở các hiên nhà UBND xã ở H. Hương Sơn, Phú Quang nhìn mà ớn. Ko hiểu các ông xã có chia hết cho bà con ko, chia hết thì mỗi nhà phải có đến 10thùng, hay lại dùng vào việc khác mà bà con vẫn kêu đói rầm trời.
  6. zin_meo

    zin_meo Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.112
    Hôm trước cũng có rất nhiều người tranh cãi về vấn đề bánh mì ruốc tiện hơn là gạo + mì tôm ấy, nhiều người cho rằng mì tôm và gạo ko thuận tiện cho việc người dân bị mắc kẹt giữa vùng lũ, ko nấu nướng đc. Tuy nhiên ý này cũng ko đúng lắm:
    Thứ nhất là sẽ không có đoàn cứu trợ nào có thể chèo thuyền hay đi trực thăng để phát cho người dân bị kẹt.
    Thứ hai, nếu ai thấy hình ảnh dân chui lên từ nóc nhà thì hầu hết là khi lũ vừa bắt đầu, dân chưa được di đi, thường sẽ di lên tầng cao của trường học hoặc uỷ ban hoặc lên núi. Thế nên nói dân không vùng lũ không thể nấu là cũng không đúng. Những người dân có thể tới lấy thì đều là ở khu vực đã di dân, họ vẫn ăn uống, sinh hoạt. Còn những dân xa hơn, hoặc một số ít kẹt, quyết ở lại, muốn cứu trợ phải theo kế hoạch của uỷ ban hoặc hội chữ thập đỏ, đi theo từng đợt, kể cả không có đồ cứu trợ, thì hội ctđ hoạc uỷ ban cũng lấy lương thực từ nhà nước để cứu trợ.
    Cứu trợ mì tôm thứ nhất là hạn sử dụng lâu, không như bánh mì làm sẵn, thứ hai là tính linh hoạt, ăn sống, chín đều được, mặn nhạt tuỳ ý. Nếu đoàn nào thực sự muốn cứu trợ, hãy đến khi lũ dần rút, khi người dân về nhà, tới ủng hộ họ bằng gạo, tiền, sách vở, công sức. Còn khi đang lũ, tới cũng không vào vùng sâu được, chỉ có thể gửi qua uỷ ban, hội nhóm hoặc một số nhà dân mà thôi.
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    ----Người ngoài cuộc tranh cãi đều có đúng sai, phân tích đều ko thể đúng hết được mà chỉ tùy hoàn cảnh cố gắng giúp họ hiệu quả hơn là OK rồi. Ngay cả dân vùng lũ đang kẹt hay chạy thoát cũng có nhiều hoàn cảnh ko giống nhau nên ý kiến thì cũng phong phú . Nhìn chung đồ cứu trợ thì có gì đều tốt. hi xua mới có mì tôm thì ai cũng thích lắm, nhưng qua mấy chục năm thành thường rồi, nhiều năm nay lúc kẹt lũ quân ta nghĩ mì tôm tiện lợi nên cứ ném mì tôm quá nhiều lúc đang kẹt giữa mênh mông nước họ phải bốc mì nhai sống cho đỡ đói lòng . Nhiều hộ chạy được thì nhà bị sập, lấy gì nấu . Ăn cả ngày , vài ngày như thế thì xót ruột nên mới có người dân thổ lộ họ sợ. Lúc đó họ mong ước có cái bánh chín ăn ngay, có nhà kẹt lâu thì thổ lộ thèm bát cơm, có gạo là nấu cơm ngay ăn cho bõ ( dân Việt nam truyền thống ko thể thiếu cơm mà) ....

    Còn vì sao có người lại lên tiếng nói sợ chắc là cũng có lí do khi mà lẽ ra lúc thiếu thốn được nhận của gì cũng đáng quí ???
    Khi nước đã rút thì lại khác , ko còn quá đói khẩn cấp nữa, ai cũng cần ăn cơm. 10kg gạo vừa ngon = 2 thùng mì tôm loại vừa ngon công vận chuyển chắc là như nhau.

