CÙNG NHAU KỂ NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI CHỨNG KHOÁN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 11/06/2006.

327 người đang online, trong đó có 130 thành viên. 05:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 584 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    CÙNG NHAU KỂ NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI CHỨNG KHOÁN

    Hết giờ khớp lệnh, tại một công ty chứng khoán:
    Bàn 1:
    Một nhà đâu tư lão thành mới tham gia sàn nói với cô nhân viên tư vấn trẻ:
    - Cháu cho chú số điện thoại để thỉnh thoảng chú nhờ tư vấn cái.
    Cô nhân viên trả lời:
    - Không, chéu không tém, hai ba bửa tém một bửa!
    Nhà đầu tư:
    - Mùa hè mà 2, 3 bữa mới có thời gian tắm thì nóng lắm. Hôm nào qua chỗ chú bơi đi. Đây là cạc của chú. Còn cháu cho chú số điện thoại đã.
    Cô nhân viên:
    - Không, chéu không tém, hai ba bửa tém một bửa! (0908.237.817)
    ?
    __________________
    Bàn 2:
    Nhà đầu tư:
    -Dạo này cô có gì mới không? Sao tôi điện thoại cho cô không được?
    Cô nhân viên:
    -Dợ, chồn em làm mất shim, bi giờ em lờ năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Nhà đầu tư:
    -Trời đất! Dạo này cô bận đến nỗi năm sáu bữa cũng không tắm cơ à?
    ?
    __________________
    Tại một góc phòng:
    Một chàng cò đang dớn dác kiếm gà bỗng gặp 1 bà khách quen liền lân la hỏi:
    - Bà chị dạo này thế nào, mà cạc của bà chị em làm mất, cho em lại số điện thoại đi.
    Nhà đầu tư: tém chín bửa, một năm không tắm (897.1508)
    Cò: Trời, 1 năm ra sàn chị không tắm cơ à?
    ?
    __________________
    Ngoài sân:
    VNIndex tăng kịch trần, sức nóng của thị trường như làm cho nhiệt độ mùa hè vốn cao lại càng cao hơn. Hai nhà đầu tư dù mới gặp nhau nhưng cùng ngất ngây trong men say chiến thắng nên nói chuyện rất hợp gu.
    Nhà đầu tư nam:
    - Hôm nay trúng quả đậm, chiều anh em đi cà phê đàm luận tiếp nhé. Số điện thoại của em bao nhiêu ấy nhỉ?
    Nhà đầu tư nữ: Tém hơi không, tém hơi, tém hơi... (820-8282)
    Nhà đầu tư nam: Ý kiến của em hay đấy, tắm hơi cho đã. Em đọc số điện thoại đi.
    ....

    (Không biết chuyện gì xảy ra tiếp nhỉ?)
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Trên 1 chuyến tàu vào HCM chở 5 nhà đầu tư xuất sắc nhất miền Bắc trong trò chơi chứng khoán ảo trên BSC có 1 sinh viên nữ xinh đẹp, 1 bà nội trợ và 3 người đàn ông.
    Khi đi qua đường hầm, bỗng có tiếng "chút" rồi "bóp" vang lên.
    - Bà nội trợ nghĩ: "Bọn trẻ bây giờ ghê thật!"
    - Cô sinh viên nghĩ: "Sao bà già ấy được hôn mà mình không được nhỉ?"
    - Người đàn ông thứ nhất nghĩ: "Tí nữa qua đường hầm sau mình sẽ hôn tiếp!"
    - Người đàn ông thứ 2 nghĩ: "Đứa nào mà hôn tao nữa thì tao tát cho gãy hết răng!"
    - Còn người đàn ông thứ 3 nghĩ: "Khốn khiếp! Tao mà biết thằng nào tát tao thì tao đập cho vỡ mặt"
    ...
  3. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Một cô gái đi thi hoa hậu tới phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thấy ghi:"Năm đời chồng nhưng vẫn còn Dzin" liền đặt câu hỏi: "Tại sao có 5 đời chồng mà vẫn còn dzin?"
    Cô trả lời:
    - Lấy chồng lần đầu là một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết! Ly dị!
    - Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn!
    - Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị!
    - Đến người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị luôn!
    - Còn người chống thứ năm là nhà đầu cơ chứng khoán nên CHUYÊN ?oRÌNH? CHƠI CHỨ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH LÂU DÀI. Vậy là tôi đề nghị ly dị ngay!

Chia sẻ trang này