Cơ hội như những chuyến xe buýt...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi HoangL0ng2007, 07/09/2014.

5857 người đang online, trong đó có 776 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7345 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Công Phượng: Từ hàng thải đến… giấc mơ Arsenal

    Nhìn cái cách mà Công Phượng thi triển trên sân cỏ ở thời điểm hiện tại, ít ai biết rằng anh từng được xem là “hàng thải” của lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, cơ hội này mất đi cũng đồng nghĩa với việc một cơ hội mới mở ra.
    Tối qua, một lần nữa tiền đạo Công Phượng lại đem đến cho NHM Việt Nam một niềm vui sướng đến tột độ với bàn thắng vào lưới U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á. Một bàn thắng cho thấy đầy đủ tố chất của một “số 10”, kỹ thuật, khéo léo và đầy sự tinh tế. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt, ít người biết, chính Phượng, “linh hồn” của U19 Việt Nam hiện tại từng bị từ chối bởi lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

    Phượng là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Sinh ra trong gia đình thuần nông tại huyện Đô Lương, Nghệ Anh. Từ nhỏ Công Phượng đã có niềm đam mê với trái bóng tròn. Khi lên 10, Phượng lọt vào mắt xanh của HLV đội Đô Lương, Trương Quang Vinh, nên được vị HLV này đưa về nhà nuôi ăn ở và chiều chiều đưa ra sân vận động Trung tâm VHTT huyện Đô Lương tập luyện.

    [​IMG]
    Công Phượng từng bị SLNA ruồng rẫy

    Tại giải bóng đá toàn tỉnh tranh cúp Báo Nghệ An năm 2006, Phượng đuợc đưa vào đội tuyển nhi đồng huyện Đô Lương. Phượng ở thời điểm đó có kỹ thuật rất khéo léo, thi đấu thông minh nhưng thể hình lại quá nhỏ con, sức khỏe yếu. Sau giải đấu, đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã gọi Phượng về tập cùng toàn đội trong vòng 1 năm, nhưng Phượng không qua được đợt sát hạch cuối cùng. Bởi vào thời điểm ấy ở đội trẻ của đội bóng xứ Nghệ có rất nhiều em có trình độ chuyên môn tương đương, và hơn hẳn Phượng về thể hình.

    Bất ngờ bị loại khỏi đội trẻ Sông Lam Nghệ An, những tưởng Công Phượng sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Bởi trong suy nghĩ của nhiều gia đình thì nếu con đậu được vào “lò” SLNA mới là cầu thủ giỏi, còn nếu trượt thì coi như chấm dứt giấc mơ bóng đá. Tuy nhiên, những gì xảy trước đó lại bất ngờ trở thành đông lực để Phượng phấn đấu. 1 năm sau, tình cờ nghe tin học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên tại sân vận động Pleiku trên tivi, Công Phượng đã nằng nặc xin bố mẹ vượt hơn ngàn cây số vào Gia Lai để thực hiện giấc mơ của mình.

    Ban đầu gia đình Phượng khá đắn đo, nhưng sau đó vì thương con nên bố Phượng đã quyết định bán 2 con lợn lấy tiền vào Gia Lai. Không phụ lòng mong đợi Phượng sau đó được nhận vào Học viện với số điểm đạt 47,50, xuất sắc nhất trong số những thí sinh tham gia thi tuyển.