    Chúng ta đã có lòng giúp họ thì cũng tùy hoàn cảnh mà chịu khó tìm hiểu 1 chút, còn ko thì của cho là tốt, cho gì cũng quí, họ đâu có sự lựa chọn.
    ;));));))

    Sự thật lần lụt trước cả đoàn ta xót xa chứng kíến cảnh đồng bào các tỉnh có lòng trợ giúp quá đông dồn vào 1 số xã, họ ko có time và đièu kiện phân chia cho từng nhà như Quĩ ta đâu mà đa số các xe ùn ùn chở đến đều gửi lại ông UB xã , quà + hàng dọc ngang thùng mì tôm chất đống bừa bãi bên thềm ủy ban, quần áo cứu trợ vứt góc nhà chưa chia, trong khi quà cứ ùn ùn tới mà nhìn thấy trẻ con dọc đuờng mặc áo da giữa trời nắng, bà con trong xã khi nhâạ quà trực tiếp cứ khóc vì cảm động và họ nói đói mà nhìn thấy quà các ông UB ko chia ngay đâu , các ông còn phải xét từng nhà ( rõ khổ ) ........ :((:((:((

    Nhiều cảnh các ông cán bộ lười biếng tham lam thì chỉ dành chia cho người thân và khi quà nhiều quá thì quần áo bán cho xưởng xe làm giẻ lau. Dã man.
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ----Phương án tặng quà thi đơn giản mà hiệu quả nhất là khi đã xác định địa chỉ , baba thường phải gọi hỏi ngay trưởng thôn hoặc thầy Hiệu trưởng để mua theo yêu cầu đấy chứ.
    Ngoài số quần áo cũ và vật dụng quân ta đóng góp ko thể thay đổi ra, phải hỏi xem họ cần gì cho dân và h/s ngay , sau đó ta mới tính mua và chuyên chở theo.

    N
    gay sau khi lũ rút còn đang bộn bề , đường xá khó đi một số hàng hóa trở nên khan hiếm chưa thể mang về đến thôn mà dân họ cần gạo ăn hay sách GK ngay , nói chúng tôi muốn tặng tiền để họ tự mua cho tiện nhưng họ ko muốn mà ngỏ ý muốn ta mua hộ rồi đến phát luôn. Lí do là nơi vùng vừa lũ hàng trở nên khan hiếm mà h/s lại cần có ngay để học. Hay ở thôn gạo gian thương mang về ko kịp, giá lại cao , đi xa mua thì nặng có nhiều gia đình ko có xe đi mua nên họ mong muốn xin gạo .....

    Còn nếu đi sau khi trời yên biển lặng, cuộc sống đã hồi sinh trở lại thì chỉ có mỗi tặng tiền ***** là hay nhất, cần nhất.
    ;));));))
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ----Hai ngày nay baba chưa thông báo cụ thể vì còn chờ nhận địa điểm trợ giúp để liên hệ trực tiếp xem họ đang cần gì. Ko đơn giản làm từ thiện là cứ quyên góp nhanh xong mua đại các thứ theo ý chúng ta rồi đến phát cho xong đâu. Mọi việc lâu nay của Quĩ ta đều có sự bàn bạc nhất trí đôi bên CHO & NHẬN đó. Cẩn thận quá chăng ??? :)):)):))
    Ko giống các tổ chức khác họ hô hào quyên góp ào ào số quà khủng long đa phần mì tôm, xúc xích, bánh kẹo lạ những thứ của trẻ em thành phố ( hay hàng shop cần thanh lý ???:-ss:-ss:-ss) hoặc mua ào ào theo ý họ, rồi ào ào đi phát hoặc gửi lại xã . Thế là cũng xong 1 đợt .
  10. JustBegin

    JustBegin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2013
    Đã được thích:
    491
    e ở Cầu Giấy -Dương Quảng Hàm cũng mới quyên góp quần áo cũ và sách cho các e có hoàn cảnh khó khăn !

Chia sẻ trang này