chuyện cổ tích về Bìm bịp và Chim lợn-Tấm cám thời nay.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 24/03/2011.

404 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 01:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2107 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Chi tiết http://www.giaosucan.com




    [FONT=&quot]Ngày nảy ngày nay, ở một công ty chứng khoán nọ, có hai chị em làm nghề môi giới[/FONT]
    Ch[FONT=&quot]ị tên là Bìm Bịp, em tên là Lợn Éc. Hai chị em cùng cha, khác mẹ, nên tính tình khác hẳn nhau. Bìm bịp rất chăm chỉ chịu khó, ngày đặt lệnh, tối đọc tin, tư vấn khách hàng nhiệt tình, nên ai cũng yêu quý. Còn Lợn Éc, lười biếng, mồm hô mua tay đặt lệnh bán, bán khách hàng lấy doanh số, khiến ai cũng ghét.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thế rồi, thị trường vào sóng. Bìm bịp tư vấn khách mua vào mạnh, lợi nhuận rất cao, ăn lồi mồm toạc mỏ. Còn ngược lại, Lợn Éc chỉ suốt ngày kêu éc éc, chẳng kiếm được xu nào. Vậy là, Lợn Éc nghĩ ra một kế, nó gặp Bìm bịp nói thỏ thẻ:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Chị Bịp ơi, dạo này sóng to quá, chị múc BVS đi, con này chị em phụ nữ ai cũng thích, ai cũng phải dùng. Mình mà vào con này, có khi phải đi viện khâu mồm đấy chứ. Nhà mình có nhiều kim chỉ lắm, ăn được thì nhớ gặp em đấy, hị hị..[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp nhẹ dạ cả tin, thế là múc full margin, lại còn tư vấn cho khách mua vào. Đúng như rằng, trúng kế của Lợn Éc, nó liền tung hàng ra bán khống. Bìm bịp leo ngay nóc tủ, mất sạch những gì kiếm được. Bìm bịp cháy tài khoản, lại bị call margin, chỉ biết ngồi khóc hu hu. [/FONT]
    [FONT=&quot]Thế là Big Boy hiện ra, một ông bụng to như cái trống, tay phải cầm nắm cổ, tay trái xách vali $, ông hiền hòa trả lời:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Ta là MM đây, làm sao con khóc.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Hu hu, con Lợn Éc nó lừa con, nó hô con múc, giờ lên nóc tủ rồi, Hu hu hu[/FONT]
    [FONT=&quot]Big Boy cười hè hè, rút mobile alo vài cái, đúng 10h15, không biết từ đâu, lệnh tuôn ào ạt, úp sọt bên bán, cổ phiếu từ sàn lên trần, khỏa thân toàn tập. Bìm bịp lấy lại những gì đã mất, còn Lợn Éc mất hàng, cong đít cover, thua lỗ thảm hại. Lợn Éc tức lắm quyết chí trả thù.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thời gian qua đi, hôm đấy, có một chàng trai đến ctck của 2 chị em mở tk, Chàng là một khách vip việt kiều, vốn hàng trăm tỉ. Lúc đến ,chàng thấy Bìm bịp đang ngồi chổng mông đặt lệnh, lộ hết cả hàng, chàng đi đến vỗ mông đến bộp định hỏi thăm. Nào ngờ, bìm bịp như chim sợ cành cong.Bị ai vỗ mông bất ngờ, sợ quá vứt guốc dép, tụt quần chạy mất. [/FONT]
    [FONT=&quot]Chàng khách VIP nhặt được, đôi guốc của Bịp, lại nhớ vóc dáng của nàng, trong lòng tương tư. Thế là đăng tin trên báo, ai đi vừa đôi dép đấy, sẽ lấy làm vợ, tặng thêm 100K BVS làm vốn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lợn Éc thấy tin trên báo, biết ngay đôi dép là của chị mình. Nên nghĩ ra một kế, bó chân thật chặt, trang điểm make up ngon lành đến đi thử, quả nhiên vừa như in. Chàng VIP trúng kế, lấy Lợn Éc làm vợ, Lợn Éc sung sướng, từ đó, tìm mọi cách bòn rút tài khoản của chàng, làm chàng chìm trong thua lỗ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Một hôm, có con chim bìm bịp bay đến cửa sổ phòng chàng hót vang:[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp Bim Bim, lấy hàng mất Zin, thì lên nóc tủ, thì lên nóc tủ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói xong bay đi, chàng VIP nghi ngờ, lấy Mẹc đuổi theo. Con Bìm bịp dẫn chàng đến công ty của Bìm Bịp. Chàng VIP thấy nàng vẫn chổng mông đặt lệnh như xưa, chợt hiểu ra mọi chuyện. Thế là đến gần hỏi, nàng kể lại toàn bộ sự tình. Chàng VIP vô cùng giận dữ, quyết trừng trị Lợn Éc.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chàng gọi Lợn Éc đến nói: Nàng ơi, dạo này nàng tiều tụy quá, ta có cách này giúp nàng xinh đẹp như hoa hậu[/FONT]
    [FONT=&quot]Lợn Éc thích quá, làm theo. Chàng VIP cho đào một hố sâu, bảo Lợn Éc nhẩy xuống, rồi bất ngờ đổ một nồi cháo loãng sôi sùng sục xuống. Lợn Éc giờ thành món lợn luộc.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lợn Éc chết, Chàng VIP cưới Bìm bịp làm vợ.Mỗi sáng giao dịch, chồng đặt lệnh, vợ tư vấn, tâm đầu ý hợp\. Hai người sống hạnh phúc đến trọn đời.[/FONT]
  2. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    =D> Nhưng lợn éc bị đổ cháo loãng sôi thì thành món thịt L luộc chứ cụ.. sao lại là lợn quay.. :))
  3. hocluotthui

    hocluotthui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hài vãi,thua mà đọc bài này cũng phải cười vãi:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    cảm ơn giáo sư tặng anh em món ăn tinh thần!
  4. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    ừ nhỉ, gọi là thịt lợn luộc
  5. Vietbac1

    Vietbac1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    1.274
    Cụ cận lại ngứa tay viết tiếp tiểu thuyết rồi=D>=D>=D>=D>
  6. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    828
    :)):)):))[};-[};-

    Còn nợ mấy mươi tập thủy hử đấy nhá :-bd
  7. haibatpho

    haibatpho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    293
    hay quá pác ợ.thank =))=))=))=))=))=))=))
  8. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Thích nhất "vỗ mông đến bộp"=D>=D>=D>
  9. thd18666

    thd18666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    126
    Lợn éc bị đổ cháo loãng sôi thì thành món cháo chân giò thì đúng hơn,
    Dưng mà đằng nào chẳng tèo,
    Mỗi sáng giao dịch, chồng đặt lệnh, vợ tư vấn, tâm đầu ý hợp
    Ngày nào cũng thụt ra thụt vào thì cũng lên nóc tủ chứ sống hạnh phúc trọn đời thế nào được,
    CŨng được nhưng kết chưa hay

    =))=))=))=))=))
  10. jackiechan0

    jackiechan0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    13
    bác này mở pic hok vào đọc hok được :)) :)) :))
    Tks bác !

Chia sẻ trang này