    Bước ngoặt tại HAGL – Arsenal JMG
    Nếu để nói đến bước ngoặt trong sự nghiệp đang rộng mở của Phượng có lẽ không đâu khác chính tại học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG. Vốn có năng khiếu, lại rất chịu khó tập luyện, Công Phượng trở thành cầu thủ có kỹ thuật cá nhân đặc sắc bậc nhất tại Hàm Rồng. Phượng được xem như là một hiện tượng đặc biệt, với những pha xử lý bùng nổ và rất khác người. Tài năng của Phượng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều những đội bóng lớn. Cuối năm 2012, Phượng cùng với Đông Triều, Tuấn Anh và Xuân Trường là 4 Học viên từng được HLV Arsene Wenger của Arsenal mời đích danh sang London tập cùng đội U18.
    Giờ đây, Phượng hiện đang là một trong những cầu thủ chủ chốt nhất của U19 Việt Nam. Những đóng góp của Phượng cho trong màu tuyển là chưa từng có tiền lệ. Anh là động lực chính nơi hàng công của U19 Việt Nam. Phượng hút sự chú ý từ mọi người nhờ lối chơi vừa cần mẫn, ngẫu hứng, tốc độ và đặc biệt là đầy ý tưởng. Năm ngoái, chính Phượng là người đưa U19 Việt Nam vào chung kết giải U19 Đông Nam Á với bàn thắng duy nhất ở phút 74 trong trận bán kết gặp U19 Lào. Tại giải U22 Đông Nam Á vừa mới khép lại, Phượng cũng có những đóng góp không nhỏ vào ngôi vị á quân của toàn đội, đồng thời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu.
    Ở tuyển U19, ngoài những tình huống tham gia trực tiếp vào bàn thắng, cầu thủ người xứ Nghệ còn phối hợp rất ăn ý với đồng đội để giúp hàng công U19 Việt Nam thường xuyên tạo được mối đe dọa trường trực về phía cầu môn đối phương. Phượng luôn tỏ ra xuất sắc trong vai trò cầm trịch, hỗ trợ cho các chân sút ở hàng tiền đạo.
    Tại giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra, Công Phượng có vinh dự mang băng thủ quân. Anh tiếp tục nhận được niềm tin tuyệt đối của HLV Guillaume Graechen. Ngoài việc trở thành thủ lĩnh trên sân cỏ, Phượng còn được xem là “đấng cứu thế” của U19 Việt Nam. Bằng chứng là trong trận đấu mở màn gặp U19 Australia, chính Phượng là người đã ghi bàn thắng duy nhất sau một pha solo đẹp mắt giúp mang về 3 điểm cho U19 Việt Nam. Nên nhớ chiến thắng này mở ra rất nhiều cơ hội vào vòng bán kết cho U19 Việt Nam tại giải đấu năm nay.
    Và tất nhiên, với những gì đã thể hiện, thì bàn thắng vào lưới U19 Australia chắc chắn chưa phải là điều kỳ diệu cuối cùng mà nhạc trưởng đầy nghị lực này đem đến những người yêu bóng đá Việt Nam.
    kevin pham đã loan bài này
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    156.873
    Nếu Công Phượng cứ cố gắng chăm chỉ luyện ttập thì một Messi của Việt Nam sẽ xuất hiện không lâu nữa đâu và sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Rất hy vọng vào lưá U19 mà nòng cốt là những cầu thủ của học viện HAGL- ARSENAL JMG.@};-
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.607
  4. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    :drm3@};-
  5. Sinh doi

    Sinh doi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    489
    Rất Feeling khi xem U19 thể hiện, tks bạn nhiều.

  6. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Nếu mình có thể quay ngược thời gian,chắc mình sẽ xỏ giày theo nghiệp quần đùi áo số:D
  7. Sinh doi

    Sinh doi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    489
    Tất cả là duyên, nếu duyên đã qua ta nên tìm duyên mới, ta hài lòng với duyện của chính ta hiện tại là ta thỏa mãn rồi.

  8. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Em nói đùa thôi bác,em đang tìm lại duyên cũ đây :D
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    156.873
    Nếu có niềm đam mê với trái bóng, giờ anh vẫn có thể xỏ giày đi đá banh được mà ( thể dục cho khoẻ thôi, hihi)@};-:)
  10. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Dạo này bận quá với lại đội hình cũng thưa dần nên tạm giải tán một thời gian em,trước a từng là vua xé lưới giải trường đấy:D Fan hâm doạ thật là sung sướng :D
    Còn ước mơ thì mơ được thi đấu màu áo đội tuyển QG trên khán đài phải vài chục ngàn người cơ:D

Chia sẻ trang